Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2019] Trong năm 2015 và 2018, có hơn 12 học viên ở thành phố của tôi đã bị bắt giữ. Các học viên khác ở khu vực lân cận cũng bị liên lụy.

Chú ý giữ an toàn cho các điểm sản xuất tài liệu

Có hai lần, hàng ngàn tờ báo giảng chân tướng, hơn 1.000 đĩa CD và DVD, và hàng trăm tấm áp phích tự dính của một điểm sản xuất tài liệu lớn đã bị tịch thu. Ngoài ra, hàng trăm tài liệu Đại Pháp ở các điểm sản xuất nhỏ hơn đã bị lấy đi.

Trước năm 2015, tôi đã từng trò chuyện với một học viên, người học viên này sau đó đã bị kết án tù phi pháp. Cô ấy hỏi liệu tôi có cần đĩa DVD để sao chép chương trình biểu diễn Shen Yun không. Có chút lúng túng, cô ấy bảo tôi rằng người điều phối tại địa phương của cô đã mua một lúc hàng chục ngàn đĩa DVD nhưng không tìm được nơi cất chúng, rồi cuối cùng đã cất trữ chúng tại chỗ ở của cô.

Tôi hỏi cô ấy sao họ không mua thành nhiều lần để cung cấp cho các điểm sản xuất khác nhau. Cô giải thích rằng, trong khu vực của cô, đa số các học viên là những người duy nhất trong gia đình họ tu luyện Pháp Luân Công. Một số người thân không biết chân tướng Pháp Luân Công, vì vậy mối quan hệ của họ rất căng thẳng.

Trong trường hợp đó, không dễ gì có được sự ủng hộ tu luyện của một người thân, huống chi còn cho người ấy sản xuất tài liệu Đại Pháp tại nhà. Một số học viên là vợ hoặc chồng sẽ viện cớ gì đó để không lập điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp ở nhà của họ bởi tâm sợ hãi. Nhưng nhiều học viên thực sự rất cần tài liệu, và người phụ nữ này cảm thấy nhất định phải sản xuất chúng.

Tôi đã hỏi cô liệu họ có giữ liên lạc đơn nhất không. Cô thở dài và nói lúc đầu họ có làm như vậy, nhưng dần dần học viên nào cũng biết nơi cô sống và thấy thuận tiện khi đến nhà cô ấy lấy tài liệu. Cô ấy đã đưa tài liệu cho bất kỳ ai tới. Sau đó, cô biết được một số học viên lớn tuổi đã nói với nhau qua điện thoại rằng họ có thể tới nhà cô để lấy các tài liệu họ cần.

Bị cảnh sát lừa

Một người từng đọc hồ sơ của cảnh sát về việc 13 học viên bị bắt giữ và kết án trong năm 2015 nói: “Các học viên của bạn đã tiết lộ mọi việc mà họ biết trong trại tạm giam. Một người trong số họ kể đôi điều về một người phụ nữ khác, rồi người phụ nữ kia nói đôi điều về một người thứ ba. Thậm chí một số người còn nói về những chuyện đã xảy ra lâu rồi, hành xử còn tệ hơn tù nhân thông thường.”

Tôi nhớ có một học viên đã từng kể với tôi rằng cô đã bị giam giữ trong hai ngày, nhưng cô không nói cho cảnh sát bất cứ điều gì. Hai ngày sau, một học viên khác cũng bị bắt. Chính quyền đã dùng một vài thông tin mà họ có được nhờ theo dõi điện thoại để nói với cô ấy: “Người này, người kia đã nói mọi việc về cô và cô ấy rồi. Tốt hơn hết cô hãy khai hết ra cho chúng tôi. Người học viên bị bắt sau này đã tin và tưởng rằng người học viên bị bắt trước đó đã tố cáo cô ấy, bởi vậy cô đã hợp tác một cách không chủ ý.

Khi cả hai được thả ra, người học viên thứ hai rất tức giận, trách móc rằng đồng tu kia đã phản bội cô. Sau khi người học viên thứ nhất đã giải thích những việc đã xảy ra thì người thứ hai mới biết cô đã bị cảnh sát lừa.

Đầu năm 2018, tôi đã nói chuyện với một người điều phối chính tại thành phố của tôi, vị này sau đó đã bị bức hại. Tôi bảo với anh rằng có quá nhiều người biết địa điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, và họ không vận hành một cách an toàn được. Tôi đề nghị họ cần phải đổi chỗ, hay tốt hơn là phân chia chức năng cho các khu vực khác.

Người điều phối nói việc đó rất khó thực hiện, nhưng từ nay anh ấy sẽ chú ý hơn. Tôi hối hận rằng tôi đã không dành thời gian để nói chuyện với anh thấu đáo hơn, vì sau đó, 17 học viên đã bị bắt giữ trong năm đó.

Trong các vụ bắt giữ quy mô lớn trong năm 2015 và 2018, các nhà chức trách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng các thủ đoạn giống hệt nhau. Họ đã theo dõi, giám sát, chụp ảnh các học viên trong sáu tháng. Họ còn phân công giám sát cả ngày lẫn đêm. Sau đó, họ đã bắt giữ tất cả các học viên cùng ngày vào cùng thời điểm.

Chú ý an toàn với điện thoại di dộng, thiết bị nghe của chính bản thân

Khi tôi chuẩn bị gửi bài viết này, một học viên khác trong chính khu vực từng xảy ra các vụ bắt giữ năm 2015 đã kể với tôi rằng một số học viên vẫn mang điện thoại di động của họ tới điểm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu.

Điện thoại di động là một thiết bị nghe lén. Chúng ta cần nghiêm túc chú ý tới sự an toàn của các điểm tài liệu của chúng ta, phối hợp với các đồng tu và tu khẩu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/25/395028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182021.html

Đăng ngày 08-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share