[MINH HUỆ 16-04-2010] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã có buổi biểu diễn thứ 3 ở Cao Hùng, Đài Loan vào chiều ngày 11 tháng 4. Những khán giả nhiệt tình đã vinh danh các nghệ sĩ với tràng vỗ tay vang dội trước khi tấm màn cuối cùng được hạ xuống. Các khán giả, cho dù là người dân địa phương hay khách du lịch từ xa đến, đều ngạc nhiên và đắm mình trong những bài hát và điệu múa cổ điển của Shen Yun.

“Bất cứ khi nào xem Shen Yun tôi đều rất xúc động, tôi cảm thấy nước mắt như đang trào ra. Xuất sắc. Thực sự xuất sắc!”, bà Ping Huijuan nói, không che dấu nổi niềm vui và sự phấn khích, thậm chí đây đã là lần thứ ba bà tham dự vào buổi biểu diễn Shen Yun.

2010-4-15-1004110747581886_1_small.jpg
Bà Ping Huijuan, người sáng lập Đoàn múa Tân cổ điển Huijuan, đưa những học sinh của mình đến xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Newyork tại Cao Hùng

Là người sáng lập ra Đoàn múa Tân cổ điển Huijuan, bà Ping cũng là một người hâm mộ trung thành của Shen Yun. Sáng ngày 11 tháng 4, bà cùng bạn bè và người thân ở tỉnh Đài Trung đã lên sáu chiếc xe ô tô được thuê để làm chuyến đi dài 3 tiếng rưỡi đến Cao Hùng xem buổi biểu diễn Shen Yun chiều hôm đó. Trong số đó có mười học sinh của bà cùng cha mẹ các em.

“Tôi đã tham dự buổi biểu diễn được ba năm và thấy các vũ công của Shen Yun rất tài năng. Với biên đạo rất tốt, những điệu múa hoàn hảo giới thiệu về múa cổ điển Trung Quốc. Nó rất cảm động”, bà Ping nói.

Là một giáo viên múa, bà hiểu rằng vũ đạo đặt cơ sở trên việc kiên trì rèn luyện những kỹ năng cơ bản và sự trau dồi đặc tính của một người. Sẽ không thể đạt được sự hoàn hảo nếu không có nỗ lực không ngừng. Bà đánh giá cao Shen Yun và công phu các nghệ sỹ đặt vào đó.

Ngoài sự hoàn hảo của các tiết mục, bà cũng rất thích những quan niệm về cái đẹp và điều thiện được truyền đạt qua đó.

Bà nói rằng Shen Yun đã khắc họa sinh động những câu chuyện làm rung động nhân tâm, ví dụ như, những sinh mệnh thần thánh hạ thế để cứu độ con người trong tiết mục Niềm tin đáng kinh ngạc ở quảng trường Thiên An Môn, và mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái trong tiết mục Không gì có thể ngăn cản con đường thành Thần.
Bà thấy được ý nghĩa sâu sắc hơn trong những tiết mục là một nguồn cảm hứng, hướng thiện con người, bà Ping nói: “Nó không chỉ là cảm xúc của cá nhân tôi. Tôi tin rằng mọi người đều cảm thấy như vậy. Điều khiến tôi xúc động không chỉ là màn biểu diễn, mà còn bởi sự nhiệt tình từ khán giả”, bà nói thêm:

“Mỗi tiết mục đều tương hợp với phông màn trình bày mang đến cho tôi nhiều niềm thích thú. Khi các vị thần và nữ thần hạ thế, những bậc thang trên sân khấu được khéo léo sử dụng cho việc chuyển đổi. Tôi thấy họ lướt qua phông màn xuống sân khấu và sau đó bay lại lên trên phông màn, tôi cảm thấy thực sự xúc động. Xuất sắc. Thực sự xuất sắc!”

Xúc động sâu sắc, bà Ping đã hết lời khen ngợi, đặc biệt khi năm nay Shen Yun biểu diễn với một dàn nhạc sống: “Sự tích hợp của một tiết mục, phông nền và phần đệm của dàn nhạc đã gây ấn tượng cho tôi… đây là nghệ thuật bạn chỉ có thể thấy được một lần trong đời. [Những gì] được thể hiện trước mắt chúng tôi là đỉnh cao của nghệ thuật múa!”

Bà Ping đã đưa những học sinh của mình đến buổi biểu diễn Shen Yun với kỳ vọng to lớn. Bà nói: “Ở lớp học, tôi là một giáo viên nghiêm khắc, đòi hỏi học sinh tiến bộ hàng ngày. Lần này tôi đưa các học sinh của mình đến xem Shen Yun, hy vọng rằng chúng có thể có được cảm hứng từ sự tao nhã , cùng dáng dấp và hình thể, nội dung câu chuyện, và múa cổ điển của Trung Quố của Shen Yun. Đặc biệt tôi muốn chúng kinh nghiệm được sự cống hiến hết mình của các vũ công cho việc biểu diễn của họ… và chúng tôi chắc chắn sẽ lại đến xem buổi biểu diễn vào năm tới”.

Giám đốc ngân hàng xúc động sâu sắc

“Thật tuyệt vời! Hết sức tuyệt vời! … Tôi chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả về “Shen Yun”, tức là những cảnh này chỉ có thể được thấy ở thiên đường, thật hiếm thấy trong thế giới con người”, ông Zhang Ronghui, Giám đốc chi nhánh Linyuan của Ngân hàng E. Sun kêu lên.

Sau khi xem buổi biểu diễn thứ 6 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến từ New York tại Trung tâm Lao động Giải trí Cao Hùng vào tối ngày 13 tháng 4, ông Zhang ca ngợi Shen Yun: “Mọi tiết mục đều rất tuyệt diệu. Tôi chưa từng được xem một màn biểu diễn nào hay như vậy. Tôi cảm thấy như được quay trở về thời xa xưa. Shen Yun dường như đã làm sống lại nền văn hóa đời nhà Đường, và đặc tính khát khao cái thiện và cái đẹp thuần khiết của nền văn hóa cung đình cổ xưa này thực sự rất tuyệt diệu”.

Ngạc nhiên trước việc hầu hết những người biểu diễn là người Trung Quốc lớn lên ở hải ngoại, ông Zhang hỏi: “Làm thế nào nhóm đông người Trung Quốc ở hải ngoại này có thể bảo tồn nền văn hóa đẹp đẽ xa xưa của chúng ta? Có phải bởi vì họ tập luyện Pháp Luân Công, hay vì lý do nào khác?”

Ông rất thán phục sự phối hợp hoàn hảo và đồng bộ của những nghệ sỹ biểu diễn. Ông nói thêm: “Thật tuyệt vời khi đạt đến trạng thái của vô ngã, không có sự phân biệt giữa mọi người [trong suốt buổi biểu diễn].”

Thêm nữa, bị cuốn hút bởi dàn nhạc Shen Yun New York, ông Zhang nói: “Nó kết hợp thật tuyệt vời với những cảnh được biểu diễn trên sân khấu. Tôi chỉ có thể dùng từ “tuyệt vời” để mô tả nó”.

Để giới thiệu những người khác đến xem Shen Yun, ông Zhang vui vẻ nói: “Hãy đến xem buổi biểu diễn, thấy là các bạn sẽ tin”.
________________________________________
Nguồn:
https://theepochtimes.com/n2/content/view/33398/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/33351/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/16/116140.html
Đăng ngày: 04– 05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share