Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2019] Năm cư dân ở huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh hiện đang chờ phán quyết sau phiên xét xử gần đây đối với đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 5 năm 2019, năm học viên Pháp Luân Công, bao gồm bà Cao Lệ Hoa, ông Đại Minh Minh và vợ là bà Hàn Quân, cùng ông Củng Bảo Quân và vợ là bà Lương Tú Hoa, đã bị đưa tới thị trấn Cam Kỳ Tạp ở Nội Mông, cách xa khoảng 113 cây số, vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Hai cư dân địa phương là Lý Tuyết Kiện và Lý Phượng Xuân vì tuyên truyền phỉ báng của chính quyền cộng sản Trung Quốc mà hiểu lầm Pháp Luân Công nên khi thấy các học viên phát tờ rơi đã giật chìa khóa từ chiếc xe đang đỗ của các học viên. Họ tát vào mặt bà Hàn và cố gắng tống tiền các học viên.

Khi các học viên không chịu đưa tiền cho họ, họ đã báo các học viên cho cảnh sát.

Bà Hàn được bảo lãnh tại ngoại bảy ngày sau đó, trong khi bốn học viên khác vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Cam Kỳ Tạp.

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, năm học viên đã ra hầu tòa tại Tòa án Cam Kỳ Tạp. Bốn luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Các luật sư chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền được bảo vệ theo hiến pháp của thân chủ của họ. Ngoài ra, không có luật nào ở Trung Quốc từng quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp hoặc coi đó là tà giáo. Họ giải thích rằng thân chủ của họ chỉ đơn thuần là thực hành đức tin của mình để trở thành người tốt đồng thời cải thiện sức khỏe và chưa bao giờ gây hại cho bất cứ ai.

Chánh án thường xuyên ngắt lời các luật sư. Ông nói: “Các ông không được phép nói về Pháp Luân Công, hay tuyên dương Pháp Luân Công ở đây.”

Luật sư của ông Củng đã đưa ra bản kiến ​​nghị của 37 cư dân ở thôn làng ông, yêu cầu thả ông Củng và vợ. Tuy nhiên, thẩm phán đã lờ việc này đi.

Ba đứa con của ông Củng và bà Lương đã bị tổn thương tinh thần sau khi họ bị bắt và bị giam giữ. Con gái lớn của họ cứ khóc suốt trong phiên xét xử và gần như ngất đi. Con gái thứ hai của họ đã phải thôi việc để chăm sóc gia đình, đặc biệt là chăm sóc cho đứa em trai 14 tuổi của mình.

Con gái của ông Đại và bà Hàn là sinh viên đại học, cũng phải chịu một cú sốc lớn khi cha mẹ cô bị bắt giữ.

Bà Cao là người chăm sóc chính cho mẹ chồng và sau khi bà bị bắt mẹ chồng bà phải vật lộn đối mặt với khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/18/397173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/6/182056.html

Đăng ngày 15-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share