Bài viết của chồng của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2019] Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi tin Đại Pháp là tốt và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Gia đình tôi đã nhiều lần được Đại Pháp ban phúc. Tôi muốn chia sẻ về việc Đại Pháp đã bảo hộ tôi khỏi bị chấn thương trong một tai nạn gần đây.

Thanh kim loại bị lõm nhưng đầu không bị thương tích

Ngày hôm đó, anh vợ tôi đến chơi nhà chúng tôi và ở lại vài ngày, trước khi đi mua thức ăn, vợ tôi nhờ tôi lấy giúp chiếc chăn bông xuống. Tôi dùng thang để trèo lên lấy chiếc chăn ấm để ở ngăn trên cùng của tủ quần áo. Trong khi kéo chăn ra khỏi ngăn tủ, tôi bị mất thăng bằng và gáy của tôi bị đập mạnh vào thanh kim loại giữa hai tấm kính cửa sổ.

Tôi rơi huỵch một cái xuống đất và nằm bất động trên sàn hơn mười phút. Anh rể gọi tôi ra bê giúp hai bao gạo mà anh ấy đem đến cho chúng tôi. Tôi đi xuống cầu thang và sau đó vác một bao gạo nặng hơn 20kg lên tầng bốn. Tôi cảm thấy sau gáy hơi râm ran đau, nhưng không có gì nghiêm trọng.

Sau khi vợ tôi về, cô ấy thấy cửa sổ không mở được. Chúng tôi thấy khung cửa sổ bị cong và thanh kim loại giữa hai tấm kính cửa sổ có một vết lõm kích thước bằng nắm tay, và có những vụn sơn bị tróc ra khỏi thanh kim loại đó.

Sau khi biết về cú ngã đó, vợ tôi liền kiểm tra sau gáy của tôi và thấy rằng tôi không bị thương tích nghiêm trọng hay chảy máu, mà chỉ có vết trầy xước nhỏ dài chừng 2,5 cm.

Tôi không thể hình dung nổi điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu không được Đại Pháp bảo hộ.

Con cùng toàn thể gia đình vô cùng cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Ngài, Sư phụ Lý, vì đã bảo hộ chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/6/396521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/22/182381.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share