Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 21 năm. Tôi muốn chia sẻ một vài sự việc để nhấn mạnh về tầm quan trọng của chính niệm.

Anh trai tôi sống ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, và chúng tôi đã tới đó khi anh ấy qua đời. Chúng tôi đi qua Công Chủ Lĩnh, nơi đây là quê nhà của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đến Liêu Nguyên vào khoảng 1 giờ chiều, và tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho người dân ở đó trong một tiếng đồng hồ. Người thân của tôi bảo rằng mỗi năm họ đều nhận được tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không có ai giảng chân tướng cho họ. Bởi vậy, tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích với họ về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội của nó. Hôm đó, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người đến 8 giờ tối. Ngày hôm sau, tôi lại giảng chân tướng như vậy cho đến khi chúng tôi rời đi.

Vào mùa thu năm 2017, khi tôi phân phát lịch Pháp Luân Đại Pháp, có hai cảnh sát đi xe tuần tra ngang qua và bắt giữ tôi. Khi họ đưa tôi tới đồn công an, tôi đã nói với họ rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và không làm gì sai.

Một trong số những cảnh sát đó đã báo đồn trưởng xuống lầu, nhưng ông ta không xuống. Bởi vậy, viên cảnh sát đó đã gọi điện cho đội trưởng đội an ninh nội địa, nhưng không có ai bắt máy. Anh ta lầm bầm một mình: “Không ai thèm quan tâm.”

Một cảnh sát trẻ bảo anh ta hãy để tôi đi. Một người khác nói: “Chúng tôi sẽ để bà đi nếu bà nhục mạ sư phụ của bà.”

Tôi hỏi: “Cục công an các cậu dậy mọi người đi chửi rủa người khác à?” Viên cảnh sát đó rời đi, và tôi nhanh chóng được thả.

Chồng tôi thường xuyên mắng mỏ tôi. Tôi không để ý nhiều đến điều đó và luôn giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, cũng có vài lần ông ấy đã đánh đập tôi.

Sau này tôi ngộ ra rằng, mặc dù Sư phụ yêu cầu chúng ta nhẫn, nhưng Ngài không bảo chúng ta trở thành một người hèn nhát không có nguyên tắc. Khi chồng tôi muốn đánh đập tôi lần nữa, tôi bảo ông ấy: “Em không chỉ là vợ anh, em còn là một đệ tử Đại Pháp. Em là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh dám đánh em sao?” Anh ấy sững người lại và kể từ đó không còn đánh đập tôi nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/7/398669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183646.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share