Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Thông tri của Minh Huệ ngày 5 tháng 3 kêu gọi viết bài chia sẻ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2020 đã gần đến hạn chót. Tuy nhiên, nhiều đồng tu vẫn chưa bắt tay vào viết bài và nói rằng họ “không biết viết như thế nào”. Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm viết bài chia sẻ của tôi có thể giúp ích cho các đồng tu được phần nào. Năm nay, tôi đã gần 70 tuổi và đánh máy rất chậm. Sau khi đọc thông tri của Minh Huệ, tôi nghĩ rằng những cơ hội như thế này sẽ càng ngày càng ít, vi vậy tôi nên bắt tay vào viết bài ngay lập tức.

Sau khi viết xong bài chia sẻ, tôi không cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã viết, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn được nữa. Sau đó, tôi tự nhủ tại sao mình lại viết bài chia sẻ này.

Có phải mình chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ không? Câu trả lời là không. Có phải vì mình muốn bài chia sẻ của mình được đăng không? Tôi hướng nội và nhận thấy tôi không truy cầu bài chia sẻ của tôi được đăng, tôi chỉ đơn giản muốn tham gia viết bài.

Tôi nhận ra rằng lý do thực sự tôi muốn viết bài là để cảm ơn Sư phụ, và để chứng thực vẻ đẹp và sự siêu thường của Đại Pháp thông qua những trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Sau đó, tôi hồi tưởng lại rất nhiều lần Sư tôn đã bảo hộ cho tôi và cho tôi thấy uy lực to lớn của Đại Pháp. Từng sự việc một hiện ra trước mắt tôi. Tôi không ngừng đánh máy cho đến tận gần nửa đêm để ghi lại những dòng suy nghĩ của mình. Mặc dù không ăn cơm trưa nhưng tôi cũng không cảm thấy đói.

Ngày hôm sau, tôi sửa lại bài viết của mình vài lần cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng

Từ chỗ không biết viết gì đến chỗ mạch suy nghĩ của tôi không ngừng tuôn chảy và tôi không ngừng viết. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt này? Lần đầu, tôi chỉ nghĩ làm sao dùng được từ ngữ hay và câu cú hoàn mỹ. Thế nhưng, những gì tôi viết chỉ là những câu văn hoa mỹ mà không có thực chất. Lần thứ hai, tôi tập trung suy nghĩ về những gì tôi đã trải qua trong tu luyện, và cố gắng ghi lại những trải nghiệm đó để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp.

Một đồng tu 60 tuổi kể với tôi rằng bà chỉ học vài năm tiểu học, cách đọc chữ ghép vần bà đều quên sạch, nhưng lần nào Minh Huệ kêu gọi viết bài chia sẻ, bà đều tham gia. Bà nói: “Tôi chỉ đang làm những gì mà Sư phụ yêu cầu.” Bà đã tự ghi lại những trải nghiệm tu luyện của mình, rồi nhờ đồng tu đánh máy và gửi đến trang web Minh Huệ. Một trong những bài chia sẻ của bà đã được đăng mặc dù bà chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Các đồng tu, chúng ta hãy trân quý cơ hội này, hãy cầm bút lên viết lại những trải nghiệm tu luyện của mình và chia sẻ cho mọi người, hãy chứng thực vẻ đẹp và sức mạnh siêu thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184126.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share