Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-03-2020] Virus corona vẫn lan rộng, hiện một số nhà tù ở Trung Quốc đang báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng thừa nhận có mấy trăm ca nhiễm bệnh đã được ghi nhận ở các nhà tù.

Tuy nhiên, thế giới bên ngoài vẫn hoài nghi về những con số do ĐCSTQ đưa ra, người ta tin rằng số ca nhiễm thực tế còn cao hơn rất nhiều vì ngăn chặn sự lây nhiễm là vô cùng khó, nhất là với mật độ người đông như thế trong các nhà tù của Trung Quốc. Nhiều nhân viên nhà tù bị nhiễm bệnh đang chờ được chữa trị trong vô vọng.

Cô Lý, một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, đã thu thập được hơn 200 số điện thoại của nhân viên nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc. Cô đã gọi điện để khuyên họ làm sao để có thể an toàn trong đại dịch. Cô Lý cho biết 1/3 số người mà cô gọi đã bị nhiễm chủng virus corona mới và đã cầu cứu trên mạng.

Cô Lý nói với những người nghe máy rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị giam giữ và phải chịu đựng đủ mọi hình thức tra tấn chỉ vì kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều học viên đã bị tàn phế, qua đời vì bị tra tấn hoặc bị mổ lấy nội tạng khi vẫn còn sống.

Cô khuyên các nhân viên nhà tù thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tránh phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô nhắn nhủ họ rằng nhiều người đã chứng kiến bản thân hồi phục và tránh được nguy hiểm khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhiều nhân viên nhà tù mà cô Lý trò chuyện đã cảm ơn cô vì đã nghĩ đến họ và cho họ biết cách để được an toàn trong dịch bệnh.

Cai tù: “Tôi sẽ làm theo những gì cô nói ngay lập tức”

Một người nhà của một cai tù đã bị nhiễm virus và bị cách ly tại nhà riêng của họ vì họ không thể có được giường ở bệnh viện.

Ban đầu, khi cai tù nhận được cuộc gọi từ cô Lý, anh thô lỗ nói: “Cô phải xem tôi là ai rồi hẵng tuyên truyền mấy thứ đó chứ.”

Cô Lý kiên nhẫn đáp lại: “Xem ra anh là người có địa vị cao. Cho dù anh giàu có hay có địa vị cao đi nữa, một khi bị nhiễm bệnh, thì chẳng mấy chốc mà anh có thể mất mạng đâu. Chúng tôi chỉ mong anh được bình an.”

Cai tù đổi giọng, khẽ nói: “Cảm ơn cô.”

Cô Lý đáp lại: “Tôi mừng khi thấy anh hiểu ý tôi. Có lẽ anh cũng hiểu chuyện rồi.”

Cai tù nói: “Ồ, cảm ơn cô. Hãy nói cho tôi biết cô muốn nói gì. Tôi đang nghe đây.”

“ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm qua. Tôi tin rằng anh đã thấy các học viên Pháp Luân Công thực ra là người như thế nào. Chúng tôi quan tâm đến mọi người và muốn bảo cho anh làm sao để được an toàn trong đại dịch.”

Cô Lý giải thích thêm rằng Pháp Luân Công là công pháp Phật gia dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trước khi cuộc bức hại bắt đầu, đã có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô nói với anh rằng pháp môn này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và các học viên Pháp Luân Công, trong khi bị bức hại, vẫn tiếp tục phơi bày những lừa dối của ĐCSTQ và khuyên thủ phạm không tham gia vào cuộc bức hại người tốt vì họ sẽ phải lãnh hậu quả.

Cai tù hỏi lại một cách lo lắng: “Thế thì tôi cần làm gì đây?”

Cô Lý giải thích: “Anh cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để tránh xa nguy hiểm, bởi vì khi gia nhập, anh đã thề sẽ hiến dâng mạng sống của mình để phục vụ ĐCSTQ. Bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh có thể cắt đứt mối quan hệ với nó và chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.”

Cai tù nghiêm túc nói: “Tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nói với tôi tất cả những điều này!”

Cô Lý tiếp tục: “Tôi cũng đề nghị anh cố gắng hết sức để thả các học viên Pháp Luân Công trong khả năng của anh. Đối với những tình huống ngoài tầm kiểm soát của anh, tôi khuyên anh hãy đối xử tốt với họ và tạo cho họ một môi trường để họ có thể tu luyện và giảng chân tướng. Tôi cũng mong anh hãy khuyên người thân và bạn bè của anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để họ cũng được bình an.”

Cai tù đáp lại: “Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cô đã gọi điện. Cảm ơn các bạn, các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại, vì những cuộc gọi ân cần của các bạn! Tôi sẽ làm theo những gì cô nói ngay lập tức!”

Nữ lính canh bị nhiễm bệnh: “Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã cho tôi biết cách bảo vệ mình”

Một nữ lính canh đã đăng một tin nhắn lên mạng để được giúp đỡ, nhưng khi cô Lý gọi cho cô ấy, cô ấy liền tắt máy khi biết người gọi là một học viên Pháp Luân Công.

Cô Lý gọi lại lần nữa và nói: “Tôi gọi vì muốn tốt cho cô. Tôi hy vọng cô nghe tôi nói để có thể được an toàn trong dịch bệnh.”

Lần này, người lính canh giữ máy và lắng nghe.

Cô Lý chân thành nói với cô ấy: “Virus corona đang lây lan nhanh chóng, hiện giờ không có cách chữa trị hiệu quả. Nó rất dễ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong rất cao. Chúng ta đang đối mặt với một thảm họa quốc gia, và chúng ta cần phải cùng nhau sát cánh để vượt qua bằng cách tin vào Thần.”

Người lính canh lắng nghe, tỏ vẻ đồng ý với những gì cô Lý đang nói.

Cô Lý nói: “Từ lâu tôi biết cô đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng lính canh cũng là nạn nhân của sự dối trá và lừa mị của ĐCSTQ.”

Người lính canh hỏi cô ấy cần làm gì để không phải chịu trách nhiệm về tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Cô Lý khuyên cô nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, và cô ấy nói rằng cô muốn thoái.

Cô Lý tiếp tục: “Bây giờ cô đang bị cách ly ở trong nhà, tôi đề xuất cô hãy gọi cho đồng nghiệp của mình và bảo họ hãy đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công. Đồng thời, xin vui lòng nói với người thân và bạn bè của cô hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tôi chân thành mong họ cũng được bình an.”

Người lính canh rất biết ơn và trả lời: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều! Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã cho chúng tôi biết cách tự bảo vệ mình!”

Nam lính canh: “Tôi sẽ làm như cô bảo”

Nam lính canh bị nhiễm virus corona cũng đăng một tin nhắn trên mạng để được giúp đỡ, bởi vì anh không có được giường trong bệnh viện.

Khi cô Lý gọi, anh ấy nói: “Tôi có thể đồng ý những gì cô nói về Pháp Luân Công, nhưng tôi sẽ không bao giờ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tôi sẽ ủng hộ nó đến cùng.”

Cô trả lời: “Thế thì rất nguy hiểm cho anh.” Cô tiếp tục giải thích lý do tại sao anh ấy nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ: “ĐCSTQ là tà ác. Là thành viên của nó, cho dù anh là người tốt như thế nào, hoặc có năng lực ra sao, miễn anh vẫn là thành viên trong hệ thống của nó, anh đang tiếp sức cho ĐCSTQ tà ác, cuối cùng, anh sẽ bị truy tố trách nhiệm nếu anh vẫn là một thành viên của nó.”

Lính canh đổi ý và đáp lại: “Tôi tin cô. Tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ!”

Sau khi giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cô Lý nói: “Giờ anh đã minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, xin vui lòng nói với các đồng nghiệp của anh về những gì tôi đã nói với anh để họ cũng có thể tránh xa nguy hiểm và được bình an.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như cô bảo. ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho tôi biết làm thế nào để được sống sót!”, người lính canh cảm tạ trước khi gác máy.

Nhân viên trại giam bị nhiễm bệnh nặng: “Tôi muốn nghe cô ấy nói!”

Một nhân viên trại giam đang bị nhiễm virus nghiêm trọng đã nhận được một cuộc gọi từ cô Lý.

Khi vợ anh nghe thấy người gọi là học viên Pháp Luân Công, cô đã giật lấy điện thoại của anh, nhưng anh nhất định muốn nói chuyện với cô Lý.

“Đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn nghe cô ấy nói!”

Cô Lý nghe thấy anh thở dốc khi cãi nhau với vợ.

Vợ anh đã cố ngăn anh ba lần, nhưng anh không chịu đưa điện thoại cho vợ và một mực nghe cô Lý đang nói với anh. Vừa nghe, anh liên tục nói: “Cảm ơn cô.”

Anh đã nghe điện thoại gần một tiếng đồng hồ, càng lắng nghe, anh càng thấy dễ thở hơn. Kết thúc cuộc gọi, anh hô lớn: “Cảm tạ Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/401910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183547.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share