Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-03-2020] Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đến thăm thành phố Vũ Hán bị virus hoành hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, năm ngày sau khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đến đó và bị một số cư dân hét vào bà: “Giả dối, giả dối, tất cả đều là giả dối!”

Nhiều người coi chuyến thăm bất ngờ của ông Tập đến Vũ Hán như một màn trình diễn chính trị để tôn bản thân lên, giữ thể diện cho Đảng và tung tin giả rằng cơn bùng phát virus corona đã kết thúc và mọi người có thể trở lại làm việc an toàn.

Theo một bài báo do Forbes đăng vào ngày 17 tháng 3 có tựa đề “Virus corona khiến nền kinh tế Trung Quốc suy thoái nặng nề” (tên gốc Virus corona Causes A Dramatic Collapse Of China’s Economy), “sản xuất công nghiệp của Trung Quốc – một tiêu chí đánh giá hoạt động sản xuất, khai khoáng và các hoạt động tiện ích – đã giảm 13,5% trong tháng 1 và tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái”, và đó là “sự suy giảm nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi chấm dứt Cách mạng Văn hóa năm 1976.”

Với hy vọng giải cứu nền kinh tế, ĐCSTQ đang ra sức thúc các nhà máy và công ty mở cửa trở lại, mặc dù dịch bệnh vẫn chưa hề thuyên giảm. Trong khi đó, họ cũng đang sử dụng các kênh tuyên truyền của nhà nước để tung tin về virus corona nhằm tôn vinh bản thân và hệ thống toàn trị chuyên chế của nó, cũng như đổ trách nhiệm nguồn gốc virus xuất phát từ Vũ Hán sang nước khác.

Trong một hội nghị vào ngày 6 tháng 3, Vương Trung Lâm, Bí thư Đảng ủy Tỉnh Vũ Hán, đã kêu gọi “khơi dậy lòng biết ơn” của người dân địa phương đối với ĐCSTQ trước những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Đảng. Lời phát biểu của ông ta vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều người dân Trung Quốc.

Trong bài báo đặc biệt “Cuộc sống của chúng ta ngọt như mật” đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) ngày 29 tháng 2 năm 2020, truyền thông nhà nước Trung Quốc đang loan tin giả để ca tụng ĐCSTQ vì “những nỗ lực thành công” của nó trong việc kiềm chế virus, trong khi nhấn mạnh các trường hợp mới được xác nhận nhiễm bệnh đều do “nhập khẩu” từ những nước đang bùng phát dịch bệnh như Iran, Ý và Hàn Quốc.

Ở tỉnh Sơn Đông, trong những tuần gần đây, nhiều khu dân phố đã thu thập thông tin từ cư dân và hỏi thăm gần đây họ có người thân từ nước ngoài về không. Một số người nhà của họ đã bị bắt đi cách ly. Song, việc theo dõi sức khỏe của người dân địa phương lại lỏng lẻo hơn nhiều. Một số cán bộ khu dân cư không còn đo nhiệt độ của người dân khi họ ra vào nữa.

Theo tờ The Epoch Times, trong vài tuần qua, nhiều bệnh nhân virus corona đã xuất viện khỏi các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán mà không được chụp CT hay xét nghiệm DNA để xác nhận có còn mang virus hay không. Một bác sỹ gọi đó là “phục hồi chính trị”, chứ không phải là “phục hồi y tế.”

Theo thông tin từ một phóng viên Minh Huệ, sau khi hầu hết dân cư ở một ngôi làng ở Vũ Hán bị nhiễm virus corona, thay vì điều trị y tế cho họ, chính quyền lại phong tỏa toàn bộ ngôi làng này. Cứ vài ngày, họ lại phái các viên chức đến gõ cửa nhà dân. Nếu nghe thấy mọi người nói chuyện bên trong thì họ rời đi; còn nếu không ai ra mở cửa, họ sẽ phá cửa xông vào kiểm tra gia đình đó đã chết chưa. Họ sẽ thủ tiêu thi thể bằng cách trực tiếp ném vào các hố chôn mà họ đã đào sẵn từ trước.

Trong Nhà tù Tế Ninh ở tỉnh Sơn Đông, mấy tuần trước, hơn 200 tù nhân xét nghiệm trong một ngày cho kết quả dương tính với virus corona, nhưng số ca nhiễm bệnh chính thức trước hay sau khi xét nghiệm vẫn bằng không.

Ngoài tin tức tuyên truyền và bị kiểm duyệt tràn lan trên mạng, ĐCSTQ cũng tiếp tục phát triển hệ thống giám sát hàng loạt của nó và thu thập dữ liệu lớn (big data) của mỗi người dân.

Ở nhiều thành phố, gồm Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), Tây An (tỉnh Thiểm Tây) và một số địa khu ở tỉnh Hồ Bắc, chính quyền đã cấp giấy phép đi lại điện tử cho cư dân địa phương.

Ai chọn giấy phép điện tử đều phải đăng ký trên WeChat, một nền tảng mạng xã hội đa năng, và gửi thông tin cá nhân cho ủy ban dân cư và đơn vị quản lý nhà đất để được phê duyệt. Sau khi được duyệt, những người này có thể cầm giấy phép điện tử đó mà tự do đến bất kỳ khu dân cư nào ở địa phương. Toàn bộ thông tin về vị trí của họ sẽ bị theo dõi bằng ứng dụng này.

Báo cáo liên quan​

Theo dõi từng nhà từng hộ để thống kê người hồi hương trên toàn quốc

Đằng sau viễn cảnh “chiến thắng cận kề” trong đại dịch Vũ Hán

Chính quyền tăng cường kiểm soát dân số trong dịch bệnh

Viêm phổi Vũ Hán: Xử lý kiểu gom cả thôn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/19/183698.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share