Bài viết của Lôi Đình

[MINH HUỆ 15-03-2020] Vào ngày 5 tháng 3, Phó chủ tịch Tôn Xuân Lan đi thị sát tiểu khu chung cư Khai Nguyên ở vùng Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, nhân viên quản lý khu nhà ở đã giả trang làm tình nguyện viên đưa thịt đưa rau cho cư dân. Những cư dân trong tòa nhà không thể chịu đựng nổi nên họ đã mở cửa sổ la lớn: “Giả dối! Giả dối! Toàn bộ đều là giả dối!” Vì người dân đã không phối hợp với tình tiết trong vở kịch nên Phó chủ tịch họ Tôn và các lãnh đạo thành phố chỉ mới diễn được một nửa thì phải chật vật chuồn đi.

“Giả dối! Giả dối! Toàn bộ đều là giả dối!” Câu nói này chỉ đơn giản là một thanh âm phẫn nộ thổ lộ trực diện những lời chân thật đè nén trong tâm của người Trung Quốc đã quá lâu. Không hề có sự ngần ngại và sợ hãi nào, nó là lời nói hoán tỉnh những kẻ ngu muội. Bài này vừa đăng lên mạng thì lập tức đã dẫn khởi sự tán thưởng của cư dân mạng.

(1) Nghênh đón kiểm tra

Đại lục có một thuật ngữ lưu hành phổ biến trong văn hóa Đảng gọi là “nghênh nghiệm” (nghênh đón kiểm tra). Đơn vị nào đó hay bộ phận nào đó nhắc đến “nghênh nghiệm” thì có nghĩa là tập thể nói dối và vâng theo mệnh lệnh: nào là dọn dẹp, chuẩn bị tài liệu giả và dữ liệu giả v.v. Dùng lời hoa mỹ mà nói là “quản lý dấu vết”, là “dấu vết” của công tác. Nhân viên kiểm tra xúm lại ăn uống hưởng thụ cho qua chuyện, rồi mọi việc đều sẽ hợp cách. Trên dưới không nói mà ngầm hiểu nhau, cùng nhau diễn một tuồng hài kịch.

Nào là quản đốc chỉ đạo, tuần tra, kiểm tra, nghiệm thu, thị sát v.v. đều mang hương vị như nhau. Không chỉ nhọc sức người dân, hao tốn tiền bạc mà còn làm bại hoại nhân tâm.

Những người lãnh đạo không ngờ rằng lần này người dân Vũ Hán đã không bị mua chuộc. Vậy là một màn biểu diễn thành tích đã bị thất bại.

(2) Tin tức phải phục vụ cho Đảng

Ở Trung Quốc chỉ có một tiếng nói, đó là tiếng nói của Đảng. Kênh truyền thông cũng vậy, hội lớn hội nhỏ cũng vậy, những điều bạn nghe được đều là lời nói của quan chức, lời nói sáo rỗng, rác rưởi, hồ ngôn loạn ngữ, nói dối nhưng bạn lại không thể chất vấn. Đối với tiếng nói chân thật thì Trung Cộng ắt sẽ tìm mọi cách để ém nhẹm nghiêm ngặt, nào là “giữ tốt cửa nhà mình, quản tốt người mình”, nào là “dân phòng + an toàn xã hội”, bộ nào bộ nấy đều trở thành một tấm lưới sắt cực lớn để khống chế và kiểm soát một cách tế mật ở Trung Quốc.

Trung Quốc có mạng lưới tường lửa lớn nhất thế giới nhằm để cách khai Trung Quốc với thế giới. Trung Quốc có hệ thống giám sát nghiêm ngặt nhất trên thế giới đó là kính viễn vọng “Thiên Nhãn”, mỗi chiếc điện thoại, mỗi chiếc máy tính đều bị giám sát, còn có cả kĩ thuật nhận diện khuôn mặt v.v. Từng cử động của mỗi một người đều dưới sự giám sát của Trung Cộng. Lọc từ nhạy cảm, xóa bài, cấm các tài khoản lên mạng, bắt bớ người đều là những chuyện thường ngày.

Với mấy sự việc xảy ra sau khi trận ôn dịch vừa bùng phát đủ để chúng ta nhìn thấy mức độ tà ác của nó.

Vào ngày 31 tháng 12, sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng truyền đi tình huống chân thật về dịch bệnh viêm phổi mà mình biết thì ngay tối hôm đó, anh đã bị lãnh đạo bệnh viện gọi đến hỏi chuyện. Ngày hôm sau lại bị giám sát bệnh viện mời lên nói chuyện. Lãnh đạo bệnh viện yêu cầu bất kỳ người nào ở bệnh viện cũng không được tự ý lan truyền hết thảy tin tức liên quan đến dịch bệnh. Vào ngày 3 tháng 1, anh bị công an ở địa phương gọi lên làm kiểm điểm. Tám vị bác sĩ (bao gồm Lý Văn Lượng) truyền đi báo cáo về dịch bệnh virus corona đã bị cảnh sát buộc tội tung tin đồn. Tin tức tám bác sĩ bị điều tra lập tức được đăng lên báo và lan truyền trên cả nước.

Từ trong mà nhìn, chủng loại bịt miệng này là ém nhẹm từ trung ương cho đến địa phương, cơ quan lập pháp và tuyên truyền cho đến các đơn vị ở mọi phương diện.

Vào ngày 6 tháng 2, cảnh sát ở thành phố Văn Sơn tỉnh Vân Nam đã bắt giữ và phạt tiền năm vị bác sĩ đã truyền đi chân tướng về dịch bệnh.

Không lâu sau khi bệnh dịch phát sinh ở tỉnh Sơn Đông đã phát đi 3 yêu cầu: Yêu cầu các đơn vị, đảng viên, nhân viên công tác xã hội v.v không được truyền phát và tiết lộ nội dung về dịch bệnh; phải truyền phát những nội dung đã được qua kiểm duyệt; giải tán các nhóm khác ngoại trừ nhóm công tác. Sự dàn xếp “hết thảy phục vụ vì Đảng” nêu trên là thông qua tầng tầng truyền xuống dưới, từ tầng cơ sở cho đến tỉnh, thành phố, khu vực, đường lộ v.v

Kể từ ngày 1 tháng 3, Trung Cộng bắt đầu giở trò ban hành quy định mới về “việc xử lý tác dụng tương hỗ nội dung tin tức trên mạng” để kiểm soát mạng nghiêm ngặt nhất. Dưới sự bùng phát dịch bệnh, Trung Cộng run rẩy cực độ nên đã bịt miệng dư luận bằng việc phòng ngừa dịch bệnh và bắt đầu cuộc thảm sát trên mạng Internet.

Trung Cộng kiểm soát nghiêm ngặt đối với người dân, buộc người dân phải im hơi tắt tiếng.

(3) “Giả dối, giả dối, đều là giả dối!”

Lịch sử của Trung Cộng là một bộ lịch sử giết chóc, cũng là một bộ lịch sử vu khống và lừa dối.

Vào giai đoạn dịch bệnh lần này, “virus không lây từ người sang người” là giả, “có thể kiểm soát dịch bệnh” là giả, số người chẩn đoán nhiễm bệnh, số người nghi nhiễm bệnh và số người tử vong đều là giả, “Song Hoàng Liên có hiệu quả” là giả, “làm rõ tin đồn nói ra chân tướng sự việc” cũng là giả. Trong khi đó, có rất nhiều điều nó cho là tin đồn lại đều là sự thật.

Từ lúc viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Trung Cộng đâu đâu cũng nói dối và bưng bít tình trạng dịch bệnh, kết quả là làm cho dịch bệnh phát tán nhanh chóng gây thiệt hại đến toàn thế giới.

Virus “không lây từ người sang người” được xem như lời nói dối lớn nhất mới đây của Trung Cộng. Nói là mới đây là bởi vì trong lịch sử đã có rất nhiều những lời dối trá to lớn điển hình của Trung Cộng.

1. Hồng quân trường chinh là giả dối

Tháng 10 năm 1934, thổ phỉ cộng sản không thể trụ vững trước cuộc bao vây của Quốc Dân Đảng nên đã bị đánh tơi bời buộc phải tháo chạy, nhưng chúng lại thổi phồng đó là “cuộc trường chinh”. Hơn nữa còn nói là “cuộc trường chinh” vì để lên phía bắc kháng Nhật, nhưng mà ở Thiểm Bắc lại không hề có quân Nhật.

2. Trung Cộng kháng Nhật là giả dối

Một mình kháng chiến chống Nhật là quân Quốc Dân Đảng. Có 206 vị tướng của quân Quốc Dân và hơn 2 triệu người của quân đoàn tác chiến tử trận. Trong khi Trung Cộng chỉ có 1 tướng tử trận, không có danh sách binh sĩ tử trận nào. Chúng ta hãy xem bài luận văn “Ai là trụ cột chèo chống kháng Nhật” của Tân Hạo Niên thì có thể hiểu rõ hơn về sự thật kháng Nhật.

3. “Tiếng gà gáy lúc nửa đêm” là giả dối

Giả như “Chu Bái Bì” đang lúc nửa đêm giả tiếng gà gáy thôi thúc những công nhân làm việc lâu năm, trong bốn tuần tăm tối đó những công nhân này đã không để cho mùa màng bị hư hại sao? Hơn nữa, còn đấu tố Lưu Văn Thái rằng trước đây ông ấy đã di dời rất nhiều đồ vật từ Cố Cung vào nhà mình để triển lãm. Nhưng trên thực tế, Lưu Văn Thái là một người thích làm việc thiện và cứu giúp người khác. Ông ấy đã tu sửa trường học và đường lộ, người dân ở quê nhà ông vẫn đang sử dụng chúng cho đến hôm nay. Trung Cộng muốn thông qua việc áp bức địa chủ biên tạo ra lý do để cướp lấy tài sản của họ.

4. “Sản lượng vạn cân trên một mẫu”, “ba năm tai họa tự nhiên” là giả dối

Năm 1956, Trung Cộng bày ra “Đại nhảy vọt”, nào là “sản lượng vạn cân trên một mẫu” để cưỡng chế chặt bỏ cây lương thực đã tạo thành nạn đói lớn trong ba năm khiến cho hơn 30 triệu người chết đói, sau đó nó còn nói dối thành “ba năm tai họa tự nhiên”. Trên thực tế, trong ba năm đó mưa thuận gió hòa, không hề xảy ra tai họa tự nhiên như lũ lụt lớn, hạn hán v.v. Nó hoàn toàn là tai họa do con người gây ra.

5. “Hình mẫu anh hùng” của Trung Cộng là giả dối

Trương Tư Đức đốt thuốc phiện đến chết. Khâu Thiếu Vân bị lửa lớn thiêu, căn bản là anh ta không có cách nào khống chế được chuyển động của cơ thể và tiếng rên rỉ, nhưng vũ khí đạn dược mang theo trên thân anh ta cớ sao không bị nổ?

Vào thời đại của Lôi Phong, máy ảnh là một thứ hiếm hoi nhưng anh ta chỉ là một người chiến sĩ phổ thông bình thường làm sao có thể lưu lại vài trăm bức ảnh? Anh ta làm việc tốt không lưu lại danh tính, vậy lưu lại nhiều ảnh chụp như thế để làm gì?

Sự thật là bộ đội đã bố trí một chuyên gia chụp hình Lôi Phong, những người như Trương Tuấn, Lý Tăng v.v đã hao tâm tốn sức dàn xếp chuyện Lôi Phong “làm việc tốt”. Không tin thì bạn xem thử ảnh chụp của Lôi Phong, dấu vết tạo dáng chụp hình rất rõ ràng. Anh ta bật đèn pin đọc sách dưới ánh mặt trời phải không? Anh ta có đeo huân chương và nhìn vào ống kính máy ảnh để rửa xe có phải không?

6. “Vụ dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn” là giả dối

Trong ống kính đoạn phim tự thiêu được truyền đi trên truyền hình, cảnh sát đã cầm sẵn tấm dập lửa đứng chờ bên cạnh Vương Tiến Đông, họ không hề tỏ ra vội vã khi dập lửa, nó giống như kiểu họ đang “đứng chờ sẵn”. Bên cạnh đó, nhà sáng lập Pháp Luân Công viết rõ trong “Chuyển Pháp Luân”: “Người luyện công không được sát sinh.” (Bài giảng thứ Bảy)

Tổ chức phát triển giáo dục quốc tế (IED), ở Hội nghị Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 8 năm 2001 đã có phát biểu về sự kiện “Vụ dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn” là “hành vi chủ nghĩa khủng bố quốc gia” do Trung Cộng cưỡng chế quy chụp. Từ bằng chứng phân tích băng ghi hình cho thấy toàn bộ sự kiện này là “một tay chính phủ chỉ đạo biểu diễn”. Đại biểu của Trung Cộng đối diện với chứng cứ không thể chối bỏ và không thể biện minh.

7. Hiến tặng nội tạng là giả dối

Những năm gần đây có rất nhiều ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, giống như vợ của Kiều Quán Hoa là Chương Hàm Chi thay thận hai lần và diễn viên Phó Bưu thay gan hai lần. Năm 2006, số ca phẫu thuật cấy ghép trên toàn quốc trong một năm là hơn 1 vạn. Rất khó để kiếm được nội tạng tương thích, cơ bản là không dùng nội tạng của người chết, còn người sống thì không ai muốn hiến tặng cả. Vậy thử hỏi nguồn ghép tạng lớn như vậy ở đâu ra? Trung Cộng nói đó là tự nguyện hiến tạng hoặc là lấy từ tử tù. Kỳ thực số lượng tử tù mỗi năm ở Trung Quốc cũng chỉ có nghìn người.

Trải qua nhiều phương thức điều tra và chứng thực đã cho thấy nguồn tạng sống chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công, còn có một bộ phận là từ những tù nhân lương tâm khác như người Duy Ngô Nhĩ. Rất nhiều bệnh viện quân đội vũ trang, bệnh viện quân đội cho đến bệnh viện khắp các địa phương đã tham gia vào tội ác xấu xa này.

Vào ngày 10 tháng 2, Giáo sư Khoa cấy ghép nội tạng bệnh viện Đồng Tế là Lâm Chính Bân đã chết vì bị lây nhiễm viêm phổi virus corona loại mới. Kênh truyền thông nói là khi còn sống, ông ta đã từng tiến hành hàng nghìn ca phẫu thuật ghép thận. Ông ta chính là một trong những kẻ chủ chốt cầm dao mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Bệnh viện Đồng Tế là cơ sở dẫn đầu về mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc.

Trung Cộng giết người theo yêu cầu, hành động mổ cắp nội tạng dã man làm kinh động cả thế giới!

8. “Không có người nào chết” trong “sự kiện Lục Tứ” là giả dối

Người phát ngôn Viên Mộc ở “sự kiện Lục Tứ” đương thời dám lớn miệng nói không biết xấu hổ: “Quảng trường Thiên An Môn không có tiếng súng và không có người nào chết.” Trên thực tế, vào rạng sáng ngày 4 tháng 6, quân đội đã nã súng máy và dùng xe tăng cán chết sinh viên học sinh khiến cho quảng trường Thiên An Môn máu chảy thành sông, số người chết nhiều không kể xiết.

Những lời nói dối của Trung Cộng nhiều không kể hết, như người dân Vũ Hán đã nói: “Giả dối, giả dối, đều là giả dối.”

(4) Gió mưa suốt đêm, không cần phải lo sầu

Trung Cộng khí số đã tận, đang ở lúc cùng đường mạt lộ. Đông đảo dân chúng càng ngày càng nhìn rõ bản chất tà ác của nó, lựa chọn vứt bỏ nó. Hiện nay đã có hơn 350 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà ác, còn có hơn trăm triệu người chưa từng gia nhập vào đó cũng đã minh bạch chân tướng và nguyền rủa nó. Rất nhiều người trong thể chế cũng phản cảm với nó.

Thiên tượng biến hóa vô cùng rõ ràng: Thiên tai nhân họa càng ngày càng nhiều, đơn cử là năm ngoái xảy ra không ít thiên tai nhân họa, nào là Chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Sự kiện phản đối Luật dẫn độ ở Hồng Kông, dịch tả lợn châu Phi, dịch hạch. Vào những năm cuối của mỗi triều đại đều giống như vậy. Người dân đều đã nhìn thấy rõ: Thượng thiên đang tăng tốc tiêu diệt tà đảng Trung Cộng.

Người bên trong Đảng cũng biết rõ thế lớn đã qua, từng người một đang tìm cách tự bảo vệ mình, nào là đưa người nhà và tài sản ra nước ngoài vì sợ bị tính sổ khi nó hạ đài. Hiện nay gió thổi một chút thì cỏ đã lay động, bọn họ đều đang run rẩy!

Với “phong trào phản đối Luật dẫn độ” năm ngoái ở Hồng Kông, cuối cùng Trung Cộng đã thỏa hiệp là tạm hoãn “Luật dẫn độ”.

Việc bùng phát ôn dịch lần này do Trung Cộng che đậy nên dẫn đến cục diện mất kiểm soát, người trong thể chế tâm tình rối bời và chối bỏ trách nhiệm. Thị trưởng thành phố Vũ Hán Chu Tiên Vượng đã phát biểu trên truyền hình trực tiếp rằng sau khi ông ta nhận được quyền từ bên trên thì mới có thể tiết lộ sự tình. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc phát biểu rằng vào ngày 6 tháng 1, họ đã báo cáo lên Trung ương nhưng tầng lớp tối cao không có động thái gì, ngược lại còn yêu cầu “phương pháp giải quyết vấn đề liên quan không được ảnh hưởng đến không khí ngày Tết”. Tập Cận Bình nói rằng ông ta sớm đã “đề xuất yêu cầu” về công tác phòng dịch vào ngày 7 tháng 1. Cư dân mạng nói: “Thường ngày mỗi người bọn họ đều ra vẻ tạo phúc cho dân chúng, đến lúc có việc thì mỗi người họ đều thụt đầu vào mai rùa.”

Dịch bệnh còn chưa xong thì Trung Cộng đã ca tụng công đức và tuyên dương sự vĩ đại của kẻ cầm đầu, còn gấp gáp cho biên tập chế tác cuốn sách “Đại quốc chiến ‘dịch’”. Vì bị dân chúng chửi rủa nên cuốn sách “Đại quốc chiến ‘dịch’” đã mau chóng bị gỡ bỏ.

Vào ngày 7 tháng 3, “Trường Giang Nhật báo” của Trung Cộng báo cáo rằng Bí thư đảng ủy thành phố Vũ Hán là Vương Trung Lâm yêu cầu dân chúng phải cảm ơn Trung Cộng. Lời nói này nhanh chóng bị xóa đi sau khi bị dân mạng chỉ trích dữ dội. Một con virus corona bé xíu lại một lần nữa xé toạc lớp da vẽ của Trung Cộng. Từ trong sự kiện viêm phổi này, dân chúng càng ngày càng nhận thức rõ ràng về Trung Cộng là thứ tà ác không biết nhục nhã, miệng cọp gan thỏ.

Rò rỉ hạt nhân Chernobyl đã dẫn đến sự giải thể của Liên Xô. Sự kiện viêm phổi Vũ Hán tất nhiên cũng sẽ gia tăng tốc độ rớt đài của Trung Cộng.

Vào ngày 27 tháng 1, Tờ nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten đăng tải bức họa 5 ngôi sao trên cờ máu của Trung Cộng chuyển biến thành 5 con virus corona. Hình tượng bức họa này đã nói rõ rằng: Trung Cộng phát tán virus ra toàn thế giới mang đến tai họa cho toàn nhân loại. Thời khắc nhân loại thanh trừ con virus Trung Cộng này đã đến!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/402392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/17/183668.html

Đăng ngày 19-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share