Bài viết của Chung Ngôn

[MINH HUỆ 12-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán đã lan rộng khắp nơi, hơn 80 thành phố ở Trung Quốc thực thi “quản lý khép kín cộng đồng” với các quy mô khác nhau. Nhưng cho dù vậy nhân loại tới nay vẫn chưa tìm được cách diệt trừ hoàn toàn bệnh dịch, trong nguy cấp như vậy, hy vọng nơi đâu?

Mấy ngày nay, trên mạng Minh Huệ liếp tiếp đăng các trường hợp chân thực, giúp chúng ta nhìn thấy được phương thuốc ngàn vàng để loại bỏ bệnh dịch và sống sót sau thảm họa.

Viêm phổi Vũ Hán: Bạn học khá hơn sau hai ngày niệm chân ngôn chín chữ

Một học viên Pháp Luân Công cách xa ngàn dặm vì lo lắng cho bạn học ở Vũ Hán, nên tìm cách liên hệ và được biết tin vợ của một người bạn học đã không may nhiễm bệnh, cô có triệu chứng giống hệt như các triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, vì bệnh viện không còn giường trống nên cô không được chẩn đoán chính xác và yêu cầu tự về nhà cách ly. Trong nhà còn có một đứa trẻ dưới 10 tuổi và hai người già, tình hình đang hết sức nguy kịch.

Cách đây khá lâu, học viên Pháp Luân Công này đã giảng chân tướng cho người bạn cũ này và cũng đã giúp tam thoái. Khi hỏi người bạn “chân ngôn chín chữ” còn ghi nhớ không, người bạn học đã nói quên mất rồi. Người học viên liền nói với anh ấy chân ngôn chín chữ đó chính là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời không ngừng nhắc nhở anh ấy niệm liên tục, cả gia đình đều niệm, có thể sẽ có cơ hội xoay chuyển.

Hai ngày sau, vào ngày 4 tháng 2, học viên này có liên lạc lại với người bạn cùng lớp thì được biết: “Sáng nay tỉnh dậy, toàn bộ các triệu chứng đều biến mất rồi, thân thể rất nhẹ nhàng.” Thông qua giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự cảm kích không diễn tả nổi bằng lời của cậu ấy. Cho dù một người có bao nhiêu của cải và địa vị, nhưng tất cả điều này cũng không thể giúp ích gì trong dịch bệnh. Chân ngôn chín chữ của Pháp Luân Đại Pháp mang theo năng lượng thuần chính nhất trong vũ trụ. Khi tâm một người sinh xuất chính niệm, kính trọng Đại Pháp thì tà khí đều sẽ bị đẩy lùi, trong đại nạn ắt sẽ được bình an vô sự!

Kinh nghiệm đắc cứu của một bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán

Anh Z đã đến Vũ Hán vào năm ngoái, anh nhận thấy tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng và có thể dẫn đến phong tỏa thành phố vì vậy anh đã lập tức quyết định rời đi. Sau khi suy nghĩ kỹ nhiều lần, cuối cùng anh quyết định trở về nhà, đồng thời tự cách ly. Trong tâm anh nghĩ: Sau 14 ngày nếu không có vấn đề gì thì sẽ được tự do!

Vào đúng ngày thứ 14, đột nhiên anh xuất hiện các triệu chứng hệt như “viêm phổi Vũ Hán” như sốt cao, ho và đau ngực, rất nhanh ngã bệnh. Tuy nhiên, ngay cả đến “120” cũng không thể đến khám bệnh tại nhà, nên anh đã được chuyển đến các bệnh viện truyền nhiễm khác, sau đó lại đưa tới bệnh viện ngoại ô. Trong nỗi kinh hoàng và thất vọng, anh đã gọi điện thoại cho đứa con trai 7 tuổi của mình và nói: “Bố bị bệnh, có lẽ sắp không qua khỏi…”

Con trai của anh Z cùng vợ, mẹ vợ đều là những học viên Pháp Luân Công, họ không thể đến bên anh và chỉ có thể vô cùng lo lắng thay cho anh, nhưng họ vẫn không ngừng khích lệ anh. Con trai không ngừng gọi điện thoại nói với bố rằng: “Bố ơi, bố nhất định phải niệm‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bố nhất định phải niệm nhé!“

Cuối cùng anh ấy đã nhớ đến Đại Pháp và hứa với con trai mình. Đúng vậy, anh còn nhớ khi xưa có lần anh bị ốm nặng cũng nhờ có sự xuất hiện của Pháp Luân Công mà có được sự chuyển biến lớn. Cả gia đình họ đã phải trải qua một đêm vô cùng khó khăn

Ngày hôm sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ anh ấy. Anh ấy nói rằng cơn sốt cao của anh đã thuyên giảm, khắp thân đổ mồ hôi. Bây giờ anh rất yếu, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, gia đình hãy yên tâm! Gia đình già trẻ lớn bé ai nấy đều rơi lệ. Hóa ra vài năm trước anh Z mắc phải “bệnh lupus ban đỏ hệ thống”, không thể chữa lành. Khi đó anh mang một tâm thái xem thử cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”, kết quả bệnh khỏi. Tuy nhiên, vì bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan niệm vô Thần luận, không tin Thần, không tin Phật, đồng thời không thật tâm tin vào Đại Pháp, có lúc anh còn nói điều không tốt về Đại Pháp. Thậm chí anh còn cho rằng bệnh lupus ban đỏ của mình khỏi là do uống thuốc mà hết.

Sau khi trải qua bệnh viêm phổi Vũ Hán, cuối cùng anh Z cũng hiểu rằng Phật Pháp thật sự tồn tại, chỉ cần thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mọi thảm họa đều có thể vượt qua!

Một cuộc gọi điện với người Vũ Hán

Một học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã gọi điện thoại cho người dân Vũ Hán để truyền phúc âm cứu mệnh. Cuộc gọi đến Vũ Hán ngày hôm đó đã được trả lời. Sau một vài lời chúc phúc và lời chúc mừng năm mới học viên này liền lập tức chuyển sang chủ đề: “Tôi gọi điện thoại cho anh vì chỉ muốn nói rằng trước đại nạn, chúng ta làm thế nào có thể tránh được và giữ bình an khi đối mặt với thảm họa.” Thật bất ngờ, bên kia buột miệng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! ”

Chàng trai trẻ ở Vũ Hán này đã nói với học viên Pháp Luân Công rằng: “Tôi biết, có một chuyện như vậy xảy ra ngay cạnh tôi: Bạn tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra và anh ta được chẩn đoán là bị nhiễm bệnh rồi. Tôi bảo cậu ấy niệm câu này (ám chỉ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’), cậu ấy niệm rồi và trở về khoẻ mạnh bình thường rồi.” Tôi nói: Tôi thực sự thấy mừng cho anh, hy vọng anh có thể đem phương pháp này nói với tất cả bạn bè và người thân của anh, anh sẽ tích được đại phúc đức đó!” Anh ấy nói: “Được chứ, cảm ơn chị!”

Sau khi đặt điện thoại xuống, học viên Pháp Luân Công ở New Zealand cảm động sâu sắc: Người dân Trung Quốc thực sự đang thức tỉnh!

Hiện nay có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại gọi điện thoại tới Vũ Hán, bao gồm tới cả các nhân viên công an, kiểm soát, tư pháp đều cùng tập trung lại để lắng nghe chân tướng, đồng thời họ bày tỏ lòng biết ơn vì Pháp Luân Công vẫn còn nhớ tới họ. Một người còn tự xưng là người của “Ủy ban Chính trị và Pháp luật”, ngay từ đầu đã hét lên “cùng kháng chiến chung” cho đến cuối cùng nói lời cảm ơn. Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Canada đã gọi cho một sĩ quan cảnh sát cấp cao. Lúc đầu, một người già nhấc điện thoại và hét lớn: “Lại là Pháp Luân Công!”, ông dùng khẩu ngữ Hồ Bắc để chửi mắng. Lúc này người con trai bên cạnh ông liền nói: “Bố ơi, họ là vì muốn tốt cho chúng ta mà.” Ông liền ngừng la hét.

Mỗi ngày, các học viên Pháp Luân Công từ Vũ Hán, Trung Quốc Đại Lục và khắp các nơi trên thế giới đã không ngừng thông qua các phương thức khác nhau, đem chân ngôn chín chữ có thể cứu người truyền tới Vũ Hán và nhiều tỉnh thành khác. Đó có thể là một cuộc điện thoại, một tấm thẻ, một tờ truyền đơn, một lời nói thật, một bức ảnh, nhưng đó đều là của những người tu luyện Phật Pháp, đó chính là các chân ngôn chân đạo mà từ trong nguy nan có thể hoá giải được các đại nạn. Trung Quốc có một câu nói rằng cơ hội không thể đánh mất, một khi đã mất rồi thì không thể vãn hồi. Các học viên Pháp Luân Công không hề nhận một đồng tiền từ các bạn, nhưng chỉ trong một niệm của bạn đã có thể tránh được tai nạn đắc phúc báo, đắc được sinh cơ, hy vọng nghìn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/12/度过劫难的良方-401099.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share