Bài viết của Lý Chính Khoan

[MINH HUỆ 25-04-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trì hoãn hơn 20 ngày mới thông báo rằng chủng virus corona mới, còn được gọi là virus Trung Cộng, lây truyền từ người sang người.

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, bác sỹ Zhang Jixian của Bệnh viện Trung y và Tây y Tỉnh Hồ Bắc đã cảnh báo các cơ quan y tế địa phương rằng một số bệnh nhân có các triệu chứng giống như cúm đã bị nhiễm một chủng virus corona mới.

Ba ngày sau, bác sỹ Lý Văn Lượng cũng cảnh báo các bác sỹ là bạn của anh trên WeChat về sự bùng phát của chủng virus giống như SARS.

Nhưng mãi đến ngày 20 tháng 1 năm 2020, Chung Nam Sơn, gương mặt đại diện của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Trung Quốc, mới thừa nhận rằng virus này có lây từ người sang người.

Trong khoảng thời gian vàng hơn ba tuần ấy, ĐCSTQ không chịu thông báo cho các nước khác về chủng virus chết người này, mà lại khiển trách những bác sỹ đã cảnh báo các đồng nghiệp của họ về virus, xóa bài đăng trên mạng xã hội, và đóng cửa phòng thí nghiệm ở Thượng Hải – nơi đầu tiên công bố trình tự bộ gen của chủng virus này.

Tính đến hôm nay, toàn thế giới đã có gần 3 triệu ca nhiễm và hơn 200.000 ca tử vong.

Song, nếu so sánh với dữ liệu ở các nước phương Tây, thì 84.000 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong mà ĐCSTQ báo cáo dường như là “con số không thể” đối với nhiều người.

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, trong cuộc họp báo về virus corona của Nhà Trắng, bác sỹ Birx đã so sánh tỷ lệ tử vong trên 100.000 người tại Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, Hà Lan, Hoa Kỳ, Đức và Trung Quốc.

Mặc dù có “đội ngũ y bác sỹ giỏi và trang thiết bị tiên tiến”, nhưng tỷ lệ tử vong ở hầu hết các nước châu Âu vẫn dao động trong khoảng 20-45, còn Mỹ là 11,24 trên 100.000 người.

Tuy nhiên, tỷ lệ ở Trung Quốc chỉ ở mức 0,33, đã bao gồm số ca tử vong tăng đột biến lên 50% ở Vũ Hán vào ngày 17 tháng 4.

Bác sỹ Birx chỉ ra rằng nhờ Ý và Pháp cảnh báo rằng những người có bệnh lý nền có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều, mà họ đã có thể triển khai một số biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn nhiều ca tử vong ở Mỹ.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc minh bạch thông tin và nói: “Không có lời bào chữa nào về việc không chia sẻ những thông tin như vậy. Khi các vị là quốc gia đầu tiên bùng phát, các vị phải có nghĩa vụ đạo đức với thế giới, không chỉ thông báo về dịch bệnh này, mà còn phải cung cấp thông tin trọng yếu cho các nước khác để họ có thể tin tưởng mà đối phó với dịch bệnh.”

Sự tương phản rõ rệt giữa con số chính thức 4.632 ca tử vong ở Trung Quốc, và con số ước tính hơn 40.000 bình đựng tro cốt mà bảy nhà tang lễ lớn ở Vũ Hán đã trả về cho các gia đình và việc các nhà hỏa táng hoạt động không ngừng nghỉ cho thấy thực tế là số ca tử vong cao hơn rất nhiều, và đây là điều mà ĐCSTQ đã ra sức bưng bít.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan cùng các quan chức địa phương đến thị sát Vũ Hán, một số cư dân dũng cảm đã la lớn: “Giả dối! Giả dối! Tất cả đều là giả dối!”

Lch s nói di ca ĐCSTQ

Từ ngày đầu tiên thành lập, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng nói dối để duy trì quyền lực và vinh quang của nó.

Dưới vỏ bọc của những lời dối trá hoa mỹ về “xây dựng thiên đường nhân gian”, ĐCSTQ đã lãnh đạo người dân nổi dậy đạp đổ truyền thống và dùng bạo lực và đấu tranh để “giải phóng nhân loại”.

Sau khi mất căn cứ địa và thành trì ở nông thôn vào tay Quốc Dân Đảng trong cuộc nội chiến, Hồng quân buộc phải tháo chạy về phía Tây và phía Bắc để tránh bị Quốc Dân Đảng tiêu diệt.

Nhưng thay vì thừa nhận thất bại của mình, ĐCSTQ đã thổi phồng đó là “cuộc trường chinh” lên phía Bắc kháng Nhật và là một thần thoại cách mạng.

ĐCSTQ cũng hứa hẹn sẽ đối xử với nông dân tốt như thế nào và bảo vệ giai cấp tư sản ra sao, nhưng ngay khi nó nắm quyền cai trị Trung Quốc, giai cấp tư sản bị tiêu diệt, nông dân bị tước đoạt đất đai và biến thành giai cấp vô sản không một xu dính túi.

Trong chiến dịch Đại Nhảy vọt năm 1958, ĐCSTQ tuyên bố đạt sản lượng vạn cân trên một mẫu, vì thế mà đã giải tán các văn phòng cứu trợ thiên tai, bởi với lượng ngũ cốc phục vụ việc tiêu thụ dồi dào như vậy thì không cần văn phòng cứu trợ nữa.

Năm ấy, trong Nạn đói lớn nhân tạo sau đó, hàng chục triệu người đã bị chết đói. Nhưng cuối cùng, nó lại đổ cho là “ba năm thiên tai”, mặc dù ba năm đó mưa thuận gió hòa.

Trong lịch sử hiện đại của ĐCSTQ, nó đã vu cho các sinh viên dân chủ bị nghiền nát bởi xe tăng trên Quảng trường Thiên An Môn là gây ra bạo loạn, và cuộc kháng nghị ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công bên ngoài Văn phòng Kháng nghị Quốc gia đòi quyền tu luyện của mình là “tụ tập bất hợp pháp” và “bao vây Trung Nam Hải”.

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Ben Sasse nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục nói dối.”

Đại dịch virus corona đang diễn ra đã phơi bày bộ mặt thật của ĐCSTQ cho thế nhân và xé nát cái lốt cừu của con sói.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

百名政要专家联署信聚焦中共恶魔


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184247.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share