Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2020] Một phụ nữ ở Bắc Kinh đã bị bắt cùng với chồng mình vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và đại dịch virus corona. Đây là lần thứ tư bà bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực kháng nghị ôn hòa phản kháng cuộc bức hại từ cơ sở. Sau khi virus corona bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái, các học viên trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu cảnh báo người dân rằng chính quyền cộng sản đang xử lý dịch bệnh bằng những chiến thuật mà họ dùng để che đậy và đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020, trong khi đang đi mua sắm đồ nội thất, bà Quốc Tú Lan, 58 tuổi, cùng chồng là ông Dương Bảo Trụ, đã nói chuyện với người bán hàng về dịch bệnh và những câu chuyện về người dân phục hồi sau khi bị nhiễm virus bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tuy nhiên, người bán hàng đã tố giác họ với chính quyền. Công an đã theo họ về tận nhà và đột nhập vào nhà tịch thu các sách Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác. Họ đã bị bắt giam trong trại tạm giam Quận Xương Bình. Cha của ông Dương, 92 tuổi, bị bỏ lại ở nhà một mình và phải tìm sự chăm sóc bản thân.

Bức hại trong quá khứ

Bà Quốc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999 và bệnh u xơ tử cung và thiếu máu nghiêm trọng của bà đã nhanh chóng biến mất. Bà đã tuân theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người vợ và con dâu tốt.

Tuy nhiên, bà đã bị giam ba lần và thụ án ba năm tù vì đức tin của mình trước lần bắt giữ gần đây nhất. Chồng và con gái của bà cũng thường xuyên bị sách nhiễu.

Lần bắt giữ thứ nhất

Người của Phòng 610 Quận Xương Bình đã bắt giữ bà Quốc vào tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Bà đã bị đưa đến một lớp tẩy não ở quận Xương Bình và bị ép đọc và xem tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Lần bắt giữ thứ hai

Bà Quốc lại bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2005 vì nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công.

Khi bị giam tại trại tạm giam Bắc Thất Gia, bà bị thẩm vấn và tra tấn mỗi ngày. Vì gia đình không được thông báo về tình hình của bà, nên bà thiếu những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, từ giấy vệ sinh, băng vệ sinh đến quần áo để thay.

Sau đó bà bị kết án ba năm tù tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Ở đó, nhiều tù nhân được lệnh phải giám sát và hạn chế các hoạt động của bà mọi lúc. Bà thường xuyên bị tẩy não nhằm buộc bà từ bỏ đức tin của mình.

Lần bắt giữ thứ ba

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, 10 công an đã mở cửa nhà bà Quốc bằng một chìa khoá vạn năng và xông vào. Họ lục soát nhà và bắt bà. Cha chồng bà bị đẩy ngã xuống đất.

Cuộc bắt giữ xảy ra tại thời điểm quân đội đang tiến hành diễn tập tại một căn cứ quân đội ở quân Xương Bình cho cuộc diễu hành quân đội sắp diễn ra vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, một phần của lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II.

Chính quyền thường tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công quanh những ngày chính trị nhạy cảm. Hơn mười học viên khác ở quận Xương Bình cũng bị bắt tại cùng thời điểm với bà Quốc, người nằm trong tầm ngắm của công an vì đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội ác của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Quốc đã bị giam tại một trại tạm giam địa phương trong một tháng trước khi bị chuyển đến một cơ sở tẩy não. Bà không được thả cho đến khi cuộc diễu hành kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185171.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share