Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2019] Tôi là giáo viên của một trường tư thục. Lần đầu tiên khi tiếp xúc với một người đồng nghiệp và cũng là lãnh đạo của trường, anh ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Anh ấy là một người đàn ông to cao, luôn đeo cà vạt trong cả mùa đông và mùa hè.

Các đồng nghiệp nói rằng lớp học của anh ấy tốt. Chỉ là mỗi khi lên lớp, trước tiên anh ấy sẽ mạ lỵ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rồi mới giảng bài. Sau một thời gian dài tiếp xúc với anh, tôi rất lấy làm lạ với những nhận xét trên, bởi vì tôi không bao giờ thấy anh chửi rủa người khác và thậm chí khi phân tích vấn đề nào đó, anh đều rất lý trí và khách quan khi nói về các điểm. Hóa ra anh ta không mạ lỵ ĐCSTQ trước lớp, nhưng anh thường làm các bài phân tích lý tính về tình hình chính trị hiện tại mà thôi.

Một ngày nọ, tôi tiếp cận và đưa cho anh một đĩa DVD nói về cách vượt phong tỏa Internet để vào mạng đọc các thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các chủ đề khác. Anh ấy bảo rằng đã bắt đầu xem các tin tức không kiểm duyệt từ nhiều năm trước. Không lạ gì khi anh ấy biết nhiều điều về chế độ cộng sản.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Nhưng điều lạ hơn là mỗi khi tôi giục anh ấy thoái đảng, anh ấy đều nói: “Không vội”.

Tôi ngẫm nghĩ: “Điều gì đã ngăn cản anh ấy như thế?”

Một lần, chúng tôi cùng đi công tác ở một thành phố nọ. Anh ấy hỏi xem tôi có thời gian rảnh vào buổi tối để giúp anh hoàn thành một việc quan trọng hay không.

Tôi đến đó. Anh bảo tôi đợi anh đi tắm, làm tôi cảm thấy bối rối.

Sau khi tắm xong, anh ấy mặc một bộ đồ sạch sẽ và đeo cà vạt. Anh nói: “Đến lúc rồi”. Anh hỏi tôi: “Cậu có thể giúp tôi thoái ĐCSTQ được chứ?”

Sau khi nhập tên vào trang web Thoái Đảng (Tuidang.org) xong, anh ấy thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng thì tôi đã hoàn tất được một việc trọng đại trong đời.”

Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đã chờ đợi thời điểm thích hợp để rời khỏi ĐCSTQ theo cách riêng của mình.

Tiền lương bị cắt giảm được bù vào bằng sự phát đạt của việc kinh doanh nhà hàng

Sau khi chúng tôi quay về trường, anh ấy tiếp tục làm các bài phân tích chính trị về chế độ Cộng sản Trung Quốc trước khi lên lớp. Một ngày nọ, một phụ huynh đã báo cáo anh ấy lên sở giáo dục địa phương về việc anh ấy đã nói với các sinh viên về các chủ đề ‘cấm kỵ’. Điều này đã đặt ban lãnh đạo trường vào một tình huống rất khó xử vì họ không muốn mất đi một giáo viên giỏi, nhưng họ lại phải chịu áp lực từ sở giáo dục địa phương.

Cuối cùng, ban giám hiệu nhà đã trường quyết định giữ anh lại làm giáo viên nhưng cách hết các chức vụ lãnh đạo của anh, khiến cho thu nhập của anh giảm rất nhiều.

Khi đang đi bộ trên đường, anh đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc thuê một dãy ki ốt đối diện nhà trường đã bị bỏ trống hơn một năm qua để kinh doanh. Anh cho rằng, vợ anh vốn là một người buôn bán sẽ có thể mở một nhà hàng ở đó.

Điều đáng ngạc nhiên là ngay khi anh ấy hứng thú với chỗ đó thì nhiều người khác cũng quan tâm đến nó. Một số người trong họ trả giá cao hơn anh ấy. Anh cũng không cạnh tranh với họ, nhưng cuối cùng, người chủ sở hữu đã chọn anh dù những người còn lại trả cao hơn đến 10.000-20.000 nhân dân tệ.

Người chủ bảo anh ấy: “Chỉ có anh trông có vẻ là người đáng tin cậy”.

Người giáo viên ấy đã thương lượng tiếp với người chủ và giảm tiền thuê được thêm 10.000 nhân dân tệ nữa.

Vì vợ anh ấy không cần quá nhiều không gian, nên anh ấy cho thuê lại phần còn lại mặt tiền của các gian hàng. Tiền thuê này đủ để trả cho người chủ kia, điều đó có nghĩa là anh ta không phải trả tiền thuê cửa hàng cho vợ.

Một ngày nọ, người giáo viên ấy mời tôi đến chơi và dùng cơm tại nhà hàng của vợ anh. Anh ấy bảo tôi rằng thu nhập từ nhà hàng mỗi năm cao hơn tiền lương anh bị cắt giảm tại trường rất nhiều. Hai vợ chồng anh ấy dùng tiền thu từ nhà hàng đầu tư trong vào các lĩnh vực khác và kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ đó.

Ngạc nhiên bởi sự may mắn sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nên khi đi đâu anh cũng nói với mọi người về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/ 393859.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/20/180401.html

Đăng ngày 15-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share