Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2019] Danh hiệu thần thánh “Đệ tử Đại Pháp” giống như một vương miện tỏa sáng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị là đệ tử Đại Pháp, thiên thượng có vô số sinh mệnh, vô lượng vô số sinh mệnh ngưỡng mộ chư vị”. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Với những học viên đã vượt qua khảo nghiệm và thống khổ suốt 20 năm của cuộc bức hại, mỗi một người trong chúng ta đã xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp” chưa?

Với những người vẫn còn hút thuốc, uống rượu hay chơi mạt chược, bạn đang tu luyện nhưng lại rời xa sự tinh tấn. Nhiều học viên không muốn thừa nhận lỗi sai của họ hay nghĩ rằng họ luôn luôn đúng. Họ có thể được gọi là đệ tử Đại Pháp chăng? Đại Pháp có tiêu chuẩn để chiểu theo, và tu luyện là vô cùng nghiêm túc.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng, là một học viên, chúng ta cần phải giữ vững bản thân theo các yêu cầu của Pháp và chiểu theo lời giảng của Sư phụ. Tôi thường tự hỏi bản thân rằng: “Mình đã tự nhận ra lỗi sai của mình chưa? Mình có không ngại ngần mà đối mặt với các bạn đồng tu, với thành viên trong gia đình, đồng nghiệp và bạn bè để nhận lỗi với họ chưa? Khi ở phía bị xúc phạm, liệu bản thân có thể chịu sự kích động, hay tâm đầy oán hận – nhưng đó không phải là vấn đề. Có Đại Pháp ở đây, chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta biết sửa chữa sai lầm của mình.

Là một học viên lâu năm, tôi đã thừa nhận sai lầm của mình trong nhiều năm. Ví dụ, tôi đã hiểu lầm một vị đồng nghiệp nữ trong công việc. Sau khi sự thật sáng tỏ rằng cô ấy bị hiểu lầm, tôi đã đi tìm cô ấy. Đứng trước quản lý và nhiều đồng nghiệp của mình, tôi nói: “Tôi rất xin lỗi. Bây giờ tôi mới biết rằng đó đều là thiếu sót của tôi. Thành thật xin lỗi cô!”

Cô ấy nói: “Đừng lo lắng về điều này. Lời xin lỗi của bạn đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn rồi”.

Tôi đã có một trải nghiệm tương tự với con trai tôi. Chữ viết của cháu rất tệ. Có một lần tôi rất khó chịu về điều này và đã kết thúc bằng việc xé rách vở bài tập về nhà của cháu. Cháu rất tức giận và ngừng nói chuyện với tôi trong hai tuần. Sau đó, tôi đã chủ động nói với cháu: “Con trai, đáng lẽ bố không nên mắng con. Bố xin lỗi. Tất cả là thiếu sót của bố”. Cháu mỉm cười nói với tôi: “Bố, chúng ta bỏ qua chuyện này nhé!” Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi đã nhanh chóng bình thường trở lại.

Tôi cũng đã xin lỗi vợ, con gái và những đồng nghiệp của tôi trong quá khứ.

Sư phụ giảng:

“Ai dám thừa nhận lỗi lầm, thì mới được người khác tôn trọng, mới được người khác bội phục, Thần cũng bội phục”. (Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles[2006])

Tôi và Trần là bạn của nhau trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi thường xuyên xung đột với nhau. Sau đó, tôi đã đi tìm anh ấy và nói: “Đó là lỗi của mình. Xin lỗi cậu. Chúng ta đã làm bạn nhiều năm, vì vậy đừng để ý điều này nhé!”

Cá nhân tôi nghĩ rằng, trong thời gian này, Sư phụ đã đặt ra rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc đối với chúng ta, vì vậy chúng ta không thể để cho tư tưởng của mình buông lơi dù chỉ một chút. Tôi được điểm hóa trong giấc mơ rằng, vào lúc tôi đang lái xe thì nó cứ đi lùi lại. Và thậm chí tôi nhấn phanh, nó cũng không dừng. Sau đó, tôi nhìn thấy một người đang giận dữ chỉ vào mặt tôi và mắng mỏ. Mặc dù tôi không thể nghe thấy anh ta nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó là rất nghiêm trọng.

Một lần sau khi tôi làm sai, tôi mơ thấy hơn 200 người họ hàng đang đuổi theo tôi. Tôi bỏ chạy thật nhanh. Nhưng họ đã đuổi kịp tôi và cuối cùng đánh tôi trong khi cười. Tôi đã rất hoảng hốt và sợ hãi. Nếu suy nghĩ và hành động của tôi không dựa trên Pháp, tôi sẽ phải chịu đựng hậu quả.

Tôi hy vọng chúng ta có thể đối xử với bản thân như những người tu luyện và tận dụng thời gian để làm tốt ba việc. Nếu bạn có mâu thuẫn với ai đó, hãy chủ động thừa nhận sai lầm của mình bằng cách đến gặp anh ấy hoặc cô ấy để xin lỗi.

Mục đích cuối cùng của chúng ta là đề cao trong tu luyện và trở về ngôi nhà chân chính cùng với Sư phụ. Vì thế những ai tu luyện mà không tinh tấn, hãy bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng này. Thời gian cho tu luyện còn lại rất hữu hạn. Mong rằng mọi người đừng để lại hối hận cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/396209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183215.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share