Bài một đồng tu tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-2-2006] Tôi là một học viên mới bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp năm 2004. Sư phụ mở Thiên mục cho tôi ngay ngày đầu tôi tu luyện, và Pháp thân của Sư phụ đích thân dạy tôi năm bài công pháp. Tôi là một trong những người tu luyện với thiên mục mở. Tôi xin diễn tả những điều tôi nhìn thấy được nơi không gian khác để chia sẻ với các bạn đồng tu.

Khi chính quyền Trung Quốc tấn công và đàn áp Pháp Luân Công bằng những trò dơ bẩn của chúng, toàn vùng Trung Quốc trở nên ảm đạm với ma quỉ tà ác rơi rớt lơ lững khắp nơi và làm điều xấu.

Tôi rất muốn biết về Đại Pháp này và tìm hiểu tại sao nhiều người lại kiên trì tin nơi nó như vậy. Tại sao Đảng Cộng sản, giỏi về che dấu tình trạng của nó trong quá khứ, lại bị sợ như vậy ngày nay? Tôi phải tìm hiểu.

Vậy bỗng nhiên anh tôi tìm đến tôi và cố nói với tôi sự thật về Đại Pháp. Anh cũng đưa cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân. Tôi mau lẹ đọc hết quyển sách ngay ngày đầu và vô cùng trân quí ý nghĩa thâm sâu và quảng bác của ‘Chân Thiện Nhẫn’. Tôi cũng mơ hồ cảm thấy rằng Đại Pháp phải gặp sự chống cự kịch liệt từ cựu thế lực.

Ngày hôm sau anh tôi không thể tin rằng tôi đã đọc xong Chuyển Pháp Luân trong một đêm. Anh hỏi tôi một vài câu hỏi về những nguyên lý của Đại Pháp và ngạc nhiên bởi sự hiểu biết của tôi. Trong vài ngày sau đó tôi cảm thấy mệt và cần phải ngủ hơn 20 giờ một ngày. Tôi biết thật rõ là tôi không ngủ say, và tôi lờ mờ cảm thấy rằng các trang sách Chuyển Pháp Luân đang tự lật. Các tế bào trong đầu tôi hình như xuất hiện giữa các hàng chữ trong quyển sách, và tôi rõ ràng nhìn thấy hình ảnh này kế tiếp hình ảnh kia phơi bày trước tôi quá trình của lịch sử, chu kỳ của vũ trụ, chuyển hoá, v.v.

Qua ngày thứ bảy, tôi nhìn thấy một ‘vị đáng kính’ xuất hiện trong không khí. Ông ban cho tôi một ‘bánh xe’ quay, dạy tôi một vài động tác, và sau đó biến mất với một nụ cười. Thật là một cảm giác tuyệt vời cái ‘bánh xe’ quay không ngừng trong cơ thể tôi. Sau đó nó nổi bềnh bồng trong bụng dưới của tôi, nở rộng mau lẹ, và tan biến thành vài ‘bánh xe’ nhỏ hơn. Một trong nó di chuyển đến bộ đầu tôi để an bày những hình ảnh hổn độn trong đó, một cái khác nở rộng trong một đường kinh ở phía trái bụng tôi; một vài cái khác xoay chuyển chậm chạp chung quanh những khớp xương lớn trong cơ thể tôi. Một cái to hơn khác nở ra đở dưới chân tôi và tạo cho tôi cái cảm giác đang bay lên.

Một vài ngày sau, anh tôi mang tôi đến gặp một đồng tu lớn tuổi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi nói với ông ta tất cả những cảm giác của tôi sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân và tả cho ông ta nghe về ‘vị đáng kính’ đó mà dạy tôi năm bài tập và thủ ấn đại liên hoa. Vị đồng tu mỉn cười, “Anh thật có tiền duyên với Sư phụ chúng tôi và Đại Pháp’. Anh đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ.” Sau đó ông mang ra một bản Tinh tấn yếu chỉ và đưa cho tôi xem nói rằng, “Hãy nhìn ở trang một rồi anh sẽ biết.’ Tôi nhận quyển sách với hai bàn tay và nhìn thấy hình của Sư phụ khi tôi mở nó ra. Tôi hiễu rằng ‘vị đáng kính’ đó là Sư phụ.

Trong tháng kế tiếp sau đó, tôi học cách phát chính niệm. Ngoài việc phát chính niệm đầu giờ mỗi ngày, tất cả những gì tôi làm là học Đại Pháp. Tôi có thể đọc quyển Chuyển Pháp Luân mau lẹ và có được một sự thâm thuý ý nghĩa của nó. Tôi cũng cảm thấy rằng cái Pháp Luân được sinh ra từ cái Pháp Luân gốc đang ở dưới chân tôi đã nở ra và bao trùm cơ thể tôi. Trong khi Pháp Luân xoay thuận chiều kim đồng hồ, những tia ánh sáng trong suốt được hấp thụ vào và tràn đầy cơ thể tôi tia này tiếp tia kia.

Một buỗi sáng, tôi thức giấc như thường lệ, bắt đầu ngồi tịnh, và phát chính niệm. Một giọng sâu thẫm nói với tôi rằng tôi cần tiếp tục. Sau đó tôi cảm thấy các Pháp Luân lớn nhỏ khác nhau trong thân tôi tất cả quy tụ lại chung quanh bụng dưới của tôi và tan biến thành một cái Pháp Luân gốc nơi đó. Cái Pháp Luân lớn bao trùm tôi thình lình nở lớn ra và phát một ánh sáng trắng mạnh mẽ mà không chói. Khi nó bay lên vượt khỏi bầu trời nó kết hợp với nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau. Nó vượt qua từng từng lớp lớp các không gian khác nhau, tiến đến một không gian to lớn mà ở nơi xa xôi và thâm sâu hơn. Khi nó đến nơi đó, nó tan biến nhanh chóng trong đó. Tôi cảm thấy rằng Pháp Luân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một cảm giác trở về nhà, thật là tuyệt diệu và ngoài lời diễn tả.

Pháp Luân bao trùm tôi vượt qua thái dương hệ, ngân hà, và cái cơ chế xoay chuyển gồm bằng nhiều ngân hà. Sau đó nó vượt qua một vòng đai ánh sáng gồm có nhiều thiên thể đang xoay chuyển. Sau đó nó xuyên qua một ‘không gian ngân hà” gồm nhiều vòng đai ánh sáng. Sau đó nhiều “không gian ngân hà” làm thành những “hạt” cá nhân. Nhiều “hạt” to nhỏ khác nhau nằm rải rác trên một cái bàn tựa như một bàn cờ.

Trên đây là những gì tôi thấy được sau khi tôi học Đại Pháp.

Nhân đây, có nhiều đồng tu trong vùng tôi không siêng năng làm ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm và không lưu tâm chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Họ cảm thấy họ có một căn cơ tốt và ở một cấp cao hơn những đồng tu khác. Tôi cảm thấy rằng, bất kể từ tầng cấp cao đến đâu mà chư vị đến đây, khi chư vị chưa đắc viên mãn, chư vị không được thả lỏng trong những gì chư vị cần làm. Hơn nữa, chúng ta đã học được những điều đến nay sau khi học Pháp của Sư phụ, vậy làm sao chúng ta không đi theo Pháp và hoàn tất tốt công tác của chúng ta? Chỉ khi nào chúng ta làm tốt hơn nữa mà chúng ta thành lập uy đức của mình.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/10/120480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/28/70384.html

Đăng ngày 31-3-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share