Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2020] Một học viên ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 4,5 năm tù sau hai phiên toà tại Toà án Huyện Bát Hưng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 4 năm 2019, bà Trương Ngọc Trinh bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Tân Châu kể từ đó.

Đây là lần thứ ba cựu nhân viên ngân hàng này bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Một năm lao động cưỡng bức

Ngày 5 tháng 6 năm 2008, bà Trương bị bắt tại nơi làm việc. Người của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã nói chuyện với bà và ghi âm lại cuộc nói chuyện đó mà không được sự cho phép của bà.

Trong đoạn ghi âm, bà đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và hối thúc các quan chức đó không tham gia bức hại, sau đó, nó đã được sử dụng để làm bằng chứng truy tố và kết án bà một năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn.

Bị kết án ba năm với ba năm quản chế

Ngày 18 tháng 8 năm 2013, bà Trương lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 8, công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Trong khi bà đang bị giam tại Trạm tạm giam Huyện Cao Thanh, công an đã cố tống tiền gia đình bà 70.000 nhân dân tệ để đổi lấy tự do của bà. Gia đình bà đã từ chối hợp tác.

Ngày 26 tháng 6 năm 2014, vài tháng sau khi được thả, bà Trương bị đưa vào trại tạm giam Thành phố Tri Bác. Viện Kiểm sát Huyện Hoàn Đài đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 21 tháng 7 năm 2014.

Bà Trương và bốn học viên khác đã ra toà vào ngày 29 tháng 4 năm 2015. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, bà bị kết án ba năm với ba năm quản thúc. Ông Đái Đông Vũ đã bị kết án 3,5 năm, bà Củng Quân Linh, bà Nguỵ Khải Vinh và bà Tôn Lập Cúc đều bị kết án ba năm.

Tại thời điểm đó chồng bà Trương không có việc làm và bị mắc nợ vì một công trình mà ông đã tham gia thi công. Con gái bà đang học đại học, còn mẹ bà là một bệnh nhân ung thư ruột kết hơn 80 tuổi vừa mới làm phẫu thuật. Vì bà Trương là trụ cột duy nhất trong nhà nên việc bà bị bức hại đã khiến gia đình bị huỷ hoại về tài chính, vô cùng khổ sở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/15/399021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183036.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share