Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Không thông qua bất kỳ một quy trình nào, một học viên Pháp Luân Công đã bị kết án bốn năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, một môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Tú Anh, 64 tuổi, bị đưa trực tiếp từ nhà đến một Trại tạm giam vào tháng 11 năm 2019 sau khi được thông báo rằng bà bị kết tội. Một tháng sau bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh.

Trước lần bắt giữ này, bà Trương, một cư dân ở thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt năm lần và giam giữ ba lần với tổng thời gian 10 năm trong suốt hơn 20 năm bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một cuộc điều tra tại nhà trở thành một phiên toà

Lần kết án cuối cùng đối với bà Trương là sau khi bà bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2016 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công nơi công cộng. Hôm sau bà bị đưa đến trại tạm giam Bổn Khê. Sau khi bị chẩn đoán bệnh tim nghiêm trọng trong lúc kiểm tra sức khoẻ, bà đã được thả sau khi con trai bà phải trả 5.000 nhân dân tệ.

Sau đó công an đã giả mạo bằng chứng chống lại bà và truy tố bà. Hồ sơ của bà bị đưa đến Toà án Huyện Hoàn Nhân. Để tránh bị bức hại, bà đã phải sống xa nhà.

Năm 2017, công an phát hiện bà đang ở nhà con gái và thường xuyên đến để sách nhiễu và đe doạ con gái cùng cháu gái của bà.

Tháng 7 năm 2018, một công an địa phương và một thẩm phán của Toà án Huyện Hoàn Nhân đã đến nhà bà Trương, tuyên bố cần xác minh một số sự thật về vụ bắt giữ bà hai năm trước. Bà đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của bà.

Giữa tháng 11 năm 2019, thẩm phán và một viên chức đến nhà bà và nói rằng bà bị kết án bốn năm tù. Theo lời họ, chuyến thăm vào tháng 7 năm 2018 được xem là một phiên toà. Thẩm phán đã cho bà 10 ngày để kháng án.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, bà Trương bị đưa trở lại trại giam .

Những lần phản kháng ôn hoà dẫn đến các vụ bắt bớ và giam cầm

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Trương đã đến Bắc Kinh ba lần trong một tháng để lên tiếng cho quyền được thực hành đức tin hợp pháp của mình. Mỗi lần bà đều bị bắt, bị đánh đập và giam cầm.

Vào lần cuối cùng bị giam, bà bị kết án phi pháp ba năm cải tạo lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 1999. Bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia và bị ép phải lao động nặng nhọc. Bà bị tẩy não và bị biệt giam vì mang theo một bài giảng của Pháp Luân Công. Các lính canh đã cố ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Sốc điện và nghẹt thở

Một năm sau khi được thả, bà Trương lại bị bắt và bị kết án thêm ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia vào tháng 9 năm 2003.

Một lính canh đã ra lệnh cho bà phải hát và ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã từ chối và kết quả là bị đưa vào phòng biệt giam và bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sức khoẻ của bà suy giảm do mỗi ngày bà chỉ được cung cấp rất ít thức ăn trong hai tháng.

Một ngày nọ hai lính canh nam đã tấn công bà Trương vì bà nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi một lính canh khác sốc điện bà bằng dùi cui điện. Sau khi bị tra tấn đến gần chết, họ còng bà vào một đường ống dẫn gas. Bà bị đánh đập tàn bạo đến mức mất đi thị lực vào ngày hôm sau.

Quản lý trại lao động đã huy động các lính canh nam từ những cơ sở khác đến Mã Tam Gia để tăng cường tra tấn đối với các nữ học viên vào năm 2003. Một lính canh đã xé tấm ga trải giường của bà và cố siết cổ bà bằng những miếng vải vụn.

Bị bức thực bằng nước và cấm sử dụng nhà vệ sinh trong tù

Ngày 9 tháng 12 năm 2009, bà Trương bị bắt lần thứ năm ở bên ngoài nhà bà. Tối hôm đó bà bị đưa đến trại tạm giam Đại Bạch Lâu.

Tháng 7 năm 2010, bà bị kết án bốn năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 14 tháng 9.

Ngày hôm sau một lính canh đã xúi một tù nhân đánh bà liên tục bằng một cuốn sách dày và khiến miệng bà chảy máu. Mỗi đêm bà phải ngồi xổm hoặc đứng thay vì được ngủ. Các lính canh đã bức thực bà bằng nước và cấm bà dùng nhà vệ sinh. Việc tra tấn kéo dài gần hai tháng.

Vào mùa đông, bà Trương ngủ trên nền đất mà không có chăn giường. Một ngày kia các tù nhân trói bà vào một khung giường và ép bà phải đứng với đôi chân trần xuyên đêm với quần áo mỏng. Ngày hôm sau các ngón chân bà tê cóng. Một lính canh liên tục tát vào mặt bà trong khi bà bị treo lên. Thính lực của bà bị tổn thương trong nhiều tháng.

Bà Trương đã bị tra tấn trong khi biệt giam và bị ép phải viết cái gọi là báo cáo tư tưởng trái với ý muốn của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183136.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share