[MINH HUỆ 27 – 04 – 2010] Công ty lưu diễn Nghệ Thuật Shen Yun New York đã có hai buổi biểu diễn tại Palais des Congrès de Paris, ở Paris, Pháp vào các ngày 24 – 25 tháng 4 năm 2010.

2010-4-27-Pdte+AI+Fr-JP_small.jpg
Bà Genevieve Garrigos, Chủ tịch tổ chức Ân xá quốc tế Pháp (AIF) đã cùng chồng tới xem buổi biểu diễn

Bà Garrigos nói rằng trong buổi biểu diễn bà “thấy thích thú khi khám phá văn hóa Trung Quốc”.

Bà nói rằng bà “…đặc biệt ấn tượng bởi tiết mục nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, được diễn rất tốt, với sức biểu cảm và vẻ uy nghi lớn lao. Thật là tuyệt vời!
Bà Garrigos nói rằng bà bị sững sờ trước tiết mục, “Tiếng kêu”, trình bày bởi nghệ sĩ biểu diễn độc tấu đàn nhị Mỹ Toàn, cũng là người bị tra tấn một thời gian dài bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì niềm tin vào Pháp Luân Công.

Khi bạn nghe đàn nhị và nhắm mắt lại, bạn có thể nhìn thấy Trung Quốc

Người đại diện cho tổ chức Ân xá quốc tế Trung Quốc; Shen Yun “là niềm hy vọng của một đất nước

Người đại diện tổ chức Ân xá quốc tế, ông Joseph Macedo là người chịu trách nhiệm về khu vực Trung Quốc của Tổ chức, đã đến xem buổi biểu diễn cùng với bà Erika Ward, một đồng nghiệp trong tổ chức Ân xá quốc tế.

Ông Macedo nói rằng Shen Yun làm ông có hy vọng hơn bao giờ hết về tương lai của Trung Quốc. “Chương trình biểu diễn này là niềm hy vọng của một quốc gia nối liền lịch sử 5000 năm với hiện tại”.

Ông cảm thấy rằng buổi biểu diễn đã mang đến cho khán giả giá trị rõ ràng và chân thực. “Buổi biểu diễn này thật hay. Tôi tin rằng nó đã mang tới cho những con người khác nhau có mặt tại đây ngày hôm nay rất nhiều điều. Đó là những cảm xúc như tình cảm,  tình yêu, mong cầu tự do và mong cầu được tìm hiểu sự thật và tâm linh”.

Ông nói tiếp: “Trong mỗi tiết mục, và trong mỗi bản nhạc, có cái gì đó mang đến một cảm giác khác lạ, ánh sáng, màu sắc, và linh hồn Trung Hoa… Khi xem, bạn nhập tâm vào nó và sẽ cảm nhận được nhiều điều”.

Ông Macedo nói them, “Người Trung Quốc tin rằng để có hạnh phúc chúng ta phải có hy vọng vào tương lai. Chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tương lai đó”.
Bà Ward cũng ấn tượng về Shen Yun, bà nói rằng bà “…rất ngạc nhiên về buổi biểu diễn … và vẻ đẹp của các điệu múa”.

Một may mắn bất ngờ ở Paris

2010-4-27-AurelienHassinVincentPerrotin_small.JPG
Ông Aurelien Vincent Perrotin và ông Hasin, là các trợ lý của ông J.Lang-một đại biểu Quốc hội

Ông Hasin và ông Aurelien Vincent Perrotin làm trợ lý cho quan chức Pháp, ông J.Lang, một thành viên của đảng Xã hội Pháp, đã đến xem buổi biểu diễn, ông Hasin nói: “Nhờ một quý ông đã hỏi tôi ngay hồi sớm ngày hôm nay

Ông nói tiếp: “Chúng tôi liên lạc với các phóng viên người Trung Quốc và chính là một người trong số họ đã nói cho chúng tôi biết về buổi biểu diễn này và hỏi liệu chúng tôi có thể đến xem không. Đó là một cuộc khám phá thực sự

Ông Perrotin nói: “Bàn về văn hóa truyền thống, chương trình này rất phù hợp với những gì tôi nghĩ, mà nó còn khẳng định một số thứ mà tôi biết và thích, gồm có trang phục, màu sắc, các động tác, và biên đạo múa”.

Phần biên đạo múa thật là tuyệt. Tôi nghĩ điều đó rất đáng để xem!

Ông Hasin nhận xét về hai tiết mục liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc hiện nay và vấn đề nhân quyền, ông nói: “Chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi những điều liên quan đến nhân quyền cơ bản dẫn tới cuộc bức hại các nhóm thiểu số tôn giáo”.

Đạo diễn người Pháp từng đoạt giải thưởng: “Hiếm khi tôi xem một chương trình như thế này!

20100424_paris_20h_jasonwang_mocky__small.jpg
Diễn viên và cũng là đạo diễn phim người Pháp từng đoạt giải thưởng, ông Jean-Pierre Mocky

Cũng trong số các khán giả có ông Jean-Pierre Mocky, diễn viên và đạo diễn phim người Pháp từng đoạt giải thưởng. Ông Mocky là một nhà sản xuất phim có thâm niên và đã đạo diễn và thủ vai chính trong hơn chục bộ phim, hết lòng tán dương buổi biểu diễn, ông nói: “Hiếm khi tôi được xem một chương trình như thế này!
Tôi đắm mình vào bầu không khí của chương trình này, nó thật tuyệt vời. Màu sắc tuyệt vời. Tất cả biên đạo múa rất đẹp”.

Ông Mocky nói thêm: “Trong những hình ảnh ẩn chứa một vẻ đẹp, những hình ảnh này rất đẹp”.
Trong năm mươi năm tôi làm phim cùng với nhiều diễn viên Pháp rất xuất sắc và tôi luôn bị cuốn hút bởi Trung Quốc”, ông nói.

Cuối cùng, ông Mocky nói Shen Yun đã để lại trong ông một cảm xúc an lành và hạnh phúc. “Đó là một chương trình đem lại một ấn tượng tràn đầy và  yên bình. Nó rất giản dị và hài hòa”.


Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/34055/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/34072/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/34067/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/34050/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/27/116380.html
Đăng ngày: 17– 05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share