Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 14-10-2018] Sau khi đọc xong cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, tôi lại càng cảm thấy sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trọng đại hơn, việc cứu người khẩn cấp hơn.

Ban đầu tôi cứ tưởng rằng chỉ những người gia nhập tà đảng mới bị tà linh phụ thể, hóa ra không phải vậy. Trong sách viết rằng:

“Đặc thù của tà giáo Cộng sản còn ở chỗ, một người thậm chí không cần tin vào thuyết ‘Đấu tranh giai cấp’, ‘Lý luận giá trị thặng dư’, ‘Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa’, ‘Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản’…, trên thực tế vẫn sẽ trở thành những tín đồ tà giáo, từ đó bị tà linh phụ thể. Chính là vì sau khi đạo đức của con người bại hoại, tất yếu sẽ có một bộ phận người có tư tưởng phù hợp với tà linh, thế nên tà linh sẽ dùi vào sơ hở này, bám lên thân người đó. Có người tin vào Thuyết Vô thần, có người tin rằng vật chất là đệ nhất tính, có người tin rằng con người sau khi chết là hết, nên ăn uống hưởng lạc vẫn thực tế hơn, có người tin rằng không có chân lý tuyệt đối, có người tin rằng đạo đức đều là những lời dối trá do giai cấp thống trị biên tạo ra. Những kiểu như thế này, nhiều vô số. Tín Thần chỉ cần một chính niệm kiên định; phản Thần, bài xích Thần lại có thể xuất phát từ hàng nghìn tà niệm khác nhau. Tục ngữ có câu, học cái tốt thì khó, học cái xấu thì dễ. Những người đạo đức suy đồi thường tát nước theo mưa, mỗi lần thỏa hiệp với dục vọng và sự yếu nhược, đều sẽ khiến con người trượt vào vòng kiểm soát của tà ma, mãi cho tới một ngày không thể tự vực dậy, thậm chí rơi sâu xuống vực thẳm nhưng vẫn u mê không thức tỉnh. Lẽ nào đây chẳng phải là cảnh ngộ mà rất nhiều người Trung Quốc ngày nay đang gặp phải hay sao?”

Thêm vào đó tà linh khống chế tà đảng hết lần này tới lần khác tạo ra bầu không khí khủng bố, hoàn cảnh khủng bố, con người thật đáng thương biết bao! Gia đình tôi cũng từng bị bức hại, tôi cũng sống trong hoàn cảnh khủng bố này, tôi biết rằng đó không phải là chân ngã của tôi, tôi phải tu bỏ nó trong khi giảng chân tướng.

Sau khi đọc xong cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, tôi đã minh bạch ra rằng Chủ nghĩa Cộng sản không chỉ là một luồng tư tưởng, một học thuyết, hay một cách thử nghiệm thất bại khi nhân loại đi tìm lối thoát, nó là ma quỷ, tà linh, mục đích cuối cùng của nó là tới hủy diệt nhân loại. Tôi còn nhìn thấy quá trình Sư phụ Đại Pháp, Sáng Thế Chủ đang dẫn dắt những sinh mệnh phi phàm tại Trung Quốc, quốc gia nằm ở vị trí trung tâm, đặt định văn hóa Thần truyền, trải ra con đường hồi sinh cho thế nhân. Tôi lại càng trân quý hơn cơ duyên tu luyện này, tôi cũng muốn nhiều người thế gian hơn nữa biết đến cuốn sách này. Tôi cũng sẽ dung hòa những phần bản thân đã đề cao nhờ đọc cuốn sách này vào trong quá trình giảng chân tướng. Dưới đây xin được lấy hai ví dụ.

Một lần nọ tôi gặp một cậu thanh niên của công ty giới thiệu nhà đất. Trò truyện một hồi, tôi nói với anh ấy rằng tôi mới mua nhà. Tiếp đó tôi nói: “Muốn bán nhà nhanh chóng, tôi có một cách hay, đó là cậu hãy xuất ra thiện niệm từ trong tâm mình, mong muốn muốn đối phương được ở trong một căn nhà đẹp, chứ không phải nghĩ tới việc móc tiền trong túi người ta cho sang túi mình. Sau khi bán được nhà rồi, thì bản thân cậu cũng sẽ đắc được những thứ mình cần đắc.” Cậu ấy nói: “Vâng ạ, bà ngoại của cháu cũng tín Phật, từ nhỏ cũng dạy cháu phải thiện đãi người khác.”

Tôi nói: “Thế thì tốt quá, Thần nhất định sẽ che chở cho cậu.” Tiếp đó tôi nói với cậu ấy về việc tam thoái. Cậu ấy nói: “Cháu từng gia nhập Đoàn, Đội, đều là chuyện đã qua.” Tôi nói: “Những người tin Phật đều biết sức nặng của lời thề từng phát ra.” Cậu ấy nói: “Cháu hiểu.” Tôi nói: “Khi cậu ra nhập Đoàn, Đội đã tuyên thệ phấn đấu cả đời vì Chủ nghĩa Cộng sản, như vậy là đã được tính rồi. Hơn nữa, Chủ nghĩa Cộng sản là phản Thần, là tà linh. Như vậy Thần làm sao có thể bảo hộ cậu được? Hãy thoái xuất khỏi nó, hóa giải lời thề này, trên đầu ba tấc có Thần linh, Thần sẽ giải trừ lời thề độc này cho cậu. Tôi đặt cho cậu một hóa danh là Trung Nghĩa nhé, Trung trong chữ Trung thành, Nghĩa trong Nhân Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.” Cậu ấy vui mừng đồng ý. Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa, khi sắp đi tôi chúc cậu ấy ngày càng thuận lợi.

Một lần khác, tôi gặp một cậu thanh niên bán bộ chế hòa khí. Tôi giảng chân tướng cơ bản, cậu ấy đều hiểu, hơn nữa còn rất tích cực. Tiếp đó, cậu ấy thoái xuất khỏi Đoàn, Đội rất thuận lợi. Trong khi nói chuyện tôi được biết cậu ấy liễu giải chân tướng nhờ vượt tường lửa, cậu ấy nói giờ không thể vượt được nữa, vì phần mềm đã bị khóa. Tôi hỏi cậu ấy đã dùng phần mềm “Freegate” chưa? Cậu ấy nói chưa. Biết được tôi dùng phần mềm này, cậu ấy vội vàng bảo tôi gửi cho cậu ấy qua Wechat. Tôi nói rằng như vậy không an toàn. Tôi sẽ tặng cậu một cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng sản”, phía sau có cách nhận được phần mềm vượt tường lửa qua email. Hôm sau công ty cậu ấy lại tới khu dân cư chúng tôi quảng bá sản phẩm, tôi lại tìm cơ hội trò truyện với cậu ấy, thì được biết cậu ấy đã nhận được phần mềm “Freegate” từ một email tại hải ngoại gửi đến, hơn nữa tốc độ đường truyền internet còn rất nhanh.

Tôi cũng mừng thay cho cậu ấy. Cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” cậu ấy chưa đọc xong. Tôi lại nhân cơ hội này kể rằng sau khi đọc xong cuốn sách này tôi đã minh bạch rất nhiều chuyện trước kia tôi không hiểu. Ví như, nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa tôi đã hiểu rõ. Sau khi đọc xong câu chuyện về chiếc thuyền Noah, phàm là những dân tộc đã bước qua một thời kỳ lịch sử nhất định, hầu như đều lưu lại những truyền thuyết tương tự như chiếc thuyền Noah, hơn nữa thời gian còn đồng nhất. Câu chuyện xảy ra vào hơn 4.000 năm trước, tại Trung Quốc, Đại vua Vũ trị thủy cũng là trị con nước sau trận đại hồng thủy này. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng những người Trung Quốc thoát khỏi trận đại hồng thủy sẽ nhiều hơn một chút so với những chủng người khác trên thế giới. Kỳ thực an bài của Sáng Thế Chủ, khiến toàn thể dân tộc Trung Hoa đều có thể sống sót, đồng thời bảo tồn nền văn minh thượng cổ huy hoàng như Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Dịch, Bát Quái… Hiện nay đã là những thời khắc cuối cùng của 5.000 năm cuối cùng rồi.

Ngộ tính của cậu thanh niên này rất tốt, cậu ấy nói cứ 5.000 năm là một chu kỳ. Tôi nói với cậu ấy sau khi đọc xong cuốn sách này hãy kể lại cho người nhà, bạn bè, để họ có những quyết định đúng đắn, được tiến nhập vào thế kỷ mới. Cậu ấy đồng ý, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm được.

Khi giảng chân tướng cũng sẽ gặp phải những người như thế này, có người nói mình là người theo Thuyết vô Thần, nói mình là người theo Thuyết Duy vật, tin vào Thuyết Tiến hóa. Trước kia khi giảng chân tướng cho những người như vậy, tôi thường nghẹn lời. Sau khi đọc xong cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, tôi có thể nói với họ một cách đường hoàng. Những lời họ nói ra tưởng là vậy mà kỳ thực không phải là vậy. Họ nói mình là người theo Thuyết Duy vật, nhưng khi kể với họ thời còn đi học, được học rằng vật chất là do phân tử cấu thành, phân tử lại do nguyên tử cấu thành, nhưng mắt người nhìn không thấy phân tử, nguyên tử, lúc này họ lại nói “có tồn tại không gian song song”.

Khi ấy tôi sẽ nói với họ rằng: “Nói bản thân mình là người theo Thuyết Duy vật, kỳ thực đều do tà đảng bao nhiêu năm qua nhồi nhét cho con người. Tà đảng tự xưng là những người theo Thuyết Duy vật, kỳ thực lại không hề duy vật chút nào, mà vô cùng coi trọng những tuyên truyền từ truyền thông, điện ảnh, truyền hình. Những lĩnh vực về hình thái ý thức họ còn kiểm soát chặt chẽ hơn những ban ngành khác.” Một vài người khác nói bản thân là người theo Thuyết Vô thần, tôi bèn nói: “Bạn không nên chặn đứng con đường của mình.” Họ nói: “Ai có thể chứng minh sự tồn tại của Thần?” Tôi nói: “Khoa học xưa nay cũng không hề phủ định sự tồn tại của Thần.” Một số người có thể lúc đó chưa minh bạch, nếu lời của tôi có thể đánh nhập vào vi quan trong cơ thể của họ, sau khi trở về họ sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Lần sau nếu gặp được đồng tu khác giảng chân tướng cho họ, họ cũng có thể được cứu độ.

Trên đây là một chút đột phá của tôi trong quá trình giảng chân tướng sau khi đọc xong cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, những chỗ không ở trong Pháp mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/《共产主义的终极目的》读后收获-375680.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share