[MINH HUỆ 28-01-2020] Trước mắt, tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát ở Trung Quốc. Báo cáo chính thức mới nhất cho biết, các tỉnh thành và địa khu trên toàn quốc toàn bộ đều đã bị dịch bệnh tấn công, hầu hết các thành phố lớn trực thuộc trung ương đều xuất hiện tình hình dịch bệnh. Từ khi xuất hiện tình hình dịch bệnh đến nay, Trung Cộng cứ che giấu sự thật, thậm chí còn che giấu con số tử vong. Các chuyên gia tham gia nhiều lần trong dịch SARS năm 2003 đã chỉ ra rằng “dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán lần này nghiêm trọng gấp mười lần so với dịch SARS năm 2003”.

Đối diện với dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán lần này, Trung Cộng sử dụng phương pháp đóng cửa thành phố, đóng kín toàn bộ các tỉnh thành ở Hồ Bắc. Bảy tỉnh và thành phố ở Đại Lục đã tạm ngừng các phương tiện giao thông như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hà Bắc, Tây An, Sơn Đông, Hải Nam; cũng đình chỉ tất cả các dịch vụ vận tải hành khách đường dài liên tỉnh và dịch vụ cho thuê xe du lịch. Các chuyên gia nghiên cứu dự đoán rằng số người nhiễm loại virus corona mới này ở Vũ Hán sẽ vượt quá 250.000 ca trong 14 ngày, hơn nữa virus sẽ xuất hiện và bùng phát ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu v.v. Hiện tại, rất nhiều người chọn cách đóng cửa không ra ngoài, các chuyên gia cũng khuyên mọi người nên đeo khẩu trang, uống nhiều nước và rửa tay thường xuyên. Tuy nhiên, đây chỉ là để bảo vệ tất cả mọi người, duy trì sức khỏe và an toàn công cộng, chứ không giải quyết được vấn đề căn bản.

Đối với tình hình dịch bệnh khủng khiếp này, đối với vấn đề sinh tử này, có thật là chúng ta không có biện pháp nào ư? Kỳ thực trong văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta có tồn tại lý tương sinh tương khắc. Cho dù dịch bệnh có lan rộng thế nào thì chắc chắn phải có biện pháp khắc chế và giải quyết nó.

Vậy đó là biện pháp gì? Chính là chín chữ may mắn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà các học viên Pháp Luân Công đã luôn nói với mọi người trong suốt 20 năm qua. Thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội; thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có thể được bảo mệnh và bảo bình an, có thể ngăn chặn và loại trừ dịch bệnh đáng sợ này.

Trung Quốc xưa nay có câu nói rằng: tâm thành tắc linh. Cũng có người nói, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không có. Đúng vậy, trong thời khắc then chốt giữa sự sống và cái chết này, chẳng có hại gì nếu chúng ta buông bỏ quan niệm của bản thân, cũng chẳng có hại chi nếu chúng ta thử dùng biện pháp bảo mệnh mà các học viên Pháp Luân Công nói với chúng ta. Bạn không cần tốn một xu nào, càng chẳng cần phải nhọc sức. Mạng người là vô cùng quan trọng, cho dù có bị nhiễm viêm phổi từ Vũ Hán hay không, chúng tôi đều hy vọng bạn có thể thành tâm niệm thử. Nếu thật sự xảy ra kỳ tích trên cơ thể bạn, đó chính là phúc phận của bạn, là ông trời đã che chở bạn. Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, cứu độ chúng sinh. Khi tâm của con người sinh ra thiện niệm thì liền được Thần bảo hộ.

Các bạn biết không, Trung Quốc có câu rằng: Cơ hội không thể mất, hễ mất thì không có lại. Vậy nên bạn đừng bỏ lỡ nhé!

2020-1-27-212147-0--ss.jpg

Sau đây là hai câu chuyện:

Câu chuyện thứ nhất: Điều kỳ diệu khi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Trong bài viết “Pháp hội Trung Quốc | Ngừng tranh đấu và tập trung vào việc cứu người” lần thứ 10 trên Minh Huệ Net, viết về việc con gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua kinh nghiệm sóng thần ở Nam Á vào ngày 26 tháng 12 năm 2004:

“Trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2004, con gái tôi và bạn bè cháu đi nghỉ ở Thái Lan. Chúng đã sống sót sau trận sóng thần lịch sử đã lấy đi sinh mạng hàng nghìn người mà đã đưa tin rầm rộ trên toàn thế giới. Hai mươi phút trước khi đợt sóng lớn nhất chạm tới bờ biển đảo Phuket, thì con gái tôi và các bạn của cháu đã đi thuyền tới đảo Phi Phi.

Trên thuyền, con gái tôi và bạn bè cháu được thưởng ngoạn cảnh đẹp. Chúng không biết rằng sóng thần đang di chuyển dưới đáy biển từ Phi Phi tới Phuket, hòn đảo mà chúng vừa mới rời đi. Khi thấy biển nổi sóng và nghe tin về thảm họa, bạn bè con gái tôi rất khiếp sợ. Con gái tôi bảo các bạn nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ai nấy đều hoảng sợ nhưng con gái tôi nói chúng sẽ được an toàn thôi.

Nếu chúng rời Phuket, muộn 20 phút hoặc tới Phi Phi sớm hơn 30 phút, thì chúng đã gặp sóng thần. Mấy tiếng sau, khi chúng trở lại Phuket, thiên đường đã trở thành địa ngục trần gian. Con gái tôi trông thấy xác chết của nhiều nạn nhân trong khách sạn mà chúng vừa ở. Cháu đã quyên tặng toàn bộ tiền mặt cháu có cho người dân địa phương.

Tất cả bạn bè và họ hàng của chúng tôi đều lấy làm kinh ngạc vì cháu tránh được thảm họa.”

Câu chuyện thứ hai: Khi đại kiếp nạn đến, luôn có người có thể may mắn thoát khỏi tai nạn

Có rất nhiều ví dụ như vậy trên thế giới, khi đại kiếp đại nạn đến, luôn có người có thể may mắn thoát khỏi điều ấy, bình an vượt qua tai nạn. Trong ba năm của Trung hoa Dân chủ (1914), đã xảy ra một trận động đất tại bốn huyện của phủ Đại Lý, trong số đó, thảm họa động đất ở nội thành Đại Lý là tàn khốc nhất, toàn bộ nhà cửa và các bức tường thành đều sụp đổ, chỉ duy nhất có bảo tháp trong chùa là không sao, vẫn đứng sừng sững như cũ. Khi trận động đất rung chuyển dữ dội, một số mặt đất bị nứt ra với khoảng cách rất lớn, lửa từ trong đó phun lên và bùng cháy rộng ra. Người ta hoảng loạn tranh nhau chạy thoát thân, một số người bị rơi xuống những khe đất nứt ra dưới chân, vừa định chạy ra thì mặt đất đóng lại. Nhiều người không tháo chạy kịp, có người bị đứt ngang ngay eo, có người chỉ còn lại mỗi cái đầu trên mặt đất. Thật kinh khủng như đang ở trong địa ngục rực lửa, vô cùng thê thảm. Hàng nghìn hộ dân không may mắn đã chết trong thành, chỉ có rất ít người may mắn sống sót.

Vào thời điểm đó, có hai cửa hàng bán vàng giấy, một cửa hàng tên Vạn Xương của gia đình họ Triệu và cửa hàng kia tên Trạm Nhiên của gia đình họ Dương. Khi xảy ra động đất, ngọn lửa từ mặt đất bùng cháy đến trước cửa hai gia đình này thì tự động ngừng cháy. Mỗi gia đình có khoảng 10 người, tất cả đều an toàn vô sự. Mọi người đều biết rằng, hai gia đình truyền thống họ Triệu và họ Dương này trải qua nhiều thế hệ đều có tấm lòng thiện lương, hơn nữa lại còn kính trọng Đức Phật, trong cuộc sống thì tu tâm dưỡng thân và không làm hại người khác. (Câu chuyện trích từ “Hư vân hòa thượng tự thuật niên phổ”)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/28/400403.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share