Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2019] Một cư dân ở quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, đã bị bắt giam hơn 3 tháng tại Trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt phê duyệt việc bắt bà vào giữa tháng 11 năm 2019. Gia đình bà đang kêu gọi trả tự do cho bà.

Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, bà Đổng Văn Tú, 58 tuổi, đã bị cảnh sát mặc thường phục ở Sở cảnh sát Đường sắt Cáp Nhĩ Tân bắt giữ. Sau đó, bà đã bị đưa đến nơi cư trú cùng với người mẹ già 90 tuổi của mình. Cảnh sát đã lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét và tịch thu 3 chiếc máy tính xách tay, điện thoại di động, các cuốn sách Pháp Luân Công, cùng với những vật dụng cá nhân khác.

b45f90debd26d09a5aa8397184e0285d.jpg

Bà Đổng Văn Tú

Người mẹ già của bà đã rất kinh hãi về việc cảnh sát bắt giữ bà và lục soát nhà.

Sau đó bà Đổng bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân, nơi bà thường xuyên bị thẩm vấn. Cảnh sát đã đe dọa bà và ép bà viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà từ chối.

Được biết việc bắt giữ này đã được chuẩn bị từ trước; khoảng hơn 10 học viên trong thành phố đã bị bắt hôm đó.

Ai ai cũng đều biết đến lòng tốt của bà

Bà Đổng từng có sức khỏe kém từ khi còn trẻ. Sau khi kết hôn và có một đứa con, sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ thêm. Bà bị bệnh tim và trĩ nặng, và bà thường cảm thấy chóng mặt. Vào năm 1994, bà Đổng được giới thiệu tập Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, sức khỏe của bà đã được hồi phục.

Kể từ đó, bà Đổng luôn cố gắng trở thành một người tốt bằng cách sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Là một nhân viên bán hàng ở một trung tâm mua sắm, bà đã nhặt được một dây chuyền vàng có trị giá hơn 3.000 Nhân dân tệ ở cửa hàng và đã nộp cho người quản lý của mình. Mặc dù chỉ nhận được lương chưa đến 100 Nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng bà vẫn từ chối giữ chiếc dây chuyền và nhất quyết trả lại cho chủ nhân.

Ngoài việc là một người tốt ở nơi làm việc, bà cũng cố gắng làm một người con gái và con dâu hiếu thảo.

Bà Đổng là con trưởng trong gia đình. Bà luôn nấu ăn cho gia đình gồm hơn 20 thành viên trong dịp Tết Nguyên đán. Bà cũng chăm sóc tốt cho người mẹ già của mình; cụ vốn không thể kiểm soát được việc đại tiểu tiện của mình do tuổi đã cao.

Sau khi bà Đổng kết hôn, bà đã chăm sóc tốt cho người mẹ chồng ở cùng với gia đình bà, và làm tất cả mọi việc nhà. Khi mẹ chồng bà phải đi cấp cứu và bệnh viện chỉ còn loại giường đắt tiền, gia đình chồng bà ngần ngại không biết có nên để cụ nhập viên hay không. Còn bà Đổng thì cảm thấy nên để cụ nhập viện và hành động của bà đã làm gia đình nhà chồng cảm động.

Những người tham gia vào việc bức hại:

Tôn Thành Nghị, công tố viên của Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt: +86-45186431118, +86-13603651000

Thôi Lâm Sinh, Chánh án Tòa án Vận tải Đường sắt: +86-45186431018, +86-13946170708

Lý Quyên, Thẩm phán Tòa Trung thẩm Vận tải Đường sắt: +86-13304514508

(Thông tin về những người khác tham gia vào việc bức hại bà có ở trong bản gốc tiếng Trung của bài báo này).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/19/397210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/1/181752.html

Đăng ngày 15-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share