Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 19-10-2019] Các học viên Pháp Luân Công, một phương pháp thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn hoặc thậm chí bị giết hại vì đức tin của họ trong suốt 20 năm qua tại Trung Quốc.

Tổng cộng có 4.363 học viên được xác nhận đã bị bức hại đến chết. Do sự phong tỏa thông tin của chính quyền cộng sản Trung Quốc, số người chết thực tế có khả năng còn cao hơn nhiều so với số được xác nhận.

Rất nhiều cái chết đã bị chính quyền quy cho là tự sát. Bài viết này sẽ trình bày ba trường hợp như vậy.

Một người đàn ông cao 172 cm đã treo cổ tự vẫn trên khung cửa chỉ cao 160 cm

Anh Tả Chí Cương, một cư dân 33 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 30 tháng 5 năm 2001, một ngày trước đám cưới của anh. Anh bị đưa đến Đồn Cảnh sát phố Hưng Hoa. Chiều hôm sau, gia đình anh Tả được thông báo rằng “anh đã treo cổ tự vẫn bằng một chiếc áo phông.”

97ff56af690024f79d3aa1ae2788e934.jpg

Anh Tả Chí Cương đã bị bắt giữ và qua đời chỉ một ngày trước đám cưới của anh.

Là một kỹ sư điện thành đạt, thật khó tin rằng một chàng trai trẻ có tương lai đầy hứa hẹn như vậy sẽ tự vẫn ngay trước đám cưới của mình.

Ngoài ra, tại lò hỏa táng, người thân trong gia đình anh Tả còn quan sát thấy những vết thương bất thường trên cơ thể anh: ngoài những vết xước dài ở hai bên cổ, có hai vết thương trên lưng cách nhau khoảng 2,5 cm, xung quanh là những vết bầm tím lớn. Người nhà của anh cũng nhận thấy các vết thương trên đầu và mặt của anh, có khả năng chấn thương do bị đánh đập. Tai phải của anh Tả cũng đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh.

Khi nghe tin anh Tả đã treo cổ trên khung cửa cao chỉ 160 cm, cha anh đã rất tức giận và hỏi: “Con trai tôi khỏe mạnh như thế. Hơn nữa, nó cao đến 172 cm! Làm sao nó có thể tự treo cổ với một chiếc áo phông được chứ?!”

Việc khám nghiệm tử thi của Viện kiểm sát Thạch Gia Trang diễn ra nhanh chóng và không hề xác định nguyên nhân tử vong. Cảnh sát đã ngăn cản không cho gia đình anh Tả xem kết quả khám nghiệm tử thi, thay vào đó họ vội vàng thúc giục gia đình anh tiến hành hỏa táng cho anh.

Treo cổ tự vẫn khi đang ngồi

Ông Tịch Chí Mẫn, 55 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2002 vì đức tin của mình, ông đã bị đưa đến Trại lao động Tân Hoa. Tháng 7 năm 2003, ông Tịch gọi cho gia đình và nói rằng ông vẫn khỏe mạnh và sẽ về nhà vào tháng 10 năm đó.

0c75adc397671eb750f0ab2292b5ca93.jpg

Ông Tịch Chí Mẫn

Nhưng tin vui chẳng tày gang. Chỉ vài ngày sau cuộc điện thoại trên, gia đình ông Tịch được trại lao động thông báo rằng ông Tịch đã tự sát. Sau khi đến trại lao động, gia đình ông phải đợi cả ngày rồi mới được phép vào trong nhà xác.

Vợ và con trai ông đã gục ngã sau khi nhìn thấy thi thể ông Tịch, và họ gần như ngất đi khi trông thấy tình trạng xót xa của ông.

Vô số vết bầm có kích thước bằng lòng bàn tay xuất hiện trên khắp thân thể ông, trong khi một vệt máu đậm chảy từ tai xuống cổ ông. Đầu ông Tịch bị băng gạc che kín. Khi người nhà ông hỏi chuyện gì đã xảy ra, một cảnh sát nói bị bầm tím là điều “bình thường” và ông Tịch đã treo cổ bằng băng gạc khi đang ngồi trong phòng tắm.

Gia đình ông có ý định hỏi hai bệnh nhân khác cùng phòng để biết thêm chi tiết, nhưng cả hai đều biến mất mà không có lời giải thích nào. Gia đình ông yêu cầu được xem hồ sơ y tế của ông Tịch, nhưng cũng bị từ chối.

Cảnh sát đã hỏa táng thi hài ông Tịch mà không có sự đồng ý từ gia đình ông. Họ còn đe dọa gia đình ông không được nói cho ai biết về điều này và cấm các học viên Pháp Luân Công tham dự đám tang của ông Tịch.

Người mẹ đang cho con bú tự sát ở tuổi 29

Cô Ngô Kính Hà, 29 tuổi, là một học viên ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Cô bị bắt khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 1 năm 2002 và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Hai ngày sau, ngày 18 tháng 1, gia đình cô mới được thông báo về cái chết của cô.

f65911bcc77e6cb968783f0862979469.jpg

Cô Ngô Kính Hà qua đời ở tuổi 29

b3f10fc2f0026c81d8b288e751bd60cc.jpg

Cô Ngô Kính Hà và con của cô

Mặc dù cảnh sát khẳng định rằng cô Ngô đã tự vẫn, nhưng gia đình cô rất hoài nghi về tuyên bố đó vì cô Ngô vẫn đang trong thời kỳ cho đứa con 15 tháng tuổi bú. Từ thi hài của cô, người nhà cô còn nhận thấy lính canh đã gây sốc nhiều lần trên ngực của cô, một trong những vùng nhạy cảm nhất của cơ thể. Mặc dù khuôn mặt của cô được phủ bởi giấy vệ sinh, nhưng tờ giấy đã thấm đẫm máu. Có những vết bầm tím trên lưng và có những vết thương trên cổ của cô.

Khi mặc trang phục tang lễ cho thi thể của cô, một người thân trong gia đình nhận thấy xương hông của cô đã bị gãy với phần xương nhô ra.

Cũng giống như những trường hợp trên, cảnh sát ép phải hỏa táng thi thể của cô. Ngoài ra, người nhà cô Ngô cũng bị cấm rời khỏi nhà của họ, và người ngoài không được phép đến thăm gia đình. Ngay cả ngôi làng của họ cũng bị cảnh sát kiểm soát.

Báo cáo liên quan:

Chính quyền sát hại các học viên nhằm che đậy hành vi tà ác của họ

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Supplemental Information About the Murder of Dafa Practitioner Wu Jingxia from Weifang City, Shandong Province

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

四川法轮功学员席志敏被绵阳新华劳教所虐杀


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/16/183261.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share