Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2020] Nhiều học viên quanh tôi giờ đã nhận ra rằng chúng ta nên ngừng suy nghĩ về những điều xấu, cũng như bất cứ điều gì khiến tâm hoan hỉ quá mức. Bởi vì những tư tưởng đó là do các tâm chấp trước và quan niệm người thường dẫn động. Chúng ta nên cố gắng không nghĩ về cái này hay cái khác, thay vào đó nên học Pháp nhiều hơn và đồng hóa với Pháp. Chúng ta cũng nên gắng sức kiên định làm tốt ba việc.

Chúng ta không nên áp đặt quan niệm của mình lên người khác, cũng không tranh luận về vấn đề của người khác, bởi chúng ta biết rằng đó là tấm gương phản chiếu tu luyện của bản thân. Gặp bất kể sự việc gì đều là hảo sự. Khi cảm thấy không thoải mái hoặc có điều bận tâm, thông thường hướng vào nội tâm mà tìm, sẽ có thu hoạch.

Một người mất cân bằng sẽ có đủ loại tư tưởng tiêu cực. Vui và buồn là cái tình của người thường, là kết quả từ những tư tưởng thỏa mãn hoặc oán giận. Những khoái cảm và đau khổ thu được đều là sự ích kỷ, đây đều là biểu hiện do cựu thế lực chi phối.

Những tư tưởng tiêu cực tinh vi và xảo quyệt

Ở đây tôi muốn nói về một loại tư tưởng tiêu cực vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Nó cũng là biểu hiện xấu tệ nhất và khó nhận ra nhất của tư lợi, điều khiến các học viên không thể hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp. Tôi muốn nói đến sự cố chấp, cơ bản là bám dính vào thứ mà con người mong muốn. Mục đích cuối cùng của cựu thế lực là muốn dựa vào Đại Pháp để đạt được mục đích của chúng. Còn mục đích của người tu luyện là gì? Được viên mãn và bước sang vũ trụ mới.

Những người với loại suy nghĩ tư lợi ấy, họ có khả năng che giấu và thể hiện bản thân là một người tốt. Trên thực tế, đó là cái tốt đã biến dị, là “đạo đức giả”, chứ không phải “thuần thiện” do đồng hóa với Đại Pháp. Suy nghĩ sâu xa ấy rất mạnh mẽ. Họ muốn làm điều họ muốn, nhưng không muốn thay đổi bản thân. Họ biết cho đi sẽ thu được về, và họ nghĩ họ là những người lương thiện nhất. Họ muốn cứu những sinh mệnh mà họ cho là quan trọng, và không quá quan tâm đến những người khác.

Họ cũng hiểu pháp lý của vũ trụ yêu cầu sự thiện lương, nên biểu hiện trước mọi người là người tốt đẹp, nhưng trong tâm lại có phần vô cùng bất hảo. Xét theo tiêu chuẩn của vũ trụ mới, là “dị thiện”. Tuy nhiên, mặt bất hảo này đã dùi vào sơ hở trong tu luyện Đại Pháp, được các loại cố chấp bao bọc lấy, ẩn đi mà không hiển lộ ra.

Khi gặp tình huống cụ thể, tư tâm sẽ biểu lộ ra, và nó thậm chí còn bị cái tình chi phối (tình thân quyến, quan hệ nam nữ, ràng buộc con cái, tình bạn, những mối quan hệ nhân duyên), bị tà ác kéo xuống. Nó vô cùng nguy hiểm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/398964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/17/183286.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share