Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 04-03-2020] Một nhóm học viên đã tập trung gần Quốc hội Thụy Điển ở Stockholm để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã dựng các bảng thông tin trên Quảng trường Mynttorget vào ngày 29 tháng 2. Vì tuyết đã ngừng rơi và mặt trời ló dạng nên có rất nhiều người đi bộ trên quảng trường. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về môn tu luyện nâng cao sức khỏe này.

Pháp Luân Công, một môn tu luyện giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, đã bị bức hại bởi Trung Quốc từ năm 1999. Các học viên trên khắp thế giới đã và đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này suốt 20 năm qua.

ba54d40dc126aac17353b8b4db52ee38.jpg

Người qua đường trên Quảng trường Mynttorget đọc các bảng thông tin Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được các học viên trưng bày vào ngày 29 tháng 2 năm 2020

f4174c9d43c9d0b6993d438f1da7e9ca.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Những người qua đường cũng biết đến sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống dùng cho cấy ghép của Trung Quốc từ các học viên bị giam giữ vì đã không chịu từ bỏ đức tin.

c3f8d8fbfb87e8fb63015967ed25ab68.jpg

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống của Trung Quốc từ các học viên còn sống

53365ba0069e1144a1094b73381ed62b.jpg

Hai du khách đến từ Pháp đọc các tờ thông tin Pháp Luân Công

c3f8d8fbfb87e8fb63015967ed25ab68.jpg

Ngay khi dựng xong các bảng thông tin, một nhân viên bảo vệ liền tiến đến một học viên. Anh xua tay khi một học viên định đưa cho anh xem giấy phép của sự kiện này và nói: “Không cần, tôi biết các bạn.” Anh cũng đã từng ký tên vào bản kiến nghị.

Trước khi rời đi, anh nói bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” .

Trước khi trò chuyện với các học viên, cô Elina và bạn trai đã bước tới ký bản kiến nghị. Cô nói cô đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua một cuộc triển lãm nghệ thuật.

Cô nói: “Tôi đã ba lần thấy (các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công) ở Stockholm, Jönköping và Berlin. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Một phụ nữ đến từ Iran và bạn trai của cô đã đọc các bảng thông tin một cách chăm chú, rồi trò chuyện với các học viên. Một học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi được cho biết có một nhóm học viên thường xuyên luyện các bài công pháp gần trường đại học nơi cô làm việc, người phụ nữ cảm thấy muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Sau khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc, ông Bahar và bà Murat, vợ ông, cảm thấy phẫn nộ. Ông Bah nói: “Thật kinh hoàng – Đảng Cộng sản Trung Quốc là một con quỷ dữ.” Cặp vợ chồng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này cũng đã ký tên vào bản kiến nghị của các học viên. Bà Murat đã ghi lại thông tin liên lạc của một học viên bởi bà và chồng bà muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/401996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183567.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share