Nhìn thấy ở không gian khác

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc được đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 13-12-2019] Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện trong trạng thái thiên mục khai mở. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng ở không gian khác khi phát chính niệm vào buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 2019. Pháp thân của Sư phụ điểm hóa để tôi viết ra. Vì trình độ văn hóa không cao nên khả năng diễn đạt của tôi không được tốt, dù vậy đã dùng cả tâm can và nước mắt để viết ra, hy vọng đồng tu có thể thức tỉnh, không được giải đãi nữa. Trong vô vọng, càng vô vọng thì càng có hy vọng. Tại không gian khác, Sư phụ ngồi trên một Pháp Luân lớn, khuôn mặt trầm lặng như nước, không có chút vui vẻ nào, đôi mắt ngấn lệ, tóc rất dài và bạc trắng đang theo dõi tình huống tu luyện của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới.

Tôi nhìn Sư phụ và tôi đã khóc.

Sư phụ nhìn tôi, ý nói rằng: “Đệ tử Đại Pháp có bao nhiêu người có thể tu lên đây? Sao không đi hướng lên trên? Sư phụ rất sốt ruột. Các đệ tử Đại Pháp không thể cứ nhìn vào hình thế của con người thế gian, không thể giải đãi. Nhất định phải tu tốt bản thân, tu tốt bản thân, Chính Pháp nói kết thúc liền kết thúc ngay.”

Đồng tu trải qua khảo nghiệm hơn 20 năm đi đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng.

Sư phụ giảng:

Cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên. [Nhưng] chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi! Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2019])

Chúng ta lý giải được không? Nhất định phải tu tốt bản thân. Đừng nhìn vào mỗi lần kinh văn Sư phụ giảng gì hay không giảng gì liền thất vọng.

Mỗi lần kinh văn Sư phụ giảng đều nhấn mạnh học Pháp thật nhiều, học Pháp thật nhiều. Đến cuối cùng cũng có khảo nghiệm, phải tín Sư, tín Pháp, học Pháp thật nhiều, dùng chính niệm, đi cho tốt đoạn đường cuối cùng này. Phát chính niệm thật nhiều, phát chính niệm thật tốt; tu tốt bản thân, cứu người, hoàn thành cho tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là ở vị trí trọng yếu nhất. Đừng để Sư phụ thất vọng.

Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, Sư phụ hy vọng rất nhiều ở các bạn, đừng để Sư phụ thất vọng. Nhất định phải đi tốt đoạn đường cuối cùng này, tu tốt bản thân, chính niệm chính hành tiến về phía trước, đừng sợ hãi. Tất cả đều là khảo nghiệm.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Con đường hướng lên trên rất hẹp, rất hẹp, giống như hình dáng kim tự tháp càng đi lên càng hẹp. Từng ý từng niệm của các bạn đều phải ở trên Pháp, tu khẩu tốt, buông bỏ nhân tâm, còn một nhân tâm cũng ngăn cản các bạn tiến về phía trước. Hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ!

Khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy bè lũ Giang Trạch Dân nhìn thấy đại thế đã mất đều muốn chạy. Tôi ngộ được Pháp của Sư phụ đã đi đến bước này, vậy nên khi phát chính niệm nhất định phải chính niệm giải thể hết thảy cảnh sát tà ác và xấu xa tham gia bức hại và mổ cướp sống nội tạng đệ tử Đại Pháp từ trung ương đến địa phương, khiến bọn chúng hiện thế hiện báo, lập tức bị báo ứng.

Nhạc luyện công mới đã đăng tải hơn một năm rồi. Có bao nhiêu đồng tu có thể nghiêm túc thực hành ôm bão luân một giờ chiểu theo lời Sư phụ đã nói? Bạn có nghe theo lời Sư phụ không? Đây là Sư phụ cấp cho bạn cơ hội hướng lên trên. Đồng tu ạ! Hãy nghe Sư phụ giảng: “Cật khổ đương thành lạc”. (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm). Sư phụ vì chúng ta mà “lao tâm khổ tứ”.

Nếu như chỗ nào không đúng thỉnh mong đồng tu lượng thứ!

Chúng ta cùng ôn lại bài thơ “Chỉ vi giá nhất hồi” trong Hồng Ngâm III của Sư phụ:

“Siêu việt thời không Chính Pháp cấp

Cự nạn chí bất di

Tà ác phong cuồng bất mê đồ

Trừ ác chỉ đương bả phất trần

Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ

Quang chiếu thiên địa ác tận trừ

Pháp đồ tinh tấn hàn trung mai

Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi.”

Dịch nghĩa:

“Chỉ vì lần này thôi

Chính Pháp gấp rút vượt thời không

Ý chí không lay trước nạn lớn

Không lạc lối trước tà ác điên cuồng

Trừ ác chỉ như là phủi bụi

Đệ tử đi con đường Đại Pháp cho chính

Ánh sáng chiếu rọi trời đất trừ sạch hết tà ác

Đồ đệ của Pháp tinh tấn như hoa mai trong giá rét

Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/397019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181092.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share