Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-02-2020] Từ xưa đến nay, Trung Quốc có cách nói “kính Phật sẽ được Trời bảo hộ”. Một người tôn kính Phật một cách chân chính trong tâm thì sẽ được Thần Phật bảo hộ. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp thượng thừa, Đại Pháp hồng truyền không chỉ đệ tử Đại Pháp được thụ ích mà cả những người tu Phật mở rộng tấm lòng đón nhận Phật quang phổ chiếu cũng đắc được phúc báo.

Vô số chúng sinh minh bạch chân tướng làm tam thoái, mọi sự đều trở nên thuận lợi: bệnh nhân bị bệnh nan y hồi phục sức khỏe; có người giữ được mạng sống từ trong đại nạn; hai vợ chồng tranh cãi với nhau, hôn nhân gần như đổ vỡ thì gia đình lại được hòa hợp; người trẻ học tập thuận lợi; nhân viên công chức thăng tiến như ý v.v. Kính ngưỡng Phật Pháp thì phúc báo sẽ liên tiếp đến. Những chúng sinh đắc được phúc báo đều cảm ân Đại Pháp và nhà sáng lập Đại Pháp là Đại sư Lý Hồng Chí.

Bên dưới xin trích dẫn lại những câu chuyện chân thật đã được Minh Huệ Net đăng tải.

Bệnh nhân ung thư ngồi xe lăn hồi phục một cách thần kỳ

Một hôm, người khách có hóa danh là Tề Vũ dùng xe lăn đẩy vợ là một bệnh nhân ung thư đến trước cửa tiệm của tôi. Tôi bước ra khỏi cửa và đi xuống cầu thang để giúp Tề Vũ đưa vợ vào trong tiệm.

Sau khi ngồi xuống, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho hai vợ chồng, giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng mà họ đã từng gia nhập, và tặng cho mỗi người họ một tấm bùa hộ mệnh.

Tề Vũ nói với tôi là vợ ông ấy bị bệnh ung thư tuyến vú đang trong giai đoạn hóa trị. Tôi thấy họ lắng nghe rất chăm chú và đã thực sự minh bạch chân tướng nên tôi nói với họ một cách chắc chắn rằng: “Hai vợ chồng các bạn nếu như thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, không chỉ có thể tránh được kiếp nạn mà thân thể mắc bệnh cũng sẽ xuất hiện kỳ tích có chuyển biến tốt.”

Vợ của Tề Vũ vừa vui mừng vừa nghi ngờ hỏi tôi: “Điều cô nói thật là quá thần kỳ phải không?”

Tôi thẳng thắn nói với cô ấy: “Tôi đã nói rõ ràng cho các bạn rồi, Pháp Luân Công chính là Thần đang độ nhân. Đại Pháp không cần các bạn phó xuất chút tiền bạc nào, chỉ cần các bạn tránh xa tà ác, thành tâm hướng thiện, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là có thể đắc phúc báo. Các bạn không ngại thì hãy thử làm xem.”

Hai vợ chồng nghe xong thì vô cùng vui mừng.

Cuối cùng tôi giúp Tề Vũ đưa vợ ra cửa, đi xuống bậc thang và giúp cô ấy ngồi lên xe lăn, sau đó tôi mới quay trở vào trong tiệm.

Một tháng sau, lúc tôi đang loay hoay làm việc thì nghe thấy có người gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy hai vợ chồng Tề Vũ đã ngồi sẵn trên ghế trong tiệm. Tôi mau chóng làm xong việc đang dở tay rồi đến gặp họ. Vợ của Tề Vũ lấy ra tấm bùa hộ mệnh mà tôi tặng họ lần trước và nói: “Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Sau khi nói chuyện với cô lần trước, tôi chiểu theo lời cô nói mỗi ngày đều thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Thân thể của tôi mỗi ngày dần tốt hơn, tôi không chết nữa. Pháp Luân Công quá thần kỳ!”

Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, đó là vì các bạn có thể phân biệt đúng sai, có thể lắng nghe chân tướng mà tôi nói cho các bạn nên đó cũng là phúc phận của các bạn. Các bạn hãy cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp! Hy vọng các bạn sẽ mang câu chuyện bản thân mình minh bạch chân tướng đắc được phúc báo kể lại cho người thân bạn bè và những người các bạn gặp nghe để cho càng nhiều người hơn được tỉnh ngộ, không bị lời vu khống của tà đảng lừa dối. Nói họ làm tam thoái để giữ bình an.”

Họ nhắc đi nhắc lại: “Làm người phải có lương tâm, nếu không thì phụ ân cứu mạng của Đại Pháp. Chúng tôi nhất định sẽ nói cho bạn bè người thân biết.”

Lúc ra khỏi cửa, giống như lần trước, tôi có thói quen giúp Tề Vũ đưa vợ ra cửa nên cô vợ nói: “Không cần giúp tôi, tôi có thể tự mình đi được rồi!”

Tôi đã không nghĩ đến là thân thể cô ấy lại có chuyển biến lớn như vậy, tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho cô ấy. Lần này tôi mới phát hiện là bên dưới không có xe lăn nên tôi hỏi cô ấy: “Lần trước cô ngồi trên xe lăn phải không?”

Cô ấy nói: “Tôi đã không cần xe lăn nữa. Tôi có thể tự đi từ nhà qua đây.”

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chữa khỏi ung thư da

Tiểu Phương đã từng là một y tá, sau này chuyển sang làm công việc dọn dẹp nhà cửa. Năm 2012, phía bên trái phần đầu của Tiểu Phương xuất hiện một vết bớt mềm màu đen, cô cảm thấy đau nên đã đến gặp Chủ nhiệm Tạ ở khoa ngoại bệnh viện để làm phẫu thuật cắt bỏ. Mẫu thử bệnh lý cho thấy hắc sắc tố có tế bào ung thư. Sau khi phẫu thuật, vết thương không lành trong một thời gian dài, bị hoại tử và chảy dịch. Cô ấy tìm đến chuyên gia khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện thành phố, chuyên gia nhìn thấy điều kiện kinh tế của cô khó khăn nên không muốn để cho cô tốn tiền mà lại không giữ được mạng sống. Ông ấy nói rằng không cần trị liệu nữa, an ủi cô ấy tùy ý đến khám bệnh lấy thuốc uống.

Một hôm, Tiểu Phương tìm đến một học viên Pháp Luân Công mà cô quen biết, rồi kể bệnh tình của mình cho người học viên nghe. Người học viên tặng cô một tấm bùa hộ mệnh có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói cô ấy khi nào có thời gian rảnh thì niệm dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên tấm bùa hộ mệnh.

Tiểu Phương nói nhất định sẽ làm theo lời của người học viên.

Không lâu sau, Tiểu Phương nói với người học viên rằng mỗi ngày cô ấy đều cầm tấm bùa hộ mệnh niệm 2 giờ đồng hồ, tối đến đi ngủ cũng đặt nó trên ngực rồi niệm cho đến lúc ngủ. Có một hôm ngủ đến nửa đêm thì cô cảm thấy đầu rất đau và nhìn thấy Sư phụ Đại Pháp (Pháp thân của Sư phụ) ấn vào đầu mình rồi lôi ra một thứ gì đó, một lúc sau cảm thấy đầu rất nhẹ, vào ngày hôm sau thì vết thương đã lành.

Tiểu Phương vén tóc cho người học viên xem, người học viên nhìn thấy phía thái dương bên trái phần đầu có một miếng xương sọ trắng to cỡ bàn tay, còn có xương nhô ra, trông giống như xương sọ nhân tạo khi phẫu thuật mở sọ. Quả thật là thần kỳ!

Nghe theo lời của học viên, xương đầu gối bị hoại tử đã hồi phục bình thường

Một người bạn học cao trung của một học viên Đại Pháp hiện đang làm thầy giáo ở một thị trấn nhỏ. Không lâu sau khi tốt nghiệp, người bạn học này bị hoại tử xương đùi ở cả hai chân. Để thay xương đùi nhân tạo phải tốn hơn 80 nghìn Nhân dân tệ và chỉ có thể tự mình chi trả, nhưng ông ấy không có tiền làm phẫu thuật nên đành buông xuôi. Năm 1991, lúc vị học viên Đại Pháp tốt nghiệp thì người bạn học ở nhà dưỡng bệnh và không có tiền để làm phẫu thuật.

Năm 2006, người học viên nhìn thấy bạn mình thì khuyên ông ấy thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên và đưa cho ông cuốn “Cửu Bình” và một số tài liệu chân tướng như “Chúc bạn bình an” v.v. Sau đó lại gửi tặng sách “Chuyển Pháp Luân” cho ông. Người bạn học chăm chú đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” từng lượt từng lượt, cuối cùng thì ông đã có thể học thuộc lòng cuốn sách. Thuận theo việc đọc sách Đại Pháp, tình trạng chân của ông ấy càng ngày càng tốt hơn. Trước đây ông chỉ có thể đứng lên, thân người nghiêng ngả nên khó mà đi được mấy bước, không thể ngồi lâu cũng không thể khom lưng. Sau khi minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi Đoàn, đặc biệt là sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân” thì ông ấy đã đi đứng tự do, không lâu sau ông có thể tự mình lái xe lên thành phố học hai năm Trung y.

Tuy rằng ông ấy trước sau không có chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng ông thường hay niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông không dùng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu gì, nhưng thân thể không chỉ phục hồi khỏe mạnh mà sức khỏe còn tốt hơn trước đây.

Thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có được một cuộc đời mới

Một người đàn ông năm nay 73 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào 5 năm trước. Sau khi làm phẫu thuật xong cần phải đặt ống dẫn niệu v.v. Khiến ông vô cùng đau đớn. Bác sĩ nói ông ấy chỉ có thể sống được 5 năm. Vào dịp Tết năm nay, bệnh lại tái phát, mốc thời gian vừa đúng 5 năm. Ông đau đớn vô cùng, vì không chịu nổi nên chỉ có thể nhập viện trị liệu. Kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư đã di căn vào xương không còn thuốc cứu chữa. Mỗi ngày đều phải tiêm thuốc khiến ông vô cùng đau đớn. Ông tự biết mạng mình không thể giữ được.

Ngay lúc thống khổ nhất, một người anh họ đến thăm ông ấy và nói ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể sẽ được cứu mạng. Ông ấy không tin lắm, đặc biệt là trong nhiều năm qua đài truyền hình và báo chí đều nói Pháp Luân Công thế này thế kia nên ông ấy vẫn còn thấy sợ hãi. Tuy nhiên ông ấy lại nghĩ rằng: “Anh ấy là anh của mình, anh sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa niệm chín chữ này không mất tiền cũng không mất sức, chỉ là niệm trong tâm, cứu mạng mới quan trọng!” Nhờ vậy, ông ấy đã thử mở lòng và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngày nào ông cũng đều niệm.

Người anh họ còn cho ông ấy nghe phần ghi âm bài giảng của Sư phụ Đại Pháp. Ông dụng tâm lắng nghe và minh bạch ra một số đạo lý, hiểu rằng bản thân đã tạo nghiệp, là do nghiệp lực của bản thân mình gây nên. Ông nhớ lại mình đã từng đốt tài liệu Đại Pháp mà người qua đường vứt đi. Người anh họ giúp ông ấy viết nghiêm chính thanh minh để cho Thần Phật biết rằng ông có quyết tâm hối cải. Ông ấy đã theo đó mà làm.

Mấy hôm sau, ông ấy xuất viện về nhà và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua việc không ngừng nghe Sư phụ giảng Pháp, thêm vào việc luyện công, ông ấy đã trở nên khỏe mạnh như người bình thường trong vòng ba tháng. Ống dẫn niệu trong lúc không hay biết đã rơi mất, tất cả đều hồi phục về trạng thái bình thường. Hiện nay cân nặng của ông đã quay về như lúc trước khi bị bệnh. Ông không chỉ hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình, mà còn giúp đỡ con cái những việc mình có thể làm, điều đặc biệt là trong tâm luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/401833.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share