[MINH HUỆ 14-11-2019] Nhẫn là một nhân phẩm. Là người tu luyện, mức độ dung nhẫn chúng ta có được liên quan tới thành quả của tu tâm.

Cùng với việc tu luyện tinh tấn, khả năng dung nhẫn của chúng ta sẽ không ngừng được tăng lên. Dưới đây là những nhận thức cá nhân tôi về nhẫn từ ba khía cạnh.

Thứ nhất, có thể là dễ nhất, là sự chịu đựng về thể chất. Một số đồng tu đã phạm sai lầm khi bị tra tấn vì họ không thể chịu đựng được đau đớn hay khổ nạn.

Họ nhận ra mình thiếu dung nhẫn sau khi xảy ra sự việc và nghĩ rằng lần sau họ có thể làm tốt hơn nhờ chính niệm. Một ý niệm như vậy, thực tế, có thể cho thấy họ sẽ lại bị bức hại.

Chúng ta nên buông bỏ những chấp trước như vậy. Chúng ta tu luyện Chính Pháp và không nên bị bức hại.

Nói cách khác, với sức chịu đựng về thể chất, cựu thế lực sẽ không thể lợi dụng chúng ta.

Thứ hai là chịu đựng về tinh thần. Ví dụ, khi người ta kết tội bạn hoặc khi danh, lợi của bạn bị hủy hoại, bạn vẫn có thể nhẫn với họ.

Thứ ba là nhẫn trước những cám dỗ về danh, lợi, tình. Điều này thường bị bỏ qua nhưng rất quan trọng.

Phải có gì đó không tốt đằng sau những cám dỗ đó. Nó trông giống như miếng mồi từ một cái móc câu mà người ta có thể không nhìn rõ, hay nhận ra, nhưng không thể tự mình kiểm soát.

Tôi nhớ lại một trích đoạn của một bộ phim tôi đã xem nhiều năm trước và nó vẫn còn như mới ở trong tâm trí tôi. Một quan chức đã cố gắng hối lộ một phụ nữ để cô này giữ im lặng về một sự việc.

Ông ta đã đề nghị trả tiền cho cô, nhưng bị cô từ chối. Quan chức đó đã nhận xét “Tiền ở một mức độ nhất định là không thể cưỡng lại. Nó giống như một tấm mặt lò sưởi sẽ tan chảy khi đạt đến một nhiệt độ nhất định.“

Sau đó, ông ta đưa một số tiền rất lớn cho cô ta, điều mà người bình thường không thể cưỡng lại, nhưng cô ta lại từ chối. Người này hẳn có căn cơ rất tốt.

Cô ta biết rằng chấp nhận lời đề nghị có thể đem lại lợi ích tốt đẹp trước mắt, nhưng sẽ gặp hậu quả rất xấu về lâu dài.

Đây chỉ là ví dụ về sự cám dỗ về tiền. Những cám dỗ khác cũng khá giống như vậy.

Người thường có thể nhẫn chịu trước những cám dỗ đó để tránh hoạ và đắc phúc. Trong khi đó, người tu luyện có thể đề cao tầng về phương diện tu luyện tâm tính.

Các học viên có thiên mục mở sẽ gặp phải những cám dỗ, và các học viên có thiên mục đóng cũng vậy.

Khi nhẫn đạt đến một mức độ nhất định, bạn có thể thấy cám dỗ không có nghĩa lý gì, bởi vì không có gì có thể thu hút hoặc ảnh hưởng đến bạn ở nơi trần thế.

Nó giống như những thứ của loài kiến đang cố gắng thu hút một con người.

Khi tâm tính được đề cao, nghiệp lực sẽ tiêu giảm đi. Là người chân tu, những việc làm xấu nơi người thường sẽ hiếm khi ảnh hưởng đến chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/14/对承受力的理解-395072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181076.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share