Bài viết của Tuyết Lị, phóng viên Minh Huệ ở Berlin, Đức

[MINH HUỆ 2-6-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Berlin đã tổ chức sự kiện thông tin ba ngày ở công viên Treptow, sự kiện kết thúc vào đúng ngày Whitsunday, 1 tháng 6 năm 2020. Các hoạt động này nhằm giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Sau hai tháng phải ở nhà vì dịch virus Trung Cộng (virus corona), đây là dịp cuối tuần đầu tiên mọi người được ra ngoài. Người Berlin đến các công viên theo các nhóm nhỏ để tận hưởng bầu không khí ngoài trời. Tại công viên Treptow, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992.

Họ đã chụp ảnh các tấm biểu ngữ và màn trình diễn luyện công của các học viên. Một số đã tập theo các động tác của các học viên.

fb5907f968a43ea98bb3e6ddac7b550c.jpg

Pháp Luân Đại Pháp trình diễn luyện công tại công viên Tretow, Berlin

ece194ece43d38fe0345035871de447b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ rơi và nói chuyện với những người quan tâm đến các bài công pháp

97e6a8abc1038cf0784173681e85c7e5.jpg

1e201b04ed2b883ae19303a72457876c.jpg

e50115ef9e40a5569ee4d5387eb2aca3.jpg

739dc40318df33c2dc5e55fd206fb875.jpg

8f43c03f64878efe0d5d813b4a762d5d.jpg

a8410411a5c0c991099a0c141e7a580b.jpg

Khách đến công viên bày tỏ sự hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp

Hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt

Christiane, một cư dân của Berlin và là một trợ giảng, đã đến công viên cùng một người bạn và con gái nhỏ trong chiếc xe đẩy. Họ nói chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, rồi ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ Trung Cộng từ các tù nhân lương tâm là các học viên Pháp Luân Công.

“Công việc của tôi cần gặp gỡ trực tiếp mọi người. Tôi coi trọng mạng sống và quyền con người – những điều này rất quan trọng”, Chirstiane cho hay. “Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi rất đau lòng. Những nạn nhân này [các học viên Pháp Luân Công] chẳng có gì để tự bảo vệ bản thân mình cả. Tôi hy vọng tình hình sẽ sớm thay đổi.”

77a2ba568f846e773e4a78417f36be76.jpg

Christiane ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Cô cho biết với lịch sử đau lòng của chính nước Đức (thời Holocaust), “Chúng ta không được có quan hệ chặt chẽ với ĐCSTQ, một chính quyền độc tài toàn trị. Chúng ta không thể cho phép [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] xảy ra trên thế giới này. Chính phủ Đức phải biểu đạt thái độ của mình về vấn đề này.”

Nhiếp ảnh gia: “Tôi sẽ quay lại tìm các bạn”

Một nhiếp ảnh gia tự do tên là Rene lần đầu tiên nghe đến Pháp Luân Công là khoảng 5 năm về trước. Anh đã từng đọc một tài liệu giới thiệu về pháp môn và học các bài công pháp. Anh cảm thấy dòng năng lượng và sự ấm áp trong lúc luyện công, nhưng cuối cùng thì anh đã từ bỏ vì nhận ra rằng pháp môn này yêu cầu một tiêu chuẩn đạo đức rất cao – điều khiến anh cảm thấy rất khó khăn.

Ngày 30 tháng 5 vừa qua, trong lúc anh đang đạp xe trong công viên, một tấm băng rôn Pháp Luân Đại Pháp đã khiến anh chú ý. Anh đã dừng lại tại chiếc bàn thông tin của Pháp Luân Công và nói chuyện với các học viên.

Một học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho Renen. Anh cho hay: “Mọi người thường quá để tâm vào những thứ có thể nhìn thấy được và động chạm tới được, nhưng lại quên rằng sự bình yên đích thực lại xuất phát từ tâm – sự an lạc trong nội tâm. Tu luyện có thể khiến người ta tìm được bản ngã đích thực của chính mình, luôn giữ được sự bình thản ngay cả khi môi trường xung quanh có hỗn loạn đi chăng nữa.

1e335bb19ee3ada1bd9cd2d5da6fc9dd.jpg

Nhiếp ảnh gia tự do, Rene

Cuộc hội thoại chuyển chủ đề sang tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, điều mà Rene chưa từng được nghe nói đến. Anh nói: “Tôi tin chắc rằng nó vẫn đang diễn ra, nhưng chúng ta không thể để nó tiếp diễn như thế. Chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt tội ác này.”

Trước khi rời đi, anh đã bắt tay một học viên và cho hay: “Tôi sẽ quay lại tìm các bạn”

“Việc chỉ trích ĐCSTQ phải cởi mở hơn và mạnh mẽ hơn nữa!”

ca2f2390bb9ae1cd90dd3f257274edb9.jpg

Ulrich, một thành viên của Hiệp hội Các dân tộc bị áp bức, đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Ulrich, một người qua đường, đã từng xem các báo cáo về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và tin rằng chính phủ Đức phải có bổn phận phản đối tội ác như thế này.

“Đáng tiếc là chính phủ Đức lại luôn đặt lợi ích kinh tế lên trên nhân quyền trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tôi mong chính phủ Đức sẽ chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản một cách cởi mở hơn và mạnh mẽ hơn nữa.”

a959ac61911673d9bf234b1b2c24a49d.jpg

Klaus, cũng là một người Berlin, đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho hay anh đã nhiều lần thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Anh bị sốc khi biết tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn.

Sau khi sự kiện kết thúc vào tối ngày 1 tháng 6, nhiều học viên tham dự sự kiện đã ngạc nhiên và vui mừng khi thấy rất nhiều người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/407190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185430.html

Đăng ngày 13-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share