Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Berlin, Đức

[MINH HUỆ 30-12-2019] Ngày 29 tháng 12 năm 2019, hơn 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức và Thụy Sỹ đã hội tụ tại Berlin, Đức để chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân. 17 học viên đã chia sẻ về những lợi ích mà họ có được thông qua việc thực hành môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân của họ đối với Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn.

Một số người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi họ còn trẻ. Nhiều người đã tu luyện được hơn hai thập kỷ. Nhưng cũng có những người chỉ mới bắt đầu tu luyện từ vài tháng trước. Một số học viên chia sẻ quá trình buông bỏ tự ngã của họ và học cách phối hợp với những đồng tu khác trong các hạng mục để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã nói về việc tuân theo các nguyên lý chỉ đạo của Đại Pháp tại nơi làm việc và nói với mọi người về cuộc bức hại.

fd3d085f0e72ea43749ba664c724cb2c.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể trong thời gian diễn ra Pháp hội tại Berlin vào ngày 29 tháng 12 năm 2019.

0b89af81fd616092f9ce850209635326.jpg

e2e5a5aa32ff10c9b52616af725e8863.jpg

eebfd9e944e6b4672716bab535be7653.jpg

fa941c64648087942b28d8e60ff20516.jpg

ca4986495c8646fa54e17faf1a996360.jpg

4362616b9f99bf2234a07d4ff0440cb7.jpg

b83712844f13e7d0c14ec50639172061.jpg

13ce6f7b6e3c34ee9cdeee3d0ecda844.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức và Thụy Sỹ tham dự Pháp hội thường niên được tổ chức tại Berlin.

Một học viên trẻ đã chia sẻ về cách mà anh vượt qua tâm sợ những điều mới mẻ để có thể tham gia Đoàn nhạc Tian Guo. Một học viên khác kể về việc tự vực dậy bản thân sau khi chồng cô qua đời. Để có thể vượt qua nỗi đau, cô đã dụng tâm vào việc phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại. Một học viên cho biết sau khi bắt đầu tu luyện, anh đã có thể cai nghiện ma túy.

Nhiều người tham dự cho biết việc lắng nghe các học viên khác chia sẻ đã truyền động lực cho họ để xem xét việc tu luyện của bản thân và trở nên tinh tấn hơn.

Giúp mọi người minh bạch về cuộc bức hại

Cô Kathrin Sumpf đã tham gia biên dịch loạt bài “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Trải nghiệm này đã giúp cô nhận ra những quan niệm biến dị của bản thân xuất phát từ hệ tư tưởng cộng sản, cũng như nhận ra các chấp trước đã can nhiễu đến việc cô phối hợp với các đồng tu khác khi làm hạng mục.

Cô đã nhận thấy tác động đáng kể của loạt bài xã luận này tới xã hội Đức sau khi nó được dịch sang tiếng Đức và được đăng trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Đức. Độc giả đã gửi những bình luận tích cực. Các thành viên của quốc hội liên bang và các đảng chính trị khác nhau đã tìm hiểu cuốn sách này. Cô Kathrin cho biết cô cảm thấy thật vinh dự khi được tham gia hạng mục này.

Tự bước đi trên hành trình tu luyện

Jing Jing, một học viên trẻ tại Đức, bắt đầu tu luyện với mẹ khi cô còn nhỏ. Cha cô tin vào tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản và phản đối việc cô tu luyện. Vì sợ làm bố thất vọng, cô đã dần buông lơi. Cô trở nên nổi loạn và bị cuốn vào những cuộc vui với bạn bè. Cuối cùng, cô nhận ra mình không nên lãng phí thời gian quý báu và quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn.

Khi cô tham gia Đoàn nhạc Tian Guo và các hạng mục khác, cô đã dành nhiều thời gian hơn để phối hợp với các học viên khác. Cô đã học được cách áp dụng những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng hết mình trong các hạng mục mà cô tham gia. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã phóng hạ được nhiều chấp trước và bắt đầu làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Giờ đây, cô nhận ra thời gian thật đáng quý và cố gắng đi tốt từng bước trên con đường tu luyện của mình.

Các bác sỹ kinh ngạc trước huyền năng của Đại Pháp

Cô Monika Frensche đến từ Đức đã kể về trải nghiệm phi thường của bản thân khi cô quảng bá cho Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Một hôm, khi đang phát tài liệu, cô đã ngã xuống bậc cầu thang. Cú ngã khiến mũi chân của cô bị bẻ quặt về phía gót chân. Cô hét to: “Chân-Thiện-Nhẫn!” Sau đó, cô xoay bàn chân trở lại vị trí bình thường và đi giày vào. Cô phủi tuyết và bước lên cầu thang để về nhà trên tầng ba. Vừa bước cô vừa nhẩm Chân, Thiện, Nhẫn.

Ngày hôm sau, cô đã đứng được cả ngày để bán vé cho buổi biểu diễn. Đến cuối ngày, đôi chân cô bị trẹo. Cô đến một bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy cô đã bị gãy chân. Các bác sỹ và y tá không thể tin rằng cô đã có thể đi bộ đến bệnh viện. Họ muốn đặt khung cố định cho chân cô nhưng cô từ chối. Hai tuần sau, bác sỹ chụp X-quang và kinh ngạc nói: “Đây đúng là một phép màu. Chân của cô ổn rồi.” Sự cố này đã củng cố thêm niềm tin của Monika vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ.

Khỏi bệnh ung thư

Cô Hằng, đến từ Việt Nam, là một kỹ sư điện tử và bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp tám tháng trước. Cô chia sẻ về trải nghiệm kỳ diệu của mình. Năm 2015, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và thường xuyên đau đớn. Sau mấy lần phẫu thuật, cô được nhận vào bệnh viện dành cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Tháng Tư vừa rồi, cố vấn của cô ở Việt Nam đã gợi ý cô thử tập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô bắt đầu đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân. Cô đã tìm thấy ba từ Chân, Thiện, Nhẫn mà cô hằng tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình. Cô xin Sư phụ cho cô được bắt đầu tu luyện. Không lâu sau, cô cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy suốt cơ thể mình. Cơn đau của cô biến mất và cô trở nên khỏe mạnh hơn. Cuộc sống của cô đã trở lại bình thường.

Gia đình cô Hằng thích sự điềm đạm của cô sau khi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp và họ động viên cô tu luyện. Cô nói: “Tôi là một minh chứng sống cho sự tuyệt vời của Đại Pháp. Tôi đã nói với bạn bè của mình về những điều kinh hoàng đang xảy ra với các học viên ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/30/398017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/2/181865.html

Share