Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 09-5-2020] Tôi thuộc thế hệ 9X. Tôi sinh ra vào những năm 1990 trong một gia đình tan vỡ. Bố mẹ tôi ly hôn ngay khi tôi vừa chào đời. Mẹ tôi xuống miền Nam để làm việc và để tôi lại cho ông bà ngoại nuôi nấng.

Sau đó, mẹ tôi rất thành công trong sự nghiệp. Mẹ đưa tôi về sống với mẹ ở miền Nam và thuê các bảo mẫu chăm sóc tôi. Tôi lớn lên bên cạnh người mẹ luôn luôn bận rộn, nên tôi chủ yếu được bảo mẫu chăm sóc vì mẹ chưa bao giờ có thời gian dành cho tôi.

Để bù đắp cho sự thờ ơ của mình, mẹ cho tôi tất cả những thứ vật chất mà tôi thích. Trong tâm mẹ nghĩ cho tiền tôi cũng đồng nghĩa là yêu thương tôi. Mẹ chưa bao giờ có thời gian dạy tôi trở thành con người chính trực là như thế nào. Dần dần, tôi đã cảm thấy thế giới này không có gì quan trọng hơn và thiết thực hơn là tiền bạc. Đó là lý do vì sao tôi trở thành một người thực dụng.

Một cuộc hôn nhân vội vã

Qua một cuộc hẹn hò chớp nhoáng, tôi gặp chồng tôi. Tôi nghe kể rằng gia đình anh rất giàu có. Sau ba tháng gặp nhau, chúng tôi kết hôn mà không biết gì về bố mẹ hai bên và tôi có thai hai tháng sau đó.

Chồng tôi trông có vẻ trung thực, nhưng thực ra tôi lấy anh chỉ vì tiền. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi kết hôn, tôi nhận ra rằng tôi đã bị lừa và rằng gia đình anh thực sự đang ngập trong nợ nần. Họ vay tiền từ thẻ tín dụng này để trả cho nợ tín dụng của thẻ khác, vì thế mà gia đình tôi đã phải chu cấp hoàn toàn cho chúng tôi. Ước mơ về một cuộc sống xa hoa của tôi đã tan vỡ. Tôi buồn bã và coi thường chồng. Tôi cãi nhau với anh ấy hầu như mỗi ngày và đôi khi còn đánh anh ấy. Tôi coi thường anh ấy.

Bởi vì gia đình tôi giàu có nên tôi cảm thấy bất công và do đó nghĩ đến việc ly hôn. Tôi nghĩ rằng tôi còn trẻ và xinh đẹp. Mẹ tôi đã mua cho tôi một vài ngôi nhà đắt tiền và một chiếc xe Maserati. Tôi có thể dễ dàng tìm thấy một người đàn ông tốt hơn. Tôi nghĩ số phận thật bất công.

Việc này kéo dài trong hai năm. Cuối năm 2017, tôi bỏ nhà đi và đến Đài Loan với một người bạn người Đài Loan. Cô ấy dẫn tôi đi xem bói. Người này nói rằng tôi thực sự có một cuộc hôn nhân tốt và tôi sẽ không khá hơn nếu tôi không chịu thay đổi tâm tính và học cách hy sinh. Người này còn nói rằng năm 2018 thì không tốt cho tôi và tôi nên sinh đứa con thứ hai để giảm bớt nạn này.

Cuộc sống cải thiện sau khi tôi bắt đầu tu luyện

Nghe theo lời khuyên của người này, tôi quyết định cải thiện mối quan hệ với chồng. Chúng tôi sau đó di cư sang Canada và cố gắng sinh con thứ hai trong năm 2018. Nhưng tình trạng vẫn không có chút cải thiện nào và chúng tôi vẫn cãi nhau mỗi ngày.

Năm 2019, cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã cải biến. Sau khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun 2019, tôi có một ước mong mạnh mẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn cùng lớp ở trường cấp ba nhưng tôi chỉ biết đó là môn tu luyện dạy người ta làm người tốt.

Đại Pháp đã cải biến hành vi và tư tưởng của tôi một cách sâu sắc. Trước đây, tôi không làm việc nhà cũng không chăm sóc con cái. Tôi còn đi khắp nơi nói xấu chồng tôi và khoe khoang về khả năng của mình. Tôi thường xuyên la mắng anh ấy.

Sau khi học Đại Pháp, tôi bắt đầu suy xét bản thân và nhận ra rằng tôi đã là một người vợ không tốt. Tôi dần dần dịu giọng khi nói chuyện với anh ấy.

Chồng tôi thấy rằng tôi đang thay đổi và rất ủng hộ tôi tu luyện. Anh ấy sẽ học Pháp cùng tôi khi tôi không chăm chỉ. Anh ấy nhắc tôi học Pháp tinh tấn hơn khi ngôn từ và hành vi của tôi không đạt đến tiêu chuẩn của một người tu luyện. Khi tôi cảm thấy tự mãn, anh ấy nhắc tôi rằng tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần tu khứ.

Dần dần, chồng tôi cũng thay đổi. Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn. Anh ấy trở nên tử tế hơn. Kể từ đó chúng tôi không còn xung đột và cãi vã với nhau nữa.

Đồng hóa với Đại Pháp

Hiểu rằng Đại Pháp là tốt, tôi hy vọng bố mẹ chồng cũng biết được chân tướng. Tôi muốn đưa họ đến Canada một chuyến. Chồng tôi đồng ý. Nhưng anh ấy nói rằng gia đình anh ấy đã phá sản và ngân hàng đã đóng băng tài khoản của họ rồi. Tôi đã bán vài căn nhà và xe ô tô để giúp họ trả hết nợ, nhưng vẫn chưa đủ. Bố mẹ chồng vẫn còn trong danh sách tín dụng đen và bị kiện ở tòa, và họ cũng bị cấm xuất ngoại.

Tôi thực sự muốn giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp! Tôi lo lắng và cầu xin Sư phụ trợ giúp. Vài ngày sau, mẹ chồng tôi nói rằng họ đã có thể hoàn tất khoản nợ. Bà đã được xóa khỏi danh sách đen và được cho phép xuất ngoại. Tôi rất vui mừng và rất biết ơn Sư phụ từ bi!

Sự thực là tôi chưa bao giờ dành thời gian với mẹ chồng hoặc sống cùng bà sau khi kết hôn. Bà cũng chưa bao giờ cho tôi tiền bạc hoặc quà tặng, cũng không giúp tôi chăm sóc hai cháu. Là Đại Pháp đã giúp tôi tu bỏ oán hận với mẹ chồng.

Tôi nhanh chóng đặt vé máy bay cho bà. Trước khi bà đến, tôi nghĩ về việc giảng chân tướng nhiều lần cho bà và tin rằng bà sẽ lắng nghe và trân trọng vẻ đẹp của Đại Pháp. Nhưng sự thực lại trái ngược.

Bà đã bị ĐCSTQ lừa dối quá sâu đậm và không muốn nghe. Bà khăng khăng rằng ĐCSTQ không cho phép người ta tu luyện. Khi tôi đưa cho bà xem Cửu Bình, bà quay đầu và bỏ đi. Tôi không biết tại sao bà lại từ chối. Tôi rất buồn.

Một ngày, huyết áp của bà lên hơn 190mmHg và bà bị chóng mặt. Bệnh cao huyết áp đã hành hạ bà suốt hơn 10 năm. Bà quên mang theo thuốc. Tôi đưa bà đến bệnh viện và bác sĩ Tây y đã kê vài loại thuốc cho bà. Bà uống thuốc trong hai tuần nhưng huyết áp vẫn còn cao. Sau đó, bà đến bác sĩ Trung y.

Mỗi lần trên đường đến phòng mạch của bác sĩ Trung y, tôi đều mở audio bài giảng của Sư phụ và hy vọng sẽ giúp ích cho bà. Sau khi tiêu tốn khoảng hơn 10 nghìn đô Canada, huyết áp của bà đã trở về bình thường và ổn định, nhưng bà vẫn không tin rằng đó là Đại Pháp đã giúp bà.

Trong thời gian này, tôi lo lắng rằng bà sẽ buồn chán và cảm thấy cô đơn, nên tôi đưa bà đi chơi nhiều nơi và đi mua sắm. Tôi mua cho bà bất cứ thứ gì bà thích, gồm cả quần áo và mỹ phẩm. Dần dần, chúng tôi đã ít xung đột với nhau hơn trước.

Mẹ chồng tôi trở thành học viên

Mặc dù mẹ chồng tôi không muốn biết chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi tự nhắc nhở mình đứng ở góc độ của bà mà nhìn nhận. Từ từ, cuối cùng bà cũng cởi mở hơn và bắt đầu tán gẫu với tôi sau hơn một tháng. Bà nói với tôi về mối quan hệ không thân mật với con gái. Bà cảm thấy buồn bã vì không tự kiếm tiền mà phải sống dựa vào chúng tôi. Rồi bà cảm ơn tôi vì tôi đã đối đãi tốt với bà.

Tôi nói, “Là Đại Pháp đã cải biến con. Thực sự, con đã nghĩ đến việc ly hôn với con trai của mẹ năm 2017. Nhưng sau khi học Đại Pháp, mối quan hệ của chúng con đã cải thiện và bây giờ mọi chuyện rất tốt.”

Tôi cho bà nghe những câu chuyện tu luyện của học viên trên Minh Huệ Net. Bà rất xúc động khi nghe câu chuyện của một học viên đã chăm sóc người mẹ chồng nằm liệt giường của cô ấy trong gần 10 năm.

Dần dần, bà không còn khăng khăng từ chối nữa và bắt đầu lắng nghe bài giảng của Sư phụ. Có một lần, bà nói với tôi, “Những gì Sư phụ giảng thật có đạo lý.”

Mùa Giáng sinh, tôi đưa bà đi xem diễu hành và giải thích cho bà nghe mỗi khi có đoàn diễu hành đến. Khi đoàn của Pháp Luân Đại Pháp tiến đến, tôi chỉ cho bà xem và nói, “Mẹ nhìn kìa! Đây là Đoàn nhạc Tian Guo! Đó là đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp!”

Bà ngỡ ngàng trước sự huy hoàng của màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp và lấy điện thoại ra quay phim lại. Bà nói, “Thật quá ấn tượng! Rất khác với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền! Đó là màn diễu hành duy nhất của người Trung Quốc trong cuộc diễu hành! Nhiều người Trung Quốc quá! Thật ngay ngắn trật tự và thật tự hào là người Trung Quốc!”

Sau đó chúng tôi đưa bà đi nghỉ Giáng sinh một tuần trên du thuyền. Ngày thứ hai của cuộc hành trình, bà bị say sóng. Huyết áp tăng lên và thuốc không có tác dụng. Tôi bảo bà hãy chân thành lắng nghe bài giảng của Sư phụ.

Bà lấy máy CD của tôi và lắng nghe bài giảng trong phòng cho đến giờ ăn tối. Bà nói với tôi, “Thật tốt quá. Những gì Sư phụ giảng đều đúng! Đều là đạo lý!” Bà đồng ý rằng Đại Pháp đã giúp bà giảm huyết áp. Cuối cùng bà đã tin vào Đại Pháp.

Sau chuyến đi này, bà đã xem nhiều chương trình về Đại Pháp. Càng xem bà càng thích. Bà cũng học luyện năm bài công pháp mỗi ngày và học Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cùng với tôi.

Bà học Pháp rất chăm chỉ thậm chí cho dù bà chỉ biết một vài chữ. Bà viết những từ mà tôi hướng dẫn vào một quyển sổ tay. Tôi xúc động trước thái độ chân thành của bà. Trong tâm tôi thường hằng cảm tạ Sư phụ.

Trước khi trở về Trung Quốc, bà hỏi tôi liệu bà có thể mang một quyển Chuyển Pháp Luân về cùng với bà không. Cân nhắc đến an toàn, tôi đã chép quyển sách, audio bài giảng của Sư phụ và video dạy luyện công vào máy tính cho bà. Nhưng bà nài nỉ muốn có một quyển sách. Bà nói bà sẽ kể cho mọi người rằng bà đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nhấn mạnh rằng lẽ ra bà đã tu luyện Đại Pháp rất lâu rồi nếu bà biết được môn tập quá tốt như thế!

Những bảo mẫu liêp tiếp tiến nhập vào

Bảo mẫu cũ của tôi đến thăm tôi. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô nhìn thấy những thay đổi trong cung cách của tôi và nói rằng tôi đã hoàn toàn khác với tôi trước đây khi cô ấy chăm sóc tôi. Cô ấy học các bài công pháp và mang theo một quyển Chuyển Pháp Luân khi quay về Trung Quốc.

Bảo mẫu của con tôi cũng trở thành học viên sau khi chứng kiến những thay đổi của mẹ chồng tôi.

Kết luận

Nhìn lại con đường tu luyện chưa đến một năm qua của mình, tôi cảm thấy như tôi vừa mới thức tỉnh khỏi một cơn mơ. Cuộc đời trước đây của tôi đã ở mãi xa đằng sau đến nỗi dường như đó là một cuộc đời của ai đó.

Cuộc sống của tôi giờ đây rất đơn giản. Tôi học Pháp và tu luyện tâm tính. Tôi không còn quan tâm đến tiền bạc như trước đây. Tôi mặc quần áo giản dị thay vì hàng hiệu. Cuộc sống đạm bạc làm tôi cảm thấy thoải mái và có ý nghĩa. Đây chính là chân ngã của tôi.

Tôi không thể hình dung đời mình sẽ ngập chìm trong mê lạc như thế nào nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có lẽ tôi sẽ phải trả nghiệp không dứt vào đời sau vì nghiệp mà mình đã tạo ra.

Tôi không thể diễn tả tấm lòng biết ơn với Sư phụ bằng lời. Tạ ơn Sư phụ đã chọn con là một đệ tử Đại Pháp và ban mọi thứ cho con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405003.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184635.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share