Bài viết của Thư Trác

[MINH HUỆ 08-05-2020] Đầu tháng 5, truyền thông nhà nước Trung Quốc tấn công Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo, gọi nhận xét của ông về nguồn gốc virus corona “điên rồ và thoái thác”.

Theo Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dành nguyên mục xã luận để lăng mạ thậm tệ ông Pompeo vì lời chỉ trích của ông đối với Bắc Kinh. CCTV, Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc gọi ông Pompeo là “kẻ thù của công chúng” trong một đoạn bình luận. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã tố cáo ông là “một trong những ngoại trưởng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Ông Pompeo không phải chính trị gia Mỹ đầu tiên bị ĐCSTQ công khai chỉ trích. Ông John Leighton Stuart từng là Đại sứ của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch vào năm 1946. Khi ĐCSTQ nắm quyền vào năm 1949, Mao Trạch Đông xuất bản chuyên mục trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật báo với tựa đề “Giã biệt Leighton Stuart” (Farewell, Leighton Stuart), trong đó, Mao gọi Stuart là kẻ xâm lược của đế quốc Mỹ và là kẻ thù của Trung Quốc.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược

Stuart: “Chủ nghĩa cộng sản là hệ thống ma quỷ”

Ông John Leighton Stuart sinh năm 1876 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cha mẹ ông là nhà truyền giáo. Ông Stuart trở về Hoa Kỳ năm 11 tuổi để hoàn thành việc học của mình. Ông tham dự trường dòng về thần học New York Concord Theological Seminary và quay lại Trung Quốc vào năm 1904 với tư cách nhà truyền giáo. Ông đã sống ở Trung Quốc trong 50 năm. Ông từng nói trong dòng máu của ông mang nhiều tố chất Trung Hoa hơn yếu tố Mỹ.

Ông Stuart giảng dạy tại Đại học Dục Anh và Trường Chiết Giang. Ông thành lập Đại học Yến Kinh nổi tiếng và là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Ông thông thạo tiếng Trung và hiểu biết sâu sắc về văn hóa Trung Hoa. Trong hồi ký, ông nói: “Cốt lõi văn học truyền thống Trung Hoa cho thấy sự hài hòa giữa con người và luân lý đạo đức vũ trụ. Ngoài giúp tôi có lòng kính trọng sâu sắc đối với văn hóa Trung Hoa, việc đọc, về lâu dài, cũng giúp tôi rèn rũa tâm tính của mình, giúp niềm tin của tôi vào Chúa vững chắc hơn.”

Do có nền tảng Cơ Đốc giáo, ông Stuart hiểu chủ nghĩa cộng sản rõ hơn đại bộ phận người cùng thời. Ông viết: “Chủ nghĩa cộng sản là hệ thống ma quỷ, phủ nhận sự tồn tại của Chúa, phủ nhận con người có linh hồn. Nó tuyên bố mọi thứ đều là vật chất, mọi hành động đều vì để có vật chất. Nó cưỡng chế hết thảy nhân loại phải chấp nhận nó, dùng vũ lực và lừa mị để đạt được mục tiêu của nó. Chủ nghĩa cộng sản có thể hủy hoại mọi thứ để đạt được sự tồn tại của nó. Nó không bao giờ biết thỏa mãn dục vọng. Dù là lòng tốt hay sự ấm áp đều không thể thay đổi thái độ của nó. Vì con quỷ này đảo lộn thế giới, chúng ta phải cố gắng hết sức để kết liễu nó.”

Ông cảnh báo chính sách Mỹ đối với Trung Quốc cần phải dựa trên nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ và không nên bị ảnh hưởng bởi những hứa hẹn đạo đức giả và lợi ích kinh tế. Vì lý do đó, ông đã bị ĐCSTQ dán nhãn là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc.

ĐCSTQ kích động thù hận để đạt được mục tiêu của nó

Với ĐCSTQ, mục đích trừng phạt ai đó không hẳn vì để chỉ trích quan điểm hay lập trường của bên bị cáo buộc, mà để kích động tức giận và thù hận; không phải để giúp người ta hiểu ra sai lầm hay sự vô lý của kẻ bị cáo buộc, mà để khiến người ta phải tuân theo Đảng Cộng sản. Để thể hiện lòng trung thành với ĐCSTQ, người ta phải tuân theo sự dẫn dắt của nó và đả kích bất cứ ai mà nó nhắm tới.

Trong lịch sử, ĐCSTQ bôi nhọ trí thức, địa chủ, người nước ngoài, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những nhóm người khác. Người dân Trung Quốc bị ép phải lên án người bị coi là kẻ thù của ĐCSTQ.

Chẳng hạn, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát ép học viên lăng mạ Pháp Luân Công và nhà sáng lập. Người nào từ chối sẽ bị cầm tù. Nhà chức trách có thể tự ý kéo dài án tù nếu các học viên vẫn không chịu phỉ báng và từ bỏ Pháp Luân Công. Trong trung tâm tẩy não, các học viên bị ép nói những lời báng bổ để thể hiện họ đã đạt yêu cầu về việc từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ

Trong cuộc tấn công ông Pompeo hồi đầu tháng 5, CCTV cáo buộc ông về bốn tội ác và rơi xuống dưới cả lằn ranh đỏ của nhân loại. Ông bị dán nhãn là “kẻ thù chung của nhân loại.”

Theo báo cáo của RFI: “Ông Pompeo có thể trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên bị tấn công theo “kiểu Cách mạng Văn hóa” kể từ khi Trung Quốc và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao.” Một số nhà phân tích cho rằng việc này là do ông Pompeo có đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc và không ngần ngại vạch trần Bắc Kinh đã bưng bít sự thật về virus corona.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 29 tháng 4, ông Pompeo cho biết: “Giờ, ĐCSTQ có trách nhiệm nói với thế giới về việc đại dịch này đã lọt ra khỏi Trung Quốc và lan ra khắp thế giới như thế nào, và đã gây ra sự tàn phá như vậy với nền kinh tế toàn cầu.” Ông cáo buộc ĐCSTQ dùng chiêu bài “tung tin sai lệch cổ điển” để che giấu sự thật.

Phát biểu trên chương trình “Tuần này” (This Week) của ABC ngày 3 tháng 5, ông Pompeo cho biết: “Chúng ta đã thấy họ trục xuất các nhà báo”, ý nói lệnh trục xuất các phóng viên Mỹ của New York TimesThe Washington PostThe Wall Street Journal khỏi Trung Quốc. “Chúng ta thấy những ai cố gắng đưa tin về điều này, các chuyên gia y tế ở Trung Quốc, đều bị bịt miệng. Họ dập tắt việc đưa tin — về tất cả những gì mà chính quyền độc tài làm, về cách thức hoạt động của đảng cộng sản.”

ĐCSTQ có thể trốn tránh trách nhiệm?

Trong 70 năm sau khi Mao Trạch Đông viết bài xã luận “Giã biệt Leighton Stuart”, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã qua đời bất thường dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. ĐCSTQ chưa bao giờ thừa nhận hành vi sai trái của nó. Thay vào đó, nó luôn khẳng định “sự vĩ đại” của bản thân trong việc chống lại những người mà nó gọi là kẻ thù.

Khi hầu hết Trung Quốc vẫn bị phong tỏa do đại dịch, ĐCSTQ đã xuất bản cuốn sách tựa đề Đại quốc chiến dịch vào tháng 2 năm 2020. Cuốn sách hai triệu từ này ca ngợi ĐCSTQ và nhà lãnh đạo của nó về tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc trong cuộc chiến chống đại dịch.

Khi lời kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona ngày càng mạnh mẽ, Tân Hoa Xã đã đăng đoạn phim hoạt hình ngắn tựa đề “Virus cổ sự” (Once Upon a Virus) để chế giễu phản ứng của Hoa Kỳ trước đại dịch.

Chính quyền Trung Quốc cũng thể hiện lập trường ngày càng gay gắt trước mọi chỉ trích của các quốc gia khác bằng cách áp dụng “chính sách ngoại giao chiến binh sói”. Bài báo gần đây của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America, VOA) tuyên bố: “Khi nhiều nước trên thế giới có ý định truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ và đòi bồi thường vì việc bưng bít sự thật về dịch virus corona ở Trung Quốc, khiến nó trở thành đại dịch toàn cầu, truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đã triển khai chiến dịch lăng mạ trong mấy tuần qua.”

Rõ ràng là, ông Mike Pompeo là một trong những mục tiêu đó.

Một số nhà phân tích cho biết những tổn thất về sinh mạng, những xáo trộn, và sự tàn phá đối với nền kinh tế toàn cầu do COVID-19 gây ra tương đương với một cuộc chiến tranh thế giới nữa. Nhiều quốc gia đã mở cuộc điều tra về vai trò ĐCSTQ trong việc che giấu sự lây lan của virus. Lần này, liệu ĐCSTQ còn có thể trốn tránh trách nhiệm của họ không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/404959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185330.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share