Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2020] Một phụ nữ 66 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đang phải thụ án tù tám tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 1 năm 2020, chồng bà đã nhận được điện thoại nói rằng gia đình không được phép vào thăm cũng như không được làm thẻ tiền gửi tại nhà tù để bà mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Ông cho rằng chắc hẳn vợ ông đã bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chuỗi thống khổ của bà Chu Ngọc Lan bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2018, khi bà bị bắt vì nói với mọi người trên đường phố sự thật về Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã sớm được bảo lãnh tại ngoại, song bà lại bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì nói với mọi người về đức tin của bà lúc đang ở chơi nhà con trai ở tỉnh Quý Châu.

Cảnh sát Quý Châu đã đưa bà trở lại Bản Khê. Ngày hôm sau, trại tạm giam Thành phố Bản Khê đã từ chối tiếp nhận bà vì bà có hiện tượng bị lao phổi nặng. Cảnh sát đã đưa bà về nhà và tiến hành giam giữ bà tại nhà.

Ngày 1 tháng 11 năm 2019, Tòa án Huyện Hoàn Nhân đã đưa bà ra xét xử, và tuyên án bà tám tháng tù vào ngày 21 tháng 11.

Ngày 22 tháng 11, thẩm phán Vương Tư Kiệt đã ép trại tạm giam phải tiếp nhận bà Chu và hứa sẽ chi trả chi phí y tế cho bà, sau khi trại này từ chối tiếp nhận bà vào ngày hôm trước vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên sau đó thay vì chi trả chi phí chăm sóc y tế như đã hứa, thẩm phán lại yêu cầu gia đình bà Chu phải chi trả. Họ đã từ chối.

Bà Chu đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 sau khi kháng cáo của bà bị bác bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/401522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183510.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share