Bài viết của một học viên tại quận Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2020] Gần đây, nhiều học viên trong khu vực chúng tôi xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh. Chúng tôi quyết định chia sẻ thể ngộ và hướng nội. Chúng tôi tìm thấy tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm oán hận và các nhân tố của văn hóa Đảng đã thể hiện tương đối mạnh mẽ trong nhóm của chúng tôi, khiến cho nghiệp bệnh phát tác. Chúng tôi nhận ra tâm oán hận xuất hiện trong tất cả các chấp trước này với các mức độ khác nhau.

Tôi thường thấy tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, và tâm oán hận của mình và trong khi tôi nỗ lực để kìm chế những chấp trước này, tôi luôn cảm thấy rằng mình đã không loại bỏ được chúng tận gốc rễ.

Trong khi nghe các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu, tôi nghĩ đến một đoạn trong phần lời tựa của Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản:

“Bản chất của Chủ nghĩa Cộng sản là một con “tà linh”, nó do “thù hận” và vật chất bại hoại của vũ trụ tầng thấp cấu thành. Nó căm hận và muốn hủy diệt nhân loại. Nó không thỏa mãn ở việc giết chết thân xác thịt của con người, bởi lẽ khi nhục thân chết đi thì cũng không phải là sinh mệnh thực sự tử vong, nguyên thần (linh hồn) còn có thể luân hồi chuyển sinh. Nhưng khi đạo đức của một người bại hoại đến mức không thể cứu được nữa, thì nguyên thần sẽ bị tiêu hủy triệt để trong thống khổ vô tận, đó mới là điều đáng sợ nhất, là sự tử vong thật sự của sinh mệnh. “tà linh cộng sản” chính là muốn khiến toàn thể nhân loại đều rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không thể quay trở lại).”

Tôi nhận ra rằng các nhân tố thù hận tồn tại trong suy nghĩ và hành vi của mình, và tôi đã không loại bỏ hay chú ý đến chúng. Tâm tôi dường như rộng mở vào lúc này và tôi có thể nhìn thấy và phân biệt rõ cách mà thù hận biểu lộ ra với các mức độ khác nhau. Hận thù sâu sắc có biểu hiện là oán hận, trả thù, độc ác và tàn nhẫn, phát khùng giận dữ, v.v… Hận thù vừa phải biểu hiện là phàn nàn, liên tục cằn nhằn, giận dữ lo lắng, hờn dỗi, v.v… Hận thù nhẹ biểu hiện là không vừa ý, cau mày, trừng mắt, mím môi, liếc xéo, làu bàu, v.v… Nghĩ kỹ, tôi có thể thấy “hận thù” thể hiện trong nhiều khía cạnh cuộc sống chúng ta.

Chứa đựng sự hận thù, dù là ở mức độ nào đi nữa, chúng ta cũng không tốt, không hòa ái hay cảm thông từ tâm tới tướng, bởi vì hận thù là phía đối nghịch hoàn toàn với Chân-Thiện-Nhẫn. Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta muốn đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, do đó chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn các nhân tố thù hận. Nếu chúng ta nuôi dưỡng hận thù trong suy nghĩ hay hành vi của mình, chúng ta vẫn sẽ chịu sự khống chế của tà linh cộng sản và vẫn đang cung cấp năng lượng cho nó. Điều này làm chậm sự đề cao của chúng ta và làm suy giảm năng lượng của chúng ta để cứu thế nhân và các sinh mệnh khác.

Khi tôi nhận thức rõ hơn về tính nghiêm trọng của tâm oán hận này của tà linh cộng sản, tâm tôi đột nhiên cảm thấy minh bạch và thanh thản, như thể một luồng hơi mát lạnh rót vào tôi từ trên bầu trời xa xôi thông qua một đường dẫn. Tôi cảm thấy một loại vật chất sâu thẳm trong tâm tôi tan chảy và tôi có được một cảm giác bình yên vững chắc hơn.

Nhìn lại các mâu thuẫn khác nhau mà tôi đã gặp phải trước đây, tôi thấy tâm tranh đấu và tâm bất ổn của mình, cùng với tâm đố kỵ, tâm oán hận và các nhân tố của văn hóa Đảng. Khi tôi cố gắng kìm nén những chấp trước này, hành vi của tôi trở nên bình hòa hơn, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn động tậm trong những mâu thuẫn. Sau khi tôi thực sự nhận ra và minh bạch về vai trò tiêu cực mà oán hận gây ra, tâm tôi đạt được sự nhẹ nhõm và yên bình mà trước nay tôi chưa từng trải qua. Gần đây khi gặp lại những mâu thuẫn tương tự, tôi đối diện với chúng và xử lý chúng với một tâm thái bình hòa hơn. Tôi cũng nói chuyện chậm rãi hơn với âm lượng thấp hơn và lời lẽ thì lịch sự và chính xác hơn.

Dù là tâm oán hận kiểu gì và ở mức độ nào, chúng ta không nên cho phép nó tồn tại trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. Cựu thế lực đã tạo ra tà linh cộng sản để hủy diệt loài người và ngăn cản con người được đắc cứu, đồng thời bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong những cái gọi là khảo nghiệm. Đảng Cộng sản gieo rắc thù hận, các nhân tố xấu xa và các thành phần chính của nó, vào suy nghĩ và cơ thể chúng ta trong khi chúng ta bị tuyên truyền trong những năm giáo dục ở Trung Quốc. Sự thù hận này đang kiểm soát và thao túng chúng ta. Chúng ta cần nhìn thấu nó và tu luyện bản thân cho tốt.

Quan trọng hơn là mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cứu người và vô lượng chúng sinh. Nếu chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ tận gốc tâm oán hận thì chúng ta có thể hoàn toàn rũ sạch sự kiểm soát của tà linh cộng sản đối với chúng ta, bởi vì thù hận là nhân tố chính của nó. Khi một sinh mệnh không có hận thù, nhiều chấp trước của sinh mệnh đó sẽ mất đi nền móng cơ bản của chúng và do đó có thể dễ dàng bị loại bỏ. Hành vi của chúng ta khi đó sẽ càng thêm ước thúc theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp và chúng ta sẽ đóng vai trò hiệu quả hơn trong việc cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182219.html

Đăng ngày 24-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share