Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2020] Tôi nhận ra một điều trong khi học Pháp vào đêm giao thừa: Một sinh mệnh bắt đầu rơi rớt xuống là vì nó xuất hiện những ý nghĩ ích kỷ. Có lẽ sinh mệnh bị rớt xuống này chỉ lệch một chút so với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Nhưng khi suy nghĩ ích kỷ này trở nên mạnh mẽ hơn, thì càng khiến sinh mệnh đó dần dần rơi rớt xuống đến thế giới loài người.

Do đó, khi một học viên muốn quay trở lại nơi tiên thiên, anh ta phải loại bỏ tư tâm và phản bổn quy chân. Đây là mục đích cuối cùng của việc tu luyện cá nhân trong Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy việc tu luyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tôi không còn cần phải trải qua quá trình đau khổ, dằn vặt để loại bỏ các tâm chấp trước. Chừng nào tôi còn có thể xác định được tình huống nào là sự ích kỷ, cái nào là suy nghĩ cho người khác trước, thì tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn bất cứ lúc nào.

Đối với tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và chứng thực Pháp, tôi sẽ biết cách đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề miễn là tôi đặt mục tiêu cứu độ chúng sinh lên hàng đầu.

Sư phụ Lý đã nhắc đến nguyên lý của “sự lựa chọn” ở tầng thứ cao:

“Còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’!”(Giảng pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Mặc dù tôi mới ngộ được một chút về điều này nhưng tôi nghĩ rằng việc tu luyện của tôi sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/398612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183195.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share