Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2020] Hai tháng trước, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quý Châu đã bị sách nhiễu nghiêm trọng, trong một chiến dịch mới có tên “xóa sổ” của chính quyền nhằm cưỡng ép mỗi một học viên ở địa phương phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Được biết Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) tỉnh Quý Châu đã ban hành một chỉ lệnh “chuyển hóa” triệt để mọi học viên Pháp Luân Công trên địa bàn trong thời gian từ 2020-2023. Chỉ lệnh này được ban hành dựa trên văn kiện Số 101 của UBCTPL Bắc Kinh “Về vấn đề giảm số lượng học viên Pháp Luân Công.”

Kể từ tháng 7 năm 1999 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Ủy ban Chính trị và Pháp luật là một tổ chức ngoài vòng pháp luật, có chức năng giám sát an ninh quốc gia, viện kiểm sát, tòa án, và giữ vai trò trung tâm trong việc lên kế hoạch và thực hiện các chính sách bức hại.

Trong hầu hết các trường hợp sách nhiễu, công an và ủy ban cư dân gọi điện hoặc trực tiếp đến gặp các học viên. Học viên nào từ chối ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị từ trước, các viên chức đe dọa bắt họ tới các trại tẩy não hoặc ngăn cản con cái họ tìm việc làm hoặc theo học đại học.

Đã xác nhận được rằng hầu hết học viên Pháp Luân Công ở các thành phố Quý Dương, Tuân Nghĩa, An Thuận, Đồng Nhân và Lục Bàn Thủy đều bị sách nhiễu. Nhiều người trong số các học viên đã ngoài 60 tuổi hoặc cao hơn, trong đó có người đã ngoài 90 tuổi.

Dưới đây là số trường hợp đã được xác nhận ở Quý Dương và Tuân Nghĩa. Do sự kiểm duyệt thông tin gia tăng và sự hạn chế đi lại trong thời gian dịch bệnh virus corona bùng phát, nên nhiều trường hợp vẫn chưa được điều tra và báo cáo.

Thành phố Quý Dương

Học viên ngoài 80 và ngoài 90 tuổi

Bà Trâu Xương Minh, ngoài 80 tuổi, đã bị sách nhiễu vào đầu tháng 3. Nhân viên của ủy ban cư dân đã đe dọa rằng, nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công, các con của bà sẽ bị hãm hại. Bà Trâu đáp: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi trở thành cô nhi khi mới lên bốn, rồi là góa phụ khi 40 tuổi. Không ai quan tâm chăm sóc hay giúp tôi nuôi nấng các con. Sau khi tôi có được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công, thì các anh lại đến và bảo tôi phải từ bỏ nó.”

Bà Nhiêu Kế Ngọc, 90 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát đã lấy mẫu máu của bà dù bà không đồng ý, và lục soát nhà bà. Các sách Pháp Luân Công và 8.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin Pháp Luân Công của bà cũng bị tịch thu. Bà đã được thả và buổi tối hôm đó sau khi kiểm tra sức khỏe không đạt.

Bà Mạc, cũng ngoài 80 tuổi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 3. Thông tin chi tiết hơn về trường hợp của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bà Trần Ngọc Hoa, 90 tuổi, bị sách nhiễu vào ngày 4 tháng 4 năm 2020, và bị yêu cầu ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối làm theo yêu cầu phi lý này, họ đã bắt con trai bà giữ tay bà và và ấn các ngón tay của bà để lấy dấu vân tay lên văn bản đó.

Bà Lý Đức Tiên, ngoài 80 tuổi, bị ủy ban cư dân gọi điện đến vào đầu tháng 4 và yêu cầu bà tới đồn công an địa phương, song bà từ chối. Các quan chức chính quyền đã kéo đến nhà sách nhiễu bà, nhưng đã phải nhượng bộ khi gia đình bà phản kháng mạnh mẽ.

Ông Tần Dược Huy, ngoài 80 tuổi, và vợ là bà Mạc Thúy Cầm, ngoài 60 tuổi, đã bị sách nhiễu vào đầu tháng 4. Cảnh sát chụp hình và đe dọa sẽ làm hại con trai họ. Hai vợ chồng ông Tần đã phải ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với nguyện vọng của mình.

Các học viên từ 60 đến ngoài 70 tuổi

Bà Hoàng Hoa Anh, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát vào khoảng ngày 3 tháng 5.

Bà Ngô Mẫn Mẫn, ngoài 70 tuổi, bị lục soát nhà vào tháng 3.

Bà Đường Kiến Hoa, ngoài 60 tuổi, đã bị lục soát nhà vào tháng 3 và bị giam 15 ngày.

Bà Triệu Dược, ngoài 60 tuổi, đã bị sách nhiễu và chụp hình vào tháng 3. Bà buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt kể từ đó.

Bà Lưu Bích Hoa, ngoài 70 tuổi, bị sách nhiễu vào đầu tháng 3.

Ông Trương Xuân Vân, 75 tuổi, bị bắt và lục soát nhà vào ngày 7 tháng 3. Ông đã được thả trong ngày hôm đó.

Ngày 9 tháng 3, vài cảnh sát đã kéo đến nhà chị gái ông Trương là bà Trương Xuân Minh, 69 tuổi, để lục soát và bắt bà tới đồn công an địa phương vào buổi chiều cùng ngày. Bà được thả vào khoảng 11 giờ đêm.

Bà Chu, ngoài 70 tuổi, đã bị sách nhiễu vào đầu tháng 4. Cảnh sát đã cố gắng chụp hình bà, nhưng bà từ chối và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.

Bà Chu Truyền Trân, 62 tuổi, bị sách nhiễu vào đầu tháng 4. Cảnh sát cố gắng ép bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối.

Bà Đạt Tư Kỳ, 71 tuổi, đã bị lục soát nhà vào ngày 13 tháng 4. Bà bị thẩm vấn tại đồn công an và đã được thả vào khoảng 11 giờ đêm.

Bà Đại Hữu Quỳnh, ngoài 60 tuổi, đã bị sách nhiễu và gây áp lực ép bỏ Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 4. Lại Mẫn của ủy ban cư dân địa phương đã đe dọa bà: “Tốt hơn là đừng để chúng tôi bắt gặp bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bằng không chúng tôi sẽ tống bà vào tù.”

Học viên ngoài 50 tuổi hoặc trẻ hơn

Cô Vương Quế Hân bị bắt vào ngày 16 tháng 3 và đã được thả ra trong ngày. Vài ngày sau, cảnh sát đã quay trở lại nhà cô và cố gắng chụp hình cô, nhưng chồng cô đã ngăn cản họ.

Cô Vương Lệ, ngoài 50 tuổi, đã bị sách nhiễu vào đầu tháng 4. Các việc chức đe dọa sẽ gây rắc rối cho các con của cô nếu cô vẫn từ chối hợp tác. Vài ngày sau cô bị bắt. Cô đã tuyệt thực để phản kháng và đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Anh Vương Siêu, ngoài 40 tuổi, đã bị lục soát nhà vào ngày 16 tháng 4. Cảnh sát cố gắng ép vợ anh phải ra làm chứng chống lại anh, hoặc phải theo dõi và báo cáo tình hình của anh cho họ, nhưng cô đã từ chối.

Thành phố Thuận Nghĩa

Anh Dương Thiêm Vĩ và vợ anh là cô Phan Nhất Vinh, đều ngoài 40 tuổi, đã bị sách nhiễu vào ngày 19 tháng 2 và ngày 17 tháng 4. Họ đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát và bày tỏ rằng họ kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình. Cảnh sát đã để họ đi mà không gây khó dễ gì thêm.

Bà Trương Tịnh Hà, ngoài 50 tuổi, là một phó giám đốc của một bệnh viện phục hồi chức năng. Ban đầu, chính quyền sách nhiễu bà tại nơi làm việc vào tháng 2 và lần sau là vào ngày 17 tháng 4. Sau khi bà từ chối làm theo yêu cầu của cảnh sát, mỗi ngày cảnh sát đều quay trở lại đơn vị công tác để sách nhiễu bà, khiến bà không thể làm việc bình thường, bà phải nghỉ làm nhiều ngày để tránh cảnh sát.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Guizhou Province Launches New Campaign against Falun Gong Practitioners


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185150.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share