Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2020] Kể từ khi bùng phát dịch virus Trung Cộng (Covid-19), các học viên đã bàn luận xem liệu virus này có phải là an bài của cựu thế lực hay không. Một số cho rằng chúng ta nên phát chính niệm nhắm thẳng vào đại dịch này, nhưng các học viên ở địa phương chúng tôi lại có thể ngộ khác.

Một số bài viết gần đây trên website Chánh Kiến (chanhkien.org) cho rằng các học viên nên phát chính niệm để diệt trừ virus này, còn trích dẫn cả những đoạn Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí để chứng minh luận điểm của họ.

Trong một bài viết, tác giả cho biết anh ấy đã nhìn thấy loại vật chất thối rữa rơi xuống thân thể người trong đại dịch. Tác giả này viết: “Chúng ta nên phát chính niệm giải thể tà ác đằng sau đại dịch đang cố gắng hủy diệt con người.”

Một bài viết khác cho rằng đại dịch này là tà ác đang can nhiễu chính Pháp, mục tiêu của nó là hủy diệt con người. Tác giả này cũng kêu gọi các học viên phát chính niệm để giải thể dịch bệnh. Tác giả viết: “Đối mặt với thảm họa do cựu thế lực gây ra, phát chính niệm chẳng phải là biểu hiện chân thực của việc cứu độ chúng sinh hay sao?” “Các đệ tử Đại Pháp có nên lờ đi mọi thứ mà im lặng trong đại dịch này không, hay chúng ta nên thanh trừ nó vì chúng sinh theo ý Sư tôn? Đây chẳng phải là cảnh cuối cùng trong vở kịch vĩ đại chính Pháp hay sao?”

Mặc dù trong các bài viết này có trích dẫn rất nhiều Pháp của Sư phụ, nhưng họ có thể vì vô tình hay hữu ý không để tâm đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng năm 2003 về dịch SARS:

“Bệnh dịch xuất hiện ở Trung Quốc chính là xử lý những kẻ ấy, ai không độ được thì sẽ bị đào thải. Đó không phải tôi làm, mà là cựu thế lực đào thải con người. Tất nhiên, còn có các chính Thần cũng đang đào thải ác nhân. Việc lớn này đương nhiên tôi không thừa nhận thì cựu thế lực cũng không dám.” (‘Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]’, Giảng pháp tại các nơi III).

Tôi tin rằng những thể ngộ trong các bài viết đăng tải trên website Chánh Kiến là những gì cựu thế lực muốn thấy. Tà ác muốn lợi dụng “chính niệm” của học viên làm tấm bia bảo hộ cho chính chúng khỏi bị trừng phạt. Như vậy, mục đích của những bài viết này là gì? Rất nhiều học viên ở Trung Quốc Đại lục đọc những bài viết này trên Chánh Kiến, và các học viên ở nhiều nơi đều nhận các tập san của tuần báo Minh Huệ và Chánh Kiến hàng tuần. Vậy những ảnh hưởng tiêu cực mà những bài viết này có thể mang lại là gì?

Website Minh Huệ gần đây đã đăng tải bài viết: “Dự đoán về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán”. Trong bài có đoạn: “Tại tầng thứ sở tại, tôi thấy cựu thế lực đã an bài tổng cộng ba lần ôn dịch để đào thải con người, đều là thông qua dịch bệnh. Đầu tiên là dịch SARS năm 2003 (Trung Cộng gọi là “bệnh phi điển”), lần thứ hai là viêm phổi Vũ Hán, và sau lần này vẫn còn lần ôn dịch thứ ba. Quy mô của lần đầu tiên không quá lớn, lần này tuy lớn hơn nhiều, nhưng vẫn chưa phải là đại đào thải triệt để cuối cùng, lần sau đây mới là cú chốt chí mệnh.

Vì vậy, những gì chúng ta cần phải làm là không để bị dẫn động bởi bất kỳ hình thế biến hoá nào, chăm chỉ thiết thực làm tốt ba việc và cứu người từ tay cựu thế lực. Lần đại đào thải cuối cùng và dịch bệnh lần này sẽ cách nhau không lâu, nhưng cũng đủ để khiến con người buông lơi và tê liệt.

Tác giả bài viết này không kêu gọi các học viên phát chính niệm để thanh trừ đại dịch. Anh ấy chỉ nói rằng nên làm tốt ba việc. Tôi đồng tình với thể ngộ này của anh ấy.

Những người bị đào thải trong dịch bệnh theo thể ngộ của tôi là:

“ai không độ được” (‘Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]’_Giảng pháp tại các nơi III)

Cả cựu thế lực và các chính thần đều tham gia vào sự kiện này, và Sư phụ đồng ý với điều đó. Vì thế, đại dịch không phải là “can nhiễu chính Pháp để hủy diệt con người” như thể ngộ của một số học viên.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta về dịch SARS năm 2003. Trước đây, cựu thế lực còn tương đối mạnh. Chúng có năng lực để an bài đào thải con người. Tuy nhiên giờ đây, vào thời điểm cuối cùng của Chính Pháp, hình thế đã thay đổi. Sư phụ giảng:

“Chư vị nói ngọn lửa này phải chăng cần diệt đi? Diệt thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

cựu thế lực giờ đây đã bị thanh trừ một lượng lớn rồi. Mặc dù những an bài của chúng trong lịch sử vẫn còn ảnh hưởng, nhưng uy lực đó giờ đây đã thực sự thuộc về các chính thần. Hơn nữa, giống như dịch SARS lần trước, Sư phụ đã đồng ý với điều này (đây chỉ là thể ngộ cá nhân tôi). So với dịch SARS, lần đại dịch lần này có chiều hướng rõ ràng hơn – nó nhắm thẳng vào ĐCSTQ và các quốc gia gần gũi với nó. Việc đào thải có chọn lựa này nhằm giúp con người thế gian thức tỉnh.

Kinh văn mới “Lý Tính” của Sư phụ đã được đăng tải. Chúng ta cần phải lý trí hơn. Đại dịch lần này là nhắm vào các quốc gia và thành phố đi lại gần gũi với ĐCSTQ, như Iran, Ý … tất nhiên không phải là các quốc gia, thành phố gần với Trung Quốc về mặt địa lý vốn bài xích ĐCSTQ như Hồng Kông, Đài Loan. Các biên tập viên của thời báo The Epoch Times đã biên tập cuốn Cửu Bình (loạt Chín bài bình luận về ĐCSTQ) đã chỉ ra rằng: “Thần là từ bi và công bằng. Thần đang xét nhân tâm. Sự lựa chọn cũng như hành vi của mỗi người sẽ quyết định vận mệnh tồn vong của người đó.”

Khi một quốc gia, một tổ chức hay một cá nhân nào đó tránh xa ĐCSTQ, thoái Đảng, và bài trừ ĐCSTQ sẽ giúp họ tránh khỏi bị nhiễm virus và có được một tương lai tươi sáng.

Việc đào thải có chọn lựa này không phải là điều mà cựu thế lực có thể an bài. Sư phụ đã giảng về đợt sóng thần ở châu Á là do cựu thế lực an bài. Thể ngộ của tôi là đợt sóng thần đó không phải là sự đào thải có chọn lọc. Không có việc bức hại Đại Pháp tại các quốc gia đó, và các quốc gia phải gánh chịu như Indonesia chẳng hạn vốn không đứng cùng hàng ngũ với ĐCSTQ. Đợt sóng thần đó không thể thức tỉnh con người, bởi nó không có liên quan gì tới ĐCSTQ tà ác cả.

Thể ngộ của tôi là cựu thế lực đã an bài đại dịch này trong lịch sử, nhưng trong quá trình chính Pháp, cựu thế lực đã bị thanh trừ và hiện chỉ còn rất ít. Chúng không còn đủ lực lượng để tiếp tục duy trì những an bài của chúng nữa. Các chính thần giờ đang dẫn dắt hình thế, chỉ đạo đại dịch nhắm vào ĐCSTQ, và đào thải đi những ai không thể cứu được nữa, điều đó sẽ làm thức tỉnh con người, giúp họ từ bỏ ĐCSTQ.

Rất nhiều học viên trong khu vực của tôi tin rằng số người chết trên quy mô lớn như vậy là do cựu thế lực gây ra và rằng chúng ta lẽ ra đã có thể cứu được những người chết đó trong đại dịch lần này. Tôi nghĩ rằng đây là quan niệm người thường. Một bài viết trên Chánh Kiến nói rằng đại dịch đã can nhiễu đến các buổi biểu diễn của Shen Yun, vì thế chúng ta nên phát chính niệm hướng tới đại dịch. Tôi cũng tin rằng hiểu như vậy là không đúng.

Quan điểm của tôi là, đại dịch lần này là nhắm vào ĐCSTQ. Trong lịch sử, nếu một vị hoàng đế hướng nội để tìm ra lỗi lầm của mình để rồi sửa sai, thì thiệt hại do dịch bệnh có thể được giảm bớt đi. Từ quan điểm của văn hóa truyền thống này, chính phủ các quốc gia trên thế giới nên nghĩ về những sai lầm của mình và tránh xa ĐCSTQ. Họ cũng nên quảng bá Shen Yun để cứu người dân của mình.

Tuy nhiên, hiện chưa có một chính phủ nào làm điều đó cả. Thay vào đó, các quốc gia đã thực hiện những biện pháp kém hiệu quả và tiến hành cách ly trong xã hội, điều đó đã cản trở các chuyến lưu diễn của Shen Yun và các hoạt động giảng chân tướng của các học viên. Những biện pháp này thực sự là an bài của cựu thế lực. Những gì chúng ta nên làm là phát chính niệm để thanh trừ cựu thế lực an bài đằng sau những biện pháp này. Mục tiêu của chúng ta không phải là nhắm vào bản thân đại dịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183810.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share