Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2020] Cậu Vương, một người trẻ tuổi sống ở làng tôi, từng là một cảnh sát. Cậu ấy nghỉ việc và bây giờ đang kiếm sống bằng nghề bán rau. Một số người dân trong làng nói rằng cậu ấy đã đưa ra quyết định sai lầm nhưng những người khác lại ca ngợi cậu ấy vì đã làm việc đúng đắn. Tôi rất tò mò nên đã tự tìm đến để được nghe câu chuyện.

Cha mẹ của cậu Vương kiếm sống bằng nghề trồng rau. Nhưng sau đó đất của họ đã bị tịch thu và nhà của họ cũng bị chính phủ phá hủy. Họ đã phải cố gắng hết sức để nuôi con trai tốt nghiệp cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành một cảnh sát. Họ rất tự hào về cậu.

Nhưng chưa đến sáu tháng làm việc, con trai họ, cậu Vương đột nhiên về nhà và nói đã thôi việc.

Cha mẹ cậu vô cùng sốc: “Con làm việc rất tốt, tại sao con lại nghỉ việc đột ngột như vậy?”

Cậu thanh niên đáp: “Con không muốn làm những việc xấu như thế nữa. Con đã được chỉ định giải quyết các trường hợp của Pháp Luân Công. Lãnh đạo nói với con rằng cần phải ép họ từ bỏ đức tin. Họ nói với con có thể sử dụng mọi biện pháp có thể và con sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu như thậm chí có ai đó bị đánh đến chết. Cái duy nhất họ muốn là tỷ lệ chuyển hóa (phần trăm các học viên bị ép từ bỏ Pháp Luân Công).”

“Con đã nói chuyện với nhiều học viên Pháp Luân Công, phần lớn họ là những người phụ nữ lớn tuổi. Họ nói với con về cuộc bức hại và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Làm sao con có thể đánh họ được? Đó là chống lại Thiên lý. Con đã nghĩ về việc này rất nhiều và con đã thôi việc.”

Cha của cậu cảm thấy hoang mang: “Lãnh đạo của con sao lại ra một mệnh lệnh như vậy với con? Thật là phi pháp!”

Mẹ của cậu tiếp lời: “Thực tế một trong những người họ hàng xa của chúng ta được chẩn đoán ung thư. Họ đã tiêu tốn cả gia tài nhưng vẫn không thể chữa trị khỏi cho cô ấy. Nhưng cuối cùng cô ấy đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công.”

Cậu Vương sau đó đã mua một chiếc xe ba bánh điện và bắt đầu kiếm sống bằng nghề bán rau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/-400943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183333.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share