Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong hơn hai thập niên qua, tôi đã ba lần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ phi pháp. Vào tháng 12 năm 2018, khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân, tôi bị tố cáo cho cảnh sát. Tôi bị bắt giam 15 ngày và sau đó chuyển sang trung tâm tẩy não.

Phản bức hại trong trung tâm tẩy não

Tại trung tâm tẩy não, người ta bảo tôi không được luyện công, không được phát chính niệm và không được tuyệt thực phản đối. Hàng ngày, tôi phải tham dự các “lớp học” và ghi lại thu hoạch cá nhân sau lớp học đó. Tôi nghĩ: “Những lời các người nói không có tính. Ta chỉ nghe theo những gì mà Sư phụ Lý nói.”

Sư phụ đã giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực-Tinh tấn yếu chỉ 2)

Ngày hôm đó, tôi bắt đầu tuyệt thực phản đối, luyện công, phát chính niệm và nhẩm các bài giảng Pháp cả đêm. Lính gác nói: “ Ở đây chúng tôi có quy định. Hai ngày đầu, chúng tôi sẽ dễ dàng với các vị. Bắt đầu từ ngày thứ ba, chúng tôi sẽ cưỡng chế áp đặt những quy định đó.”

Tôi đã từng nghe rằng những sự bức hại tàn khốc nhất là diễn ra trong các trung tâm tẩy não và các học viên tinh tấn đều được đưa đến đó để “chuyển hóa”. Nhưng tôi vẫn không biết được tình thế sẽ ác liệt đến mức nào.

Trong mơ, Sư phụ dường như đã nói với tôi: “Hãy buông bỏ chấp trước vào sinh tử, nếu không con sẽ không tìm được đường về nhà.” Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nghĩ đến những điều mà Sư phụ đã giảng:

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi biết rằng Sư phụ đã ở bên tôi, luôn trông chừng và bảo hộ cho tôi. Điều này đã làm chính niệm của tôi mạnh mẽ lên.

Vào lúc 8 giờ sáng, một viên bí thư chi bộ, một bác sĩ và một người nào đó chuyên về tẩy não đã xuất hiện để nói chuyện với tôi. Tôi không hề bối rối và chỉ nghĩ đến điều mà Sư phụ đã giảng: “…tâm bất động có thể ức chế vạn động…” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014) nên tôi đã bình tĩnh chờ đợi để xem họ định giở những chiêu trò gì với tôi.

Người trưởng nhóm phụ trách “chuyển hóa” nói: “Hôm nay tôi sẽ tổ chức lớp học trong phòng của chị.” Cô ta đặt một cái bàn cạnh giường tôi, để cái đầu phát CD lên và bật một đoạn băng đã ghi âm sẵn. Tôi không ngồi dậy và cũng chẳng thèm nghe. Cô ta bèn giật lấy mền của tôi và lôi tôi đứng dậy.

Tôi nói một cách bình tĩnh nhưng cương quyết: “Tôi không nghe những thứ tà ác của các người. Dù cho các người đã giam tôi trong đây, nhưng không ai trong các người có thể thay đổi được tôi. Không một ai có thể “chuyển hóa” tôi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm nay. Các người chỉ đoạn chương thủ nghĩa từ sách Chuyển Pháp Luân mà thôi. Điều đó thật nực cười. Hãy tắt cái máy đi nếu không tôi sẽ ném nó xuống sàn.”

Họ nhanh chóng tắt đầu phát CD và rời đi. Tối hôm đó, tôi vẫn luyện công và phát chính niệm như thường lệ, và nhẩm Pháp. Khi một lính gác cố ngăn cản tôi, tôi đã phớt lờ cô ta. Cô ấy gọi thêm hai lính gác khác. Tôi nói: “Đừng có đụng đến tôi.” Họ không dám làm gì hết và bỏ đi.

Vào ngày thứ tư, họ bảo tôi lên sảnh tầng ba để tham dự một “lớp học”. Vì tôi không chịu đi nên họ đã gọi bốn người đàn ông to khỏe vào lôi tôi ra khỏi giường và đưa tôi lên tầng ba. Thay vì nghe họ giảng, tôi la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Họ muốn ngăn không cho tôi la nhưng không dám động đến tôi, nên họ xịt nước vào mặt tôi.

Vào ngày thứ năm, họ chuyển cái đầu phát CD vào phòng tôi và hướng nó về phía tôi. Tôi nói: “Tắt nó đi”. Họ không chịu tắt nên tôi đã tự tắt. Họ lo sợ rằng tôi sẽ ném cái đầu phát xuống sàn nên đã chuyển nó ra hành lang. Tôi yêu cầu họ đóng cửa phòng tôi lại và họ đã làm theo. Từ đó tôi không còn nghe tiếng của cái đầu phát đó nữa.

Nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã rời khỏi trung tâm tẩy não

Người phụ trách “chuyển hóa” sau đó đã hỏi tôi: “Tại sao chị không hợp tác với chúng tôi? Chúng tôi đã tổ chức những lớp tẩy não nào trong rất nhiều năm mà chưa có ai dám cư xử như chị. Chẳng phải Sư phụ của chị đã yêu cầu là phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tốt với người khác ư?”

Tôi trả lời: “Đúng vậy, nhưng tôi đang phản đối sự bức hại mà các người đang áp đặt lên tôi. Tôi duy hộ Đại Pháp, chứng thực Pháp và ngăn không cho các người phạm tội ác. Vì thế tôi không cho phép các người bức hại tôi.” Cô ta im lặng và bỏ đi.

Sư phụ giảng:

“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và được các đồng tu phát chính niệm trợ giúp, tôi đã về nhà an toàn và lại quay trở lại giảng chân tướng để cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/10/394335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/15/181099.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share