Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2019] Tám cư dân của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, đang phải đối mặt với bản cáo trạng chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định cổ xưa đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

10 học viên bị bắt giữ

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, khi bà Vương Thụy Cầm, bà Á Lan, bà Từ Minh Hiệp, bà Tiêu Bính Lan, bà Tào Lục Hiệp, bà Hội Hội, ông Trương Đa Tài và ông Thiệu Khởi Hổ đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của bà Lý Hội Cầm, hơn 30 cảnh sát đã bất ngờ ập đến và bắt giữ chín học viên Pháp Luân Công này.

Trước đó, một học viên khác là bà Tống Hồng Kỳ đã đến nhà bà Lý để biếu một số trái cây nhà trồng được, nhưng đã không ở lại để cùng đọc sách. Bà đã rời đi trước khi cảnh sát ập đến nhưng vẫn bị bắt giữ trên đường về nhà.

Cảnh sát đã lục soát nhà của tất cả 10 học viên và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của họ. Sau đó, họ bị giam giữ tại một khách sạn địa phương và bị thẩm tra. Bà Tống bị đặc vụ Trần Dĩnh Niên của Phòng 610 đánh vào đầu. Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chỉ để bức hại Pháp Luân Công.

Bảy học viên đã sớm được tại ngoại. Nhưng bà Từ, bà Tiêu, và bà Á vẫn đang bị giam giữ.

Tám học viên phải đối diện với bản cáo trạng

Trừ bà Tống và ông Trương, vụ việc của tám học viên còn lại đã được đệ trình lên viện kiểm sát địa phương. Công tố viên gần đây đã triệu tập những học viên này và cảnh báo rằng họ sẽ bị kết án dài hơn nếu họ không chịu nhận tội.

Ông Thiệu và ông Trương, hai trong số bảy học viên được tại ngoại, gần đây đã bị gắn vòng đeo tay theo dõi điện tử. Điều này thực sự đã khiến bản thân họ và gia đình rất thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/24/397450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182025.html

Đăng ngày 19-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share