[MINH HUỆ 03-03-2020]

(Tiếp theo Phần 2)

Em trai làm thẩm phán được đắc cứu

Mấy năm về trước, một hôm cậu em trai của đệ tử Đại Pháp gọi điện thoại cho cô ấy vào giữa đêm khuya nhưng cậu ấy không nói gì cả và gác máy. Vị học viên này biết rằng đã có chuyện lớn xảy ra với em mình nên cô ấy nhanh chóng đón tàu hỏa đến nhà cậu em. Quả thật là em trai của cô đã gặp phải chuyện lớn! Cậu ấy buồn bã suốt một tuần không ăn uống gì, tựa hồ như là trời sập xuống vậy.

Em trai của vị học viên này làm việc ở tòa án. Chánh án tòa án đã chịu ác báo và bị bắt giam vào ngục. Cậu em nói rằng mình cũng từng tham gia vào bức hại học viên Pháp Luân Công và kết án đệ tử Đại Pháp nên bây giờ đã đến lượt cậu ta chịu báo ứng. Vị đệ tử Đại Pháp nói với em mình: “Trên đầu ba thước có Thần linh. Sư phụ đến để độ nhân, chỉ cần em biết sửa chữa lỗi lầm và thẳng thắn nhận tội với Sư phụ Đại Pháp, thành tâm hối cải, từ đây về sau không lặp lại những điều xấu đối với đệ tử Đại Pháp thì Sư phụ sẽ suy xét cho em cơ hội sửa chữa sai lầm và bắt đầu một cuộc đời mới. Đương nhiên là em phải tin vào ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Cậu em trai liên tục gật đầu và nói: “Được, em hiểu rồi.” Lúc đó, tinh thần của cậu ấy cũng tốt hẳn lên. Nhưng cậu ấy vẫn còn nhiều nghi ngờ nên đã hỏi chị gái mình: “Chị không hỏi em gặp phải chuyện lớn gì, em chỉ niệm chín chữ này thì có thể giải quyết được sao?” Vốn là cậu ấy suy đoán mình sẽ bị xử phạt 20 năm hoặc 25 năm tù. Vị đệ tử Đại Pháp nói: “Chỉ cần em chân chính có niềm tin kiên định vào Sư phụ, dù chuyện em gặp có lớn mấy thì Thần Phật xem nó bất quá chỉ là nhân quả báo ứng. Thần Phật chỉ nhìn vào nhân tâm. Nếu như em không có niềm tin thì không ai giúp em được.” Cô ấy nói tiếp: “Em cũng không có lựa chọn, từ bây giờ trở đi em phải có niềm tin kiên định vào Đại Pháp, thành tâm hối cải, chị cũng toàn lực giúp đỡ em.” Nghe xong những lời chị gái nói, cậu em trai đã đi làm lại.

Buổi tối đi làm về, vừa bước vào nhà trông cậu ấy cứ như một đứa trẻ mừng rỡ nói với chị mình: “Chị ơi, hôm nay em đã được thụ ích từ việc kiên định niềm tin vào Đại Pháp.” Vốn là vấn đề của cậu ấy đã có chuyển biến. Cậu ấy cảm ơn chị mình đã giúp đỡ. Vị học viên nói với em mình: “Em phải cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, chứ không phải cảm ơn chị.”

Về sau, lãnh đạo tòa án lại sắp xếp cho cậu ấy tham gia vào án kiện bức hại đệ tử Đại Pháp nhưng cậu ấy đều từ chối. Cấp trên không ngừng làm áp lực với cậu ấy, cuối cùng cậu ấy nói với người lãnh đạo: “Tôi kiên quyết không làm những việc khuyết đức nữa. Chị gái tôi tu luyện Pháp Luân Công!”

Từ đó về sau, cấp trên cũng không phân công cậu ấy làm những việc bức hại đệ tử Đại Pháp nữa.

Tiếng hô vang “Pháp Luân Công muôn năm!” ở “buổi phê phán chỉ trích tại hiện trường”

Đó là sự việc xảy ra vào tháng 8 năm 2000. Ở huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đại đội quốc bảo đã bắt giữ phi pháp một số đệ tử Đại Pháp. Một hôm, cảnh sát bắt cóc một số học viên Pháp Luân Công đến sân đập lúa mì Vương Trang và mở ra cái gọi là “buổi phê phán chỉ trích tại hiện trường” để phỉ báng Đại Pháp và nhục mạ đệ tử Đại Pháp, và mượn cớ đe dọa người dân.

Gần 200 người nông dân được triệu tập đến xem. Sau khi buổi phê phán chỉ trích bắt đầu, có một người họ Dư nhìn thấy đảng cộng sản lại dùng thủ đoạn lưu manh thời Cách mạng Văn hóa để đối đãi với các học viên Pháp Luân Công tốt bụng, ông ấy cất cao giọng nói: “Pháp Luân Công muôn năm! Pháp Luân Công muôn năm!” Những người nông dân đứng xung quang cảnh tỉnh ông ấy: “Ông muốn bị bắt à! Ông muốn bị bắt à!” Có người sợ hãi trốn ra sau và không dám đứng gần ông ấy nữa, nhưng ông ấy đã nói là: “Tôi không sợ!”

Sau việc đó, ông ấy không bị bắt giữ. Năm đó, hai người con dâu của ông hạ sinh hai cháu bé khỏe mạnh và mập mạp. Cuộc sống của mỗi người trong nhà ông đều bình an và thuận lợi về mọi phương diện.

Sau khi “Cửu Bình” được công bố, học viên Pháp Luân Công đã lấy cho ông hóa danh có một chữ “Thắng” để làm tam thoái. Sau khi nhanh chóng thoái xuất khỏi những tổ chức của Trung Cộng mà ông đã từng gia nhập, dù đã rời đi được một quãng xa nhưng ông ấy vẫn ngoảnh đầu lại nói lớn với vị học viên: “Tôi phải dùng chữ ‘thắng’ trong từ ‘thắng lợi’ để thoái!”

Câu chuyện thần kỳ về cậu con trai của đệ tử Đại Pháp

Cậu con trai của đệ tử Đại Pháp trồng cây tam thất (điền thất). Cậu ấy là người rất ủng hộ Đại Pháp. Có một lần cậu ấy cho mời công nhân đến đào tam thất, nhưng sáng sớm tiết trời thay đổi, công nhân đều nói trời sẽ mưa nên không đào tam thất được, họ muốn rời đi. Cậu ấy nói với họ chờ một lúc rồi xem thế nào, nhưng trời vẫn u ám mãi đến tận 12 giờ trưa. Người công nhân chuẩn bị ra về thì cậu ấy nói anh ta chờ thêm chút nữa. Cậu ấy đi ra ngoài một chút, đến chỗ một gò đất cao rồi cất cao giọng nói vào không trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chưa đến 2 phút sau đó, mây đen tản đi để lộ ra ánh nắng mặt trời. Việc đào tam thất không hề ảnh hưởng gì.

Cậu ấy đã kể lại câu chuyện thần kỳ này cho mọi người nghe.

Năm 2014, vườn ươm của cậu ấy bị sâu bệnh phá hoại. Mẹ của cậu ấy (cũng là đệ tử Đại Pháp) đã dùng vải lụa màu đỏ và vàng viết chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên đó, rồi bảo con trai treo trong vườn trồng tam thất. Cậu con trai cảm thấy mấy chữ này quá ít nên đã đi mua thêm vải đỏ làm thành rất nhiều tấm vải có viết chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi mang ra treo trong vườn ươm. Số lượng sâu bệnh phá hoại cây trồng năm đó đã giảm bớt nhiều.

Cậu ấy đã tự mình chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Vào năm tiếp theo, cậu ấy đã treo tấm vải “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên giàn cây tam thất. Vào buổi tối một ngày nọ, trời nổi gió lớn, giàn cây tam thất của nhà người ta đều bị gió thổi, rất nhiều cây bị ngã đổ; nhưng giàn tam thất của cậu ấy không có cây nào bị ngã đổ. Mọi người đều nói việc này quả là thần kỳ, cơn gió giống như đã chuyển hướng khi thổi đến giàn tam thất của cậu ấy. Vị đệ tử Đại Pháp nói rằng bởi vì cậu con trai đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và treo chân ngôn chín chữ nên mới đắc được phúc báo.

Kết luận

Xem qua những ví dụ về thế nhân minh bạch chân tướng đắc được phúc báo đều khiến cho người ta cảm động. Đây đều là những trải nghiệm của chính bản thân họ. Bởi vì e rằng Trung Cộng sẽ gia tăng bức hại đối với những thế nhân đã thức tỉnh nên phóng viên Minh Huệ Net tạm thời không nêu rõ họ tên của những người này.

Trên đầu ba thước có Thần linh, những câu chuyện này nói cho người ta biết về thiên lý thiện hữu thiện báo, và mặt đối lập với nó chính là ác hữu ác báo. Trong suốt hai mươi năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, Minh Huệ Net luôn không ngừng báo cáo về những câu chuyện có thật của những người gặp ác báo do hành ác với Đại Pháp. Tại đây, hy vọng những người đang hùa theo ác đảng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp cho đến bây giờ vẫn chưa biết hối cải có thể nhanh chóng liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, thoát ly khỏi Trung Cộng để cho bản thân mình và người nhà được Đại Pháp cứu độ, chuộc lại tương lai cho mình.

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401868.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share