Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2019] Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi thường nói với mọi người trong gia đình về sự trân quý của Đại Pháp và cũng bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để họ có thể được bảo vệ khi mạng sống gặp nguy hiểm.

Tháng 5 năm ngoái, chồng tôi đang lái chiếc xe ba bánh điện trở về nhà sau khi tan làm. Lúc đến ngã tư, anh ấy bị một chiếc xe máy đâm trực diện và ngã nhào xuống đất, còn chiếc xe ba bánh nằm đè lên ngực của anh. Ngay lập tức anh đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Người lái xe máy vô cùng sợ hãi và cầu xin người qua đường giúp đỡ nhưng không một ai dám giúp vì hiện trường đầy máu me. Chồng tôi liên tục niệm và bảo người lái xe máy đỡ anh ấy dậy. Người lái xe máy đề nghị đưa chồng tôi đến bệnh viện nhưng chồng tôi nói: “Tôi không sao, anh mới là người nên đi bệnh viện.” Lúc này người lái xe mới nhận ra tay của anh ta cũng đang bị thương và chảy đầy máu.

Khi người nhà của người lái xe máy đến, họ bắt đầu mắng chồng tôi. Người lái xe đã ngăn họ lại, vì tai nạn xay ra là do lỗi của anh ta. Họ đưa người lái xe đến bệnh viện và hỏi chồng tôi xem có muốn kiểm tra y tế không. Chồng tôi từ chối và cảm ơn họ.

Chồng tôi kể với tôi về vụ tai nạn và nói: “Anh thật sự quá may mắn vì được Sư phụ Lý bảo hộ. Thật quá may mắn! Cảm ta Sư phụ!”

Con trai sống sót sau tai nạn nghiêm trọng

Hai tháng sau, vào tháng 7 năm ngoái, con trai tôi cũng gặp phải một tai nạn. Khi cháu đang làm việc tại một công trường xây dựng thì bị một tài xế xe tải say rượu đâm vào. Đó là một cú đâm mạnh và bất ngờ. Con trai tôi bị văng xa hơn 30 mét, đập mạnh xuống đất và bất tỉnh. Cháu được đưa ngay đến bệnh viện và đã tỉnh lại khi được kiểm tra y tế.

Khi hay tin, chồng tôi lo lắng. Tôi trấn anh anh ấy và bảo anh ấy hãy bình tĩnh, rồi lập tức đến gặp cháu và nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi cũng bảo chồng tôi cùng niệm. Khi nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh trong tình trạng bị thương khá nặng, chồng tôi rất đau lòng. Với đôi mắt đẫm lệ, chồng tôi bảo con trai hãy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cả hai bố con anh cùng nhau niệm.

Ba ngày sau, khuôn mặt của con trai tôi được chữa lành và những vảy trên mặt cháu cũng bắt đầu bong ra. Bác sĩ và các bệnh nhân khác cảm thán: “Cậu ấy thật may mắn làm sao! Vết thương lành quá nhanh! Chúng tôi tự hỏi đức tin của cháu là gì?” Chồng tôi tự hào trả lời rằng: “Là Pháp Luân Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/3/390928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179478.html

Đăng ngày 21-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share