Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2019] Ngày 24 tháng 9 năm 2019, năm cư dân tại thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, khi gia đình của một học viên Pháp Luân Công đến để yêu cầu thả người thân, cảnh sát đã đánh đập và làm họ bị thương.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này từ tháng 7 năm 1999 và kể từ đó hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt, bị giam giữ và bị tra tấn.

Bắt giữ

Bà Triển Trung Hương, bà Chu Quân và bà Chu Ngọc Hương (dì của bà Chu Quân) đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nhân Triệu bắt giữ tại một chợ nông sản vào ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và bắt giữ mẹ chồng của bà Chu Quân là bà Trương Tuấn Anh.

Bà Vương Tăng Mỹ tình cờ khi đó đang đến thăm bà Trương thì cũng bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà bà vào khoảng 11 giờ đêm.

Tại Đồn Cảnh sát Nhân Triệu, cảnh sát đã nỗ lực chụp ảnh bà Triển cùng các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà. Bà từ chối tuân thủ và hỏi tại sao cảnh sát lại lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Cảnh sát đã không trả lời.

Sau đó, các cảnh sát đã ép bà Triển ngồi vào một ghế kim loại rồi chụp ảnh và lấy mẫu máu của bà.

Bị ngăn cản khi tìm kiếm thông tin về vụ việc của bà Triển

11 giờ sáng ngày 25 tháng 9, con trai của bà Triển cùng vợ và hai người dì của anh đã đến Đồn Cảnh sát Nhân Triệu để hỏi thông tin về bà. Cảnh sát Vạn đã la hét với họ và không để họ nói.

Khi con trai bà Triển hỏi rằng có phải mẹ anh bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công hay không, Vạn đã đẩy vào vai anh và quát: “Ra khỏi đây!”

Đúng lúc đó, một vài cảnh sát nữa đến. Lý Tuyên Bang, Trưởng đồn cảnh sát, đã hỏi con trai bà Triển tại sao anh lại ở đây.

Anh đáp: “Tôi đang tìm mẹ tôi.”

Trong khi trưởng đồn Lý bảo anh ra sảnh đợi ông thì có người mặc áo phông xám nói thầm bên cạnh: “Bà [Triển] sẽ bị đưa đi trong chốc lát.”

Sau đó, một cảnh sát yêu cầu con trai bà Triển ký vào thông báo giam giữ hình sự của bà. Khi anh hỏi tại sao gia đình họ không được thông báo sớm hơn về việc giam giữ này theo như quy định của pháp luật thì một cảnh sát đáp lại: “Bây giờ, chúng tôi cho anh biết thì cũng không quá muộn.”

Khi cảnh sát quay video gia đình bà Triển, con dâu của bà cũng quay video cảnh sát bằng điện thoại di động của mình. Một cảnh sát đã giật điện thoại của cô và không trả lại cho đến khi cô liên tục yêu cầu.

Trưởng đồn Lý tiếp tục thúc ép con trai bà Triển ký vào thông báo giam giữ bà và khi anh kiên quyết không ký, Lý đã đuổi vợ chồng anh và các dì ra ngoài.

Gia đình bà Triển đã đợi ở lối vào của đồn cảnh sát, với hy vọng tìm hiểu được thêm thông tin về bà.

Con trai bị cảnh sát đánh đập khiến mắt, mũi đều chảy máu

Trong lúc những người thân của bà Triển đang đợi bên ngoài đồn cảnh sát, một cảnh sát mặc áo xám đến chỗ họ và phỉ báng Pháp Luân Công. Anh ta nói rằng bà Triển và các học viên khác đã phạm tội và sẽ bị kết án tù.

Gia đình bà Triển đã ngăn anh ta lại và nói: “Họ có phạm tội hay không thì không phải là do anh quyết định.”

Viên cảnh sát đó đã yêu cầu được biết tên của những người thân trong gia đình bà Triển, nhưng họ đã từ chối trả lời. Cảnh sát đó thậm chí còn bắt đầu chửi rủa bà Triển khi gia đình nhắc nhở anh ta rằng cảnh sát có trách nhiệm phải trả lời các câu hỏi của họ.

Vào khoảng 12 giờ 30 đêm, một chiếc xe cảnh sát đã lái ra khỏi đồn cảnh sát. Gia đình bà Triển nhận thấy trong chiếc xe đó có bà Triển, bà Chu Ngọc Hương và bà Chu Quân.

Ngay lập tức họ chạy đến chiếc xe để cố gắng cản nó lại. Con trai bà Triển hỏi cảnh sát: “Các anh đang đưa mẹ tôi đi đâu?”

Một nhóm cảnh sát đã vội chạy ngay đến chỗ họ. Cảnh sát Vạn đã túm cổ con trai bà Triển và kéo anh lại. Anh ta và viên cảnh sát mặc đồ xám đã thụi vào đầu anh, đặc biệt là vào mắt, mũi và cổ. Mắt và mũi anh đều bị chảy máu.

Vợ và các dì của anh đã cố gắng ngăn cảnh sát lại, nhưng họ cũng bị đánh. Một cảnh sát đã đánh vào vai của em dâu bà Triển khiến bà lập tức ngã xuống vì cú đánh mạnh và đau đớn. Bà đứng dậy, chỉ để bị đánh gục một lần nữa.

Em gái của bà Triển cũng bị đánh. Bà bị thương ở cánh tay.

Con dâu của bà Triển đang mang thai ở tháng thứ 8. Cô đã vô cùng lo lắng và phiền muộn khi thấy chồng và hai người dì bị đánh đập. Cô cảm thấy không khỏe và ngồi bệt xuống đất. Chỉ khi đó, cảnh sát mới ngừng đánh đập người nhà cô.

Trưởng đồn Lý Tuyên Bang xuất hiện và yêu cầu con trai bà Triển theo ông đến Văn phòng Kháng cáo địa phương để giải quyết vấn đề của anh.

Ngay khi con trai của bà Triển vừa đi ra cùng đồn trưởng Lý, chiếc xe cảnh sát chở bà Triển và hai học viên khác trước đó đã lùi vào bên trong trong đồn cảnh sát, lại bắt đầu đi ra.

Con trai bà Triển nghe thấy người nhà mình hét lên: “Quay lại đi! Cái xe lại đi ra rồi!” Anh chạy lại về phía chiếc xe. Lý đã ra lệnh cho các cảnh sát của mình: “Ngăn anh ta lại!”

Hơn mười cảnh sát đã vây quanh con trai bà Triển. Trong lúc hỗn loạn, một cảnh sát đã ra lệnh cho những cảnh sát khác: “Giết anh ta đi, không thương tiếc! Đập chết anh ta đi!”

Bà Triển và hai học viên khác cuối cùng đã bị đưa đi trước sự chứng kiến của gia đình.

Sau vụ đánh đập, con trai bà Triển bị nhiều vết thương ở mắt, mũi, cánh tay và xương sườn phải. Anh gặp khó khăn khi cúi người. Mắt phải của anh bị suy giảm thị lực.

ccee63df500dcae40961fc4f7335a49c.jpg

de8ea73446af500d328e43e24c1d7b4e.jpg

Con trai bà Triển sau khi bị đánh đập

0c875846423fedad618b4c8080aef065.jpg

c6f1ccd23436a7fea708a17373677685.jpg

Các cảnh sát đánh đập con trai bà Triển

Cảnh sát trốn tránh trách nhiệm

Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, người thân của bà Triển đã báo cáo về sự tàn bạo của cảnh sát lên Văn phòng Kháng cáo của Sở Cảnh sát Bình Độ. Trong khi các nhân viên ở đó đã hứa rằng họ sẽ điều tra vụ việc, thế nhưng gia đình bà lại chưa bao giờ nhận được bất cứ thông tin nào.

Con trai và con dâu của bà Triển đã đến Đồn Cảnh sát Nhân Triệu một lần nữa vào ngày 26 tháng 9 và yêu cầu thả bà. Đồn trưởng Lý đã yêu cầu họ chuẩn bị đơn khiếu nại rồi nộp cho ông nhưng sau đó ông lại thay đổi hoàn toàn quyết định vào tối hôm đó và đe dọa sẽ bắt giữ đôi vợ chồng trẻ nếu họ còn tiếp tục đến đồn cảnh sát.

Hai vợ chồng họ cũng đã đến gặp Lưu Kiệt, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Bình Độ. Ban đầu, Lưu phủ nhận mình có liên quan đến vụ việc của bà Triển nhưng sau đó đã thừa nhận rằng anh ta “giám sát” việc bắt giữ bà.

Lưu từ chối trả lại đồ đạc cá nhân của bà Triển đã bị tịch thu trong lần đột kích nhà, gồm có 16.000 Nhân dân tệ tiền mặt và máy tính làm việc của con trai bà. Con trai và con dâu của bà chỉ được lấy lại chùm chìa khóa của căn hộ mà họ dùng chung với bà Triển.

Khi trở về nhà, họ phát hiện thấy có tàn thuốc lá mà cảnh sát đã bỏ lại.

Chị dâu bị bắt vì tìm cách giải cứu bà Triển

Sáng 27 tháng 9, luật sư của bà Triển đã đến thăm bà tại Trại tạm giam Phổ Đông. Buổi chiều hôm đó, ông đã đến Sở Cảnh sát Bình Độ cùng con trai và con dâu của bà để nộp đơn khiếu nại của gia đình đối với cảnh sát và ý kiến pháp lý của ông để bác bỏ vụ việc.

Khi luật sư nói rằng bà Triển không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát Quách đã trả lời: “Chúng tôi phải làm mọi việc theo chính sách của chúng tôi.” Anh ta đã đe dọa sẽ điều tra xem liệu con trai và con dâu của bà Triển có tu luyện Pháp Luân Công hay không và sẽ bắt giữ họ nếu họ còn tiếp tục tìm kiếm công lý cho bà Triển.

Luật sư của bà Triển cùng con trai và con dâu của bà cũng đã đến Đồn Cảnh sát Nhân Triệu để hỏi về vụ việc của bà. Cảnh sát Vạn, người đã đánh con trai bà Triển, đã tránh giao tiếp bằng mắt với luật sư và từ chối cung cấp thông tin về bà Triển cho luật sư. “Anh không có quyền được biết về tình trạng của bà ấy. Chúng tôi có chính sách về điều này.”

Viên cảnh sát đã nổi cáu khi luật sư yêu cầu anh ta cung cấp văn bản về chính sách đó của họ và yêu cầu luật sư hãy tìm gặp đồn trưởng Lý.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã gọi cho chị dâu và cháu trai của bà Triển, yêu cầu họ báo cáo với Đồn Cảnh sát Thông Hà. Chị dâu của bà đã đến đó, chỉ để bị bắt tại đồn cảnh sát và hiện bà đang bị giam giữ tại một địa điểm mà chưa xác định được rõ.

Con trai và cháu trai của bà Triển đã thoát khỏi vụ bắt giữ vì họ không đến đồn cảnh sát, nhưng họ lại nhận được nhiều cuộc gọi hơn, đe dọa sẽ bắt giữ họ nếu họ tiếp tục tìm cách thả bà Triển.

Bức hại trước đó

Bà Triển nguyên là nhân viên của một hợp tác xã tín dụng nông thôn. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, nơi làm việc của bà thường xuyên thuyên chuyển bà đi một số nơi khác, ly tán bà khỏi chồng và các con.

Vì đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000 mà bà đã bị nơi làm việc phạt 5.000 Nhân dân tệ và yêu cầu phải trả 1.500 Nhân dân tệ chi phí đi lại của các đồng nghiệp khi họ đến Bắc Kinh đưa bà trở về. Năm đó, tiền lương của bà bị cắt giảm. Chính quyền cũng trừng phạt nơi làm việc của bà và tước đi phần thưởng mà họ đã đạt được trong năm đó, đồng thời yêu cầu cắt giảm tiền thưởng của mọi người.

Bà Triển đã bị bắt một lần nữa vào tháng 5 năm 2003 vì đã đưa tài liệu về Pháp Luân Công cho một cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Đại Điền. Trước khi thả bà Triển, cảnh sát đã tống tiền chồng bà 6.000 Nhân dân tệ.

Tháng 2 năm 2009, khi bà Triển đang đến thăm một học viên khác thì bị bắt và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bàn Đào. Cảnh sát Triệu Hồng Vũ đã đánh đập bà và thả bà sau khi tống tiền gia đình bà 20.000 Nhân dân tệ. Ông ta còn đe dọa gia đình bà không được tiết lộ việc này lên mạng.

Đại Ngọc Cương và các đặc vụ khác của Phòng 610 Bình Độ đã nỗ lực bắt giữ bà Triển vào ngày 10 tháng 8 năm 2010. Khi bà trốn thoát, ngày hôm sau, chính quyền đã sách nhiễu chồng bà trong hơn hai giờ đồng hồ tại nơi làm việc.

Ngày 5 tháng 3 năm 2011, các đặc vụ của Phòng 610 Bình Độ một lần nữa lại đến sách nhiễu chồng bà Triển tại nơi làm việc. Họ đã gây áp lực bắt người quản lý phải canh chừng ông và nhà của bà Triển cũng bị theo dõi.

Chồng bà Triển đã qua đời cách đây vài năm. Trong khi vẫn còn thương tiếc cho cái chết của con trai, việc bà Triển bị bắt lần gần đây nhất đã giáng thêm một cú sốc nữa lên bố mẹ chồng của bà, vốn đang ốm yếu. Con trai và con dâu của bà cũng đang mong mỏi bà được trở về để gặp đứa cháu mới chào đời.

Các đối tượng chịu trách nhiệm chính:

Lý Tuyên Bang (李宣邦), Trưởng đồn, Đồn Cảnh sát Nhân Triệu: +86-17667595831

Cổ Thư Hào (贾书豪), Phó trưởng đồn, Đồn Cảnh sát Nhân Triệu: +86-18660225089

Lý Xuân Dân (李春民), đặc vụ, Phòng 610 Nhân Triệu: +86-13969706830

Lưu Kiệt (刘杰), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa Bình Độ: +86-15866870870, +86-15192722858

Quốc Ngọc Thành (国玉成), Phó trưởng phòng, Phòng 610 Bình Độ: +86-15615887178

Sở Cảnh sát Thành Quan: +86-532-87361724

Lý Kiến Vĩ (李建伟), Trưởng đồn, Đồn Cảnh sát Thành Quan: +86-532-66587368, +86-532-88383179 (nhà), +86-18561671789

Miêu Xuân Húc (苗春旭), cảnh sát, Đồn Cảnh sát Thành Quan: +86-532-66587362, +86-15865321399

Tôn Minh Xuân (孙明春), cảnh sát, Đồn Cảnh sát Thành Quan:+86-532-66587361, +8613361271699

Đới Tú Ân (戴秀恩), cảnh sát, Đồn Cảnh sát Thành Quan: +86-532-66587368, +86-15065328580

Phó (付), cảnh sát: +86-532-66587365

Báo cáo liên quan:

Năm cư dân Sơn Đông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Một phụ nữ tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ khi đang đến thăm một người bạn

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

山东平度市五位法轮功学员遭绑架 家人被殴打


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/394167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182029.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share