Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2020] Một phụ nữ Thiên Tân ngoài 70 tuổi đang đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, bà Dương Hội Mẫn bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại chợ nông sản. Cảnh sát tịch thu 3.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp Pháp Luân Công mà bà mang theo. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã sáng tạo ra nhiều cách thức khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân về Pháp Luân Công, trong đó có hình thức in thông tin lên tiền giấy.

Sau khi thẩm vấn bà Dương tại đồn, cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy bà bị huyết áp cao ở mức rất nguy hiểm và sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại.

Kể từ đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà, có lúc họ gọi điện cho bà, có lúc kéo đến nhà bà sách nhiễu. Dưới áp lực tinh thần vô cùng to lớn, bà bắt đầu bị mất trí nhớ, khó thở, suy giảm khả năng vận động cũng như huyết áp cao mãn tính.

Ngày 25 tháng 4 năm 2020, bà Dương nhận được một thông báo từ Viện Kiểm sát Vũ Khanh, nói rằng thời hạn bảo lãnh một năm của bà đã kết thúc, và bà sắp bị truy tố. Họ nói rằng bà có thể tự thuê một luật sư hoặc chính quyền sẽ chỉ định một luật sư đại diện cho bà, người rất có thể sẽ nhận tội thay bà vì chính sách bức hại của chính quyền cộng sản đối với Pháp Luân Công.

Rất nhiều hàng xóm của bà Dương đã lên án việc bà bị bức hại.

Một người hàng xóm bày tỏ: “Bà ấy là một người tốt và trung thực. Bà ấy chỉ tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe. Hiện tại bà ấy đã cao tuổi rồi, thế nhưng Đảng Cộng sản muốn bức hại bà ấy. Đây là cái xã hội gì vậy?”.

Theo những người quen biết bà Dương, con gái và con trai của bà bị bệnh mắt bẩm sinh. Bởi phẫu thuật không thành công, cả hai con của bà bị cận rất nặng và không thể tìm được một công việc bình thường. Bởi thị lực kém, con trai bà Dương thường bị ngã khi đang đi bộ.

Vừa phải dốc sức chăm sóc các con trong khi vẫn làm việc toàn thời gian, sức khỏe bà Dương kiệt quệ và bị đau dây thần kinh sinh ba, một trong những cơn đau khủng khiếp nhất của con người. Bà đã nhiều năm đi khắp nơi tìm phương pháp điều trị, nhưng đều vô dụng.

Sự thống khổ của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng bà Dương lại bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần vì kiên định đức tin của mình sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999.

Sự suy sụp tinh thần và sợ hãi do cuộc bức hại đã giáng một đòn rất mạnh lên sức khỏe của chồng bà. Ông bị đột quỵ và nằm liệt giường. Ông đã qua đời sau vài năm bị liệt. Sau khi chồng qua đời, bà Dương vẫn tiếp tục chăm sóc mẹ chồng cho tới khi bà tạ thế ở tuổi 92.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185111.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share