Bài viết của tiểu đệ tử người Canada

[MINH HUỆ 02-04-2020]

Cháu được sinh ra tại Canada và năm nay cháu 9 tuổi. Ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh năm ngoái, trường cháu tổ chức một sự kiện trượt băng. Mẹ cháu tình nguyện đi theo lớp cháu.

Sáng hôm đó, răng cháu hơi bị đau một chút và khi cháu đang trượt băng thì cơn đau răng trở nên tồi tệ hơn. Cháu đã nói với mẹ về việc đó, nhưng dường như mẹ cháu không để tâm đến những gì cháu đang nói bởi vì mẹ đang bận chăm sóc những học sinh không biết trượt băng.

Vào giờ ăn trưa, cháu thấy một chiếc bánh quy trong hộp cơm trưa của mình. Nó trông khá ngon, nhưng nó đã ở trong hộp cơm trưa của cháu trong nhiều ngày. Cháu lấy nó ra và cắn một miếng. Ngay lập tức cháu cảm thấy răng đau nhói. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cháu. Khi giáo viên của cháu thấy cháu đau đớn đến mức nào, cô ấy đã đưa cháu đến phòng hội đồng và gọi cho mẹ cháu. Cháu đã được cho một túi nước đá để chườm răng. Nó thậm chí còn đau hơn khi cháu áp túi nước đá vào.

Một lúc sau mẹ đến đón cháu. Khi hai mẹ con đang đi ra xe, mẹ cháu hỏi: “Con có muốn đến nha sỹ không?” Trước đây khi cháu bị đau răng, cháu luôn ở nhà, học Pháp và phát chính niệm. Cơn đau răng của cháu thường sẽ biến mất.

Ông ngoại của cháu là một nha sỹ. Ông và bố cháu không phải là người tu luyện. Mỗi khi răng cháu bị đau, họ đều muốn cháu đến nha sỹ. Lần này khi mẹ hỏi cháu có muốn đi không, cháu đã trả lời không do dự: “Con không muốn sử dụng phương pháp của người thường. Con sẽ không đi đến nha sỹ.” Mẹ nói: “Tốt thôi, chúng ta hãy đến McDonald và ăn gì đó. Chúng ta sẽ học Pháp và luyện công khi về nhà.”

Thật kỳ diệu, khi mẹ bắt đầu lái xe, cơn đau răng của cháu đã đỡ hơn. Mẹ nói, “Con chưa đủ tinh tấn. Chỉ khi con vâng lời Sư phụ Lý mà học Pháp và luyện công, Ngài mới có thể bảo hộ con và giúp con khi con bị đau răng.” Cháu cảm thấy rằng khi có mẹ ở bên, răng của cháu đã không còn đau nhiều nữa. Cháu thực sự biết ơn mẹ đã giúp cháu vượt qua cơn đau răng.

Mẹ nói, “Răng của con không còn đau nữa là bởi trong nhà mình có người tu luyện. Đó là bởi vì con có chính niệm. Mẹ thật sự rất vui khi con nói con không muốn dùng phương thức của người thường.”

Sư phụ giảng:

“‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Con nói con không muốn làm một người thường, vì vậy Sư phụ mới có thể dùng phương thức siêu thường để giúp con.”

Khi hai mẹ con ra khỏi quán McDonald’s, cơn đau răng của cháu gần như đã biến mất. Cháu và mẹ về nhà và bắt đầu học Pháp, luyện công. Mẹ khuyến khích cháu hướng nội tìm thiếu sót và cháu đã phát hiện ra rất nhiều tâm chấp trước.

Trước hết, sau khi đánh răng tối hôm trước, cháu không thể kiềm chế được sự cám dỗ mà ăn một ít kẹo bông và sô cô la. Cháu cũng không đánh lại răng sau khi ăn kẹo. Cháu đã bị chấp vào đồ ăn, vì vậy vào buổi sáng, cháu bắt đầu cảm thấy đau răng.

Thứ hai, khi cháu trượt băng, mẹ dường như không chú ý đến cháu vì cháu đã biết trượt băng. Mẹ đã dành phần lớn thời gian để giúp một học sinh chưa biết trượt. Cháu cảm thấy bị bỏ rơi, vì vậy cháu bắt đầu phàn nàn về cậu ấy với hai người bạn khác. Cháu thậm chí còn chỉ chỏ và cười cậu ấy vì thấy cậu ấy đang mặc loại quần bỉm dùng một lần. Một lúc sau, cháu bị ngã trên băng nên bị đau chân và cơn đau răng trở nên tệ hơn. Cháu thấy mình có tâm tật đố. Cháu cũng không tu khẩu vì cháu đang nói xấu sau lưng cậu ấy. Vì vậy tà ác đã nắm lấy cơ hội này để can nhiễu.

Ngoài ra, khi thầy giáo đưa cho cháu một túi nước đá, cháu đã không coi mình là người tu luyện. Cháu không muốn thầy giáo nghĩ rằng mình lập dị, vậy nên cháu giả vờ đặt túi nước đá lên răng. Cháu vẫn dùng tâm người thường thay vì chính niệm, và kết quả là, răng của cháu còn đau hơn.

Sau trải nghiệm đau răng lần này, cháu sẽ cố gắng loại bỏ tâm chấp trước bằng cách học Pháp, tinh tấn hơn trong việc luyện công và hướng nội. Cháu muốn trở thành đệ tử chân tu của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã khai sáng và giúp đỡ con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184365.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share