Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-05-2020] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Khi tôi xem bốn video giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã được thân thể nhẹ nhàng, hội chứng niệu đạo, bệnh tim, vấn đề về thị lực như không thể nhìn rõ mặt nếu ai đó cách xa quá 3 mét, v.v., tất cả những bệnh này đều không cánh mà bay. Kỳ diệu, Đại Pháp thật là kỳ diệu như vậy đó.

Năm nay tôi 66 tuổi, đầu tóc bạc trắng, vì muốn bản thân trông trẻ, đẹp hơn, nên tôi thường nhuộm tóc, điều này vừa tốn thời gian, vừa hao công tổn phí. Một hôm, tôi bỗng cảm thấy muốn bỏ đi tâm thích làm đẹp này. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức quyết định không nhuộm tóc nữa, muốn loại bỏ hoàn toàn tâm thích làm đẹp này. Khi ấy có một đồng tu nói rằng tôi không làm được đâu, tôi bèn nói: “Chị không tin thì hãy chờ xem nhé, em bảo đảm sẽ không nhuộm tóc.” Một tháng, hai tháng trôi qua, những sợi tóc trắng dần dần mọc dài ra, phần “tóc đen” được nhuộm trước kia bị cắt dần đi, mái tóc của tôi trở nên bạc trắng.

Nào ngờ đâu gia đình tôi đều phản đối, đầu tiên là chồng tôi mắng như tát nước: “Em nhìn xem em trở thành gì vậy? Chẳng khác nào quỷ ấy, người ta 80 tuổi còn nhuộm tóc, em mới hơn 60 tuổi mà để bộ dạng như thế này à?”

Tiếp theo là cháu trai nhỏ nài nỉ: “Bà ơi, bà à, trông bà không đẹp chút nào, tóc bà trắng quá.”

Rồi đến con trai khuyên: “Mẹ này, nếu mẹ không muốn nhuộm, để con bảo Tiểu Huệ giúp mẹ nhuộm nhé” (Tiểu Huệ là con dâu tôi).

Cuối cùng là con dâu nói: “Mẹ ơi, con sẽ mua cho mẹ (thuốc nhuộm tóc) để nhuộm nhé!”

Tôi nói với cả nhà: “Không cần đâu các con, mẹ hiểu tấm lòng của mọi người. Mẹ là một người tu luyện, mẹ muốn bỏ đi cái tâm này, mẹ lớn tuổi rồi, chuyện đẹp hay không đẹp không còn là vấn đề nữa, cũng tiết kiệm được tiền và thời gian con à.”

Vậy đó, tôi hạ quyết tâm, ai nói gì cũng không đả động được tôi, mỗi ngày tôi làm từng bước từng bước những gì nên làm.

Mấy tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, một hôm nọ, tôi đi chợ mua rau, vừa xuống lầu thì gặp hàng xóm, cô ấy nói to rằng: “Chẳng phải chị nói không nhuộm tóc nữa, phải không? Sao giờ lại nhuộm?” Tôi nói: “Đâu có, chị đâu có nhuộm?” Cô ấy lại nói: “Thế sao trông tóc chị đen vậy?” Tôi nói: “Thật không? À, vì chị là người luyện công mà.” “Ồ, kỳ diệu vậy? Luyện công có thể khiến tóc đen trở lại ư?” Người hàng xóm có vẻ không tin.

Tôi vội vã về nhà, vội soi gương. Lâu rồi tôi không soi gương, thật sự là tóc đã đen trở lại, vậy mà tôi không hề hay biết! Tôi nhìn thử, tóc ở phía sau đầu hầu hết là đen, hai bên thái dương vẫn chưa đen hẳn, phía trước đầu thì có vài màu xen lẫn.

Khi gia đình ăn cơm vào buổi tối, cả nhà đều vui vẻ ngắm nhìn mái tóc màu đen của tôi, chồng tôi lẩm nhẩm: “Kỳ lạ, quả thật là màu đen.” Cháu trai nói: “Bà ơi, tóc bà đen trở lại rồi, bà hãy nhìn từng sợi tóc kìa, một số chỗ là màu xám, một số là màu vàng, một số là màu đen, thật lạ lùng làm sao!”

Đúng vậy, Đại Pháp thật là kỳ diệu, có thể cải biến một con người từ căn bản, cải biến thân thể của một người, cải biến tố chất của một người, cải biến tư tưởng của một người, cải biến cảnh giới của một người.

Khi tôi đi cắt tóc, thợ cắt tóc nói: Cháu chưa từng nhìn thấy tóc trắng trở thành đen như vậy, hơn nữa, tóc đen của cô không phải mọc từ gốc, mà màu sắc thay đổi từ giữa cọng trở đi, cô nhìn xem thay đổi từng nhúm từng nhúm này. Trước đây, người thợ cắt tóc này từng nói đùa với tôi rằng: Chúng cháu làm nghề bấy lâu chưa gặp ai như cô (ý chỉ tóc của tôi mọc rất chậm), ai cũng giống cô thì chúng cháu không có cơm ăn rồi. Thực sự là như vậy, tóc của tôi mọc chậm đến nỗi mấy tháng mới cắt một lần. Còn bây giờ mới hơn nửa năm mà tóc trắng đã trở thành đen, chưa kể trông tôi cũng trẻ hơn nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/25/染发之争-大法改变了我-406655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/3/185355.html

Đăng ngày 11-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share