Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2020] Ngày 18 tháng 1 năm 2020, cháu gái tôi bị ho và lên cơn sốt. Cháu nói rằng mình bị lây từ bạn học ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, và một bạn đã đưa cháu đến bệnh viện.

Bác sỹ không thể xác định được liệu triệu chứng của cháu gái tôi có phải bị nhiễm virut corona Vũ Hán không, nên cháu tôi đã được ra viện. Cháu bảo chúng tôi rằng cháu bị sốt và vã nhiều mồ hôi, và không thể nói rành mạch vì bị ho. Qua điện thoại tôi bảo cháu hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Hồi cháu còn nhỏ, cháu gái học Pháp Luân Đại Pháp thông qua chúng tôi và giúp chúng tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nội cháu và tôi đã bị nhiều lần bức hại vì kiên định đức tin của mình, và các bạn trong lớp vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng mà phân biệt đối xử với cô bé.

Cháu tôi đặt vé tàu và tính sẽ về nhà vào ngày 21 tháng 1 để đón Tết Nguyên đán (ngày 25 tháng 1). Nhưng cô bé đã bị sốt cao vào ngày 20 tháng 1 và lên cơn ho dữ dội. Bạn của cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng cháu, và tình trạng của cháu được cải thiện phần nào.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, cơn ho càng nghiêm trọng hơn. Cháu không thể lên tàu bởi họ đang sàng lọc những người có khả năng bị nhiễm virut corona. Tôi lo rằng cháu bé có thể không về nhà được.

Cháu tôi đã chi ra một khoản tiền lớn và đã bắt được xe về nhà vào ngày 22 tháng 1. Cháu vẫn ho và mẹ cháu bảo cháu hãy ở một phòng riêng để cách ly với mọi người trong nhà và ăn uống riêng. Tuy nhiên, tôi nhận chăm sóc cho cháu. Tôi bảo cháu hãy nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vài ngày sau, cơn họ vẫn chưa dứt. Tôi đã trách cháu gái chưa thực sự thành tâm và con bé đã bật khóc.

Tôi đột nhiên nhớ ra rằng cháu đã viết rằng cháu thành đoàn viên trong sơ yếu lý lịch. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đang muốn tìm một công việc ở gần nhà. Tôi nghĩ rằng đây chắc hẳn là lý do khiến tình trạng của cháu không có tiến triển. Tôi giải thích rõ ràng cho cháu vì sao nên thoái đảng và bảo cháu cần làm việc đó một cách chân thành.

Cháu tôi đồng ý làm theo lời khuyên của tôi, và cơn họ lập tức chấm dứt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/401811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/8/183555.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share