Bài viết của Trịnh Nham, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-03-2020] Chủng vi-rút corona mới đã xuất hiện ở hơn 130 quốc gia và được WHO tuyên bố là đại dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Tại tâm chấn của đại dịch, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, dịch bệnh này đã cướp đi hàng ngàn mạng sống như đã được công bố.

Ngày 6 tháng 3, các quan chức Trung Quốc cho biết hơn 3.000 nhân viên y tế ở tỉnh Hồ Bắc đã bị nhiễm bệnh, trong đó 40% nhiễm tại bệnh viện và 60% nhiễm tại cộng đồng dân cư của họ. Đa phần họ là nhân viên y tế thông thường, chứ không phải là chuyên gia về dịch bệnh.

Hơn 40.000 chuyên gia y tế từ các tỉnh khác đã được phái đến Hồ Bắc để giúp điều trị cho bệnh nhân nhiễm vi-rút corona. Tuy nhiên, do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát thông tin chặt chẽ nên không có dữ liệu về số người đã bị lây nhiễm.

Một trong những yếu tố chính góp phần làm số ca nhiễm bệnh và tử vong cao là do ĐCSTQ liên tục che giấu dịch bệnh. Ngày 24 tháng 1 năm 2020, một ngày sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, WHO đã ban hành “Báo cáo tình hình số 4”, công bố các quan chức Trung Quốc đã xác nhận rằng tại thời điểm đó, cả Trung Quốc có 830 trường hợp nhiễm vi-rút corona. Song, các chuyên gia y tế địa phương lại nghi ngờ tính chính xác của con số đó.

Hu Dianbo, một bác sỹ của Bệnh viện Hàng không Vũ trụ Hồ Bắc ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, tiết lộ trong một bài đăng trên mạng ngày 24 tháng 1 rằng ông và các bác sỹ đồng nghiệp ước tính có trên 100.000 người bị nhiễm vi-rút ở Vũ Hán. Ông viết: “Để che giấu sự thật, tỉnh Hồ Bắc cho biết họ có đủ nguồn cung và đã từ chối viện trợ nước ngoài. Các bệnh viện giống như địa ngục và mọi người đang chạy vạy khắp nơi, với hy vọng được sống sót. Tôi biết làm điều này (viết bài đăng này) có thể khiến tôi gặp rắc rối. Nhưng tôi không quan tâm đến việc này bởi cứu mạng người quan trọng hơn.”

Bài viết này trình bày chi tiết về việc các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận vi-rút corona đã xuất hiện từ tháng 12 và những nỗ lực phổ biến thông tin của họ đều vô ích. Trong đó, ngày 7 tháng 2 năm 2020, bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong tám bác sỹ bị kỷ luật vì loan tin về đại dịch, đã qua đời vì chủng vi-rút này. Sau đó, ba bác sỹ khác trong cùng bệnh viện cũng đã qua đời vì chủng vi-rút này.

Dịch bệnh bùng phát và che giấu giai đoạn đầu

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã nhập viện cho một bệnh nhân có “triệu chứng sốt lạ thường” vào Khoa Cấp cứu. Ngày 22 tháng 12, bệnh nhân này được chuyển sang Khoa Hô hấp. Vì các bác sỹ không biết nguyên nhân gây bệnh viêm phổi “không rõ nguyên nhân“ này là gì nên ngày 24 tháng 12 năm 2019, họ đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đến phòng thí nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing, NGS) ở tỉnh Quảng Đông. Ngày 27 tháng 12, bệnh viện nhận được kết quả và hay rằng trình tự gen này có 81% tương đồng với SARS, một loại vi-rút corona.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy đó là vi-rút corona”, một bác sỹ nói với bà Ngải Phân, chủ nhiệm Khoa Cấp cứu.

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, một bệnh nhân khác được nhập viện dù không có vấn đề sức khỏe nào đi kèm nhưng được chẩn đoán là bị suy phổi. Trưa ngày 30 tháng 12 năm 2019, bà Ngải nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm NGS và các xét nghiệm khác, và một lần nữa cho thấy các dấu hiệu của vi-rút corona. Bà khoanh tròn chữ “SARS” trên phiếu kết quả, rồi chia sẻ ảnh chụp màn hình của kết quả này với một người bạn cùng lớp ở trường y. Sau đó, bức ảnh đã được lưu truyền trong các bác sỹ ở Vũ Hán, trong đó có bác sỹ nhãn khoa Lý Văn Lượng.

“Đêm đó, bà Ngải cho biết bà nhận được tin nhắn từ bệnh viện của bà, yêu cầu không được tùy tiện tiết lộ thông tin về căn bệnh lạ này để tránh gây hoang mang”, theo tạp chí The Guardian đưa tin ngày 11 tháng 3 năm 2020 trong một bài báo có tựa đề “Vi-rút corona: Các bác sỹ Vũ Hán lên tiếng phản đối chính quyền.”

Bài báo của The Guardian cũng trích dẫn cuộc phỏng vấn của bà Ngải với tạp chí Nhân vật (人物) của Trung Quốc. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, bà Ngải được triệu tập đến ủy ban thanh tra kỷ luật của bệnh viện, và bị khiển trách nặng nề vì “phát tán tin đồn” và “ảnh hưởng đến ổn định xã hội”. Theo The Guardian, ngay sau khi tạp chí này đăng bài báo kể trên, cuộc phỏng vấn này đã bị xóa khỏi tạp chí cũng như toàn bộ Internet Trung Quốc.

Phong tỏa thông tin ở các cấp

Theo một tài liệu do tạp chí Tài Tân (Caixin) thu thập được mà nhiều bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã xác nhận, bốn người từng đến Chợ Hải sản Hoa Nam đã được nhập viện vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Kết quả chụp CT và xét nghiệm máu cho thấy đây là bệnh viêm phổi do vi-rút.

Từ ngày 8-10 tháng 1, Phòng Y tế Cộng đồng của bệnh viện này đã ghi nhận 14 trường hợp mắc bệnh viêm phổi “không rõ nguyên nhân”, trong đó 9 trường hợp được phát hiện vào ngày 8 tháng 1, 4 trường hợp vào ngày 9 tháng 1, và 1 trường hợp vào ngày 10 tháng 1. Ngày 9 tháng 1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Quận Giang Hán đã tiến hành phân tích dịch tễ và các mẫu thu thập được.

Ngày 11 tháng 1 năm 2020, Đại hội Nhân dân Toàn quốc tỉnh Hồ Bắc và Hội nghị Tham vấn Chính trị của Ủy ban Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã diễn ra ở Vũ Hán. Quy trình báo cáo vi-rút corona đã được thay đổi sau các cuộc họp này, theo Tài Tân (Caixin) đưa tin. Ngày 12 tháng 1, khi báo cáo một trường hợp khác, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã bị Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Quận Giang Hán bác bỏ.

Ngày 12 tháng 1 năm 2020, một viên chức họ Xu từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, mọi báo cáo nào về dịch bệnh trước hết phải được sự chấp thuận của quan chức thành phố và tỉnh.

Ngày 13 tháng 1 năm 2020, Vương Văn Dũng từ CDC Quận Giang Hán đã liên lạc với Bệnh viện Trung ương Vũ Hán về chỉ thị phải xác định bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi “không rõ nguyên nhân” là mắc các bệnh khác.

Mãi đến ngày 16 tháng 1, CDC Thành phố Vũ Hán mới cử nhân viên đến các bệnh viện địa phương để lấy mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm vi-rút corona. Bấy giờ, số bệnh nhân viêm phổi “không rõ nguyên nhân” đã tăng lên 48 người. Tuy nhiên, theo báo cáo hàng ngày của Ủy ban Y tế Vũ Hán, Vũ Hán không phát hiện trường hợp mới nào trong thời gian từ ngày 12-17 tháng 1.

Che giấu có tính hệ thống

Ngày 30 tháng 12, sau khi bác sỹ Lý Văn Lượng nhận được ảnh chụp màn hình từ bà Ngải Phân, anh đã chia sẻ bức ảnh với nhiều chuyên gia y tế khác nữa. Lúc 1 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 12, anh bị cán bộ bệnh viện triệu hồi để giải thích với Ủy ban Y tế Vũ Hán. Tại nơi làm việc ngày hôm đó, anh bị ép viết bản kiểm điểm.

Ngày 1 tháng 1, các viên chức đã kỷ luật bác sỹ Lý và bảy bác sỹ khác vì “phát tán tin đồn”. Theo thông tin mà tạp chí Tài Tân (Caixin) có được, cùng ngày, Ủy ban Y tế Hồ Bắc đã thông báo cho các công ty giải trình tự gen rằng không được kiểm tra mẫu của bệnh nhân nào nữa và phải tiêu hủy những mẫu bệnh phẩm mà họ đã nhận được.

Ngày 3 tháng 1, các lãnh đạo của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã ra lệnh cho toàn bộ nhân viên không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến dịch bệnh này, dù là bằng văn bản, hình ảnh, hay lời nói. Cùng ngày, bác sỹ Lý đã bị cảnh sát kỷ luật.

Mặc dù các viên chức của Ủy ban Y tế Quốc gia đã đến Vũ Hán vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, nhưng đến ngày 20 tháng 1 năm 2020, công chúng vẫn không được thông báo về dịch bệnh này.

Dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát

Các bác sỹ tại Bệnh viện Vũ Hán Số 3 cho biết một bà lão nhập viện vào ngày 3 tháng 1 sau đó đã lây nhiễm cho ba cô con gái, hai bác sỹ, năm y tá và hai bệnh nhân khác ở cùng khu. Ngày 9 tháng 1, nhân viên bệnh viện đã nộp hồ sơ và mẫu bệnh phẩm của bà cho chính quyền, nhưng không ai đến điều tra. Sau đó, bà đã qua đời.

Các bệnh viện trên khắp Vũ Hán bị choáng trước số bệnh nhân. Nhưng Ủy ban Y tế Vũ Hán vẫn khẳng định chỉ những người đã tới Chợ Hải sản Hoa Nam mới được xét nghiệm có vi-rút corona hay không.

Ngày 11 tháng 1, bác sỹ Lý Văn Lượng phát sốt, sau đó là các triệu chứng ở phổi. Tính đến ngày 16 tháng 1, đã xác định được 26 nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán bị nhiễm bệnh. Một viên chức của bệnh viện này tuyên bố vào ngày hôm đó: “Chúng tôi không quan sát thấy có sự lây truyền từ người sang người. Bệnh này có thể phòng ngừa và điều trị được.”

Ngày 7 tháng 2, bác sỹ Lý qua đời ở tuổi 34. Giang Học Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tuyến giáp và Vú, cũng qua đời vì căn bệnh này vào ngày 1 tháng 3. Sau đó, hai trường hợp tử vong nữa là bác sỹ nhãn khoa Mai Trọng Minh qua đời vào ngày 3 tháng 3 và chuyên gia bệnh mắt Chu Hòa Bình vào ngày 9 tháng 3.

Mặc dù cuộc phỏng vấn của bà Ngải đã bị xóa khỏi trang web và mạng xã hội của báo Nhân vật, và các trang web khác ở Trung Quốc, nhưng cư dân mạng vẫn có thể giữ lại thông tin và truyền nó ra hải ngoại.

The Guardian đưa tin: “Trong cuộc phỏng vấn, bà Ngải đã miêu tả những khoảnh khắc mà bà sẽ không bao giờ quên như sau: một ông lão trân trân nhìn vị bác sỹ đưa cho ông giấy chứng tử của con trai 32 tuổi hay một người cha già quá ốm yếu, không bước nổi ra khỏi chiếc xe bên ngoài bệnh viện. Đến khi bà tiến đến chiếc xe thì ông đã chết.”

“Là một bác sỹ lâm sàng, khi tôi phát hiện ra một loại vi-rút rất quan trọng, sao tôi có thể không nói với các bác sỹ khác chứ… Tôi đã làm những gì một bác sỹ cũng như bất kỳ người bình thường nào sẽ làm. Nếu công chúng được cảnh báo về chủng vi-rút này từ ngày 1 tháng 1, thì đã không có nhiều thảm kịch đến thế”, tờ Business Insider trích dẫn lời của bà Ngải trong một bài báo ngày 12 tháng 3 với tiêu đề “Một bác sỹ Vũ Hán nói các quan chức Trung Quốc bưng bít những cảnh báo của bà về chủng vi-rút corona hồi tháng 12, khiến hàng ngàn người mất mạng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183659.html

Đăng ngày 19-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share