Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 25-10-2019] Tôi sống tại Hà Nội. Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 08 năm 2015 trong thời gian thăm gia đình tại Cộng hòa Séc. Tôi ở với anh trai và hai chị gái tôi khoảng ba tuần, và trong thời gian đó tôi đã đắm mình vào trong Đại Pháp. Các anh chị và các cháu của tôi đều đã đắc Pháp trước đó và đang tu luyện.

Hằng đêm, chúng tôi cùng nhau luyện 5 bài công pháp sau đó đọc sách Chuyển Pháp Luân. Lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về Đại Pháp, nhưng tôi biết rằng tất cả mọi người chung quanh tôi đều chăm chỉ tu luyện. Họ luôn nói về Sư phụ và Đại Pháp với tấm lòng tôn kính. Tôi hiểu rằng Đại Pháp là tốt với mọi người nhưng bản thân tôi chưa có được thể ngộ sâu sắc hơn.

Tôi đã nghe những thần tích về Đại Pháp và rất ấn tượng. Tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn góp sức để nói với mọi người về vẻ đẹp của môn tu luyện tuyệt vời này.

Cuộc sống trở nên hòa ái

Sau khi trở về Việt Nam, mỗi tối tôi đều đặn luyện công ở nhà. Hai con tôi cũng bắt đầu luyện công với tôi và chồng tôi cũng tham gia sau đó không lâu. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau học Pháp và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Đắm mình trong những bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi bắt đầu hướng nội và đề cao bản thân để trở thành một người tốt hơn.

Gia đình chúng tôi trở nên hòa ái hơn – Chúng tôi không còn căng thẳng tranh luận hơn thua như trước, mỗi người đều nhẫn nhịn và quan tâm hơn. Bản thân tôi không còn thấy mình đau khổ và thiệt thòi. Tôi đang học để thay đổi thái độ trong cuộc sống tu luyện của tôi, sẽ lấy khổ làm vui và điều đó là cần thiết để trả nợ nghiệp của chính bản thân mình.

Tôi cũng hiểu rằng con đường mà Pháp Luân Đại Pháp đang dẫn dắt tôi có thể cải biến đường đời của tôi, chủ động tiêu nghiệp thông qua những ma nạn mà tôi trải qua trong tu luyện. Bằng cách đề cao tầng thứ, tôi sẽ được trở về gia viên, siêu xuất khỏi tam giới và thế nhân đầy đau khổ này. Tôi có thể đến với thế giới thiên quốc, thế giới của Phật, Đạo, Thần.

Tôi cũng biết con đường tu luyện thật gian nan, đòi hỏi bản thân tôi có nghị lực, tinh tấn, nhẫn chịu và luôn luôn đề cao. Tôi hiểu được những khó khăn trong quá trình liên tục tống khứ các tâm chấp trước của bản thân. Tôi cần phải luôn luôn tuân theo Chân-Thiện–Nhẫn để hành xử mọi điều, thật không dễ dàng chút nào.

Khảo nghiệm tâm tính đầu tiên

Tôi điều hành một công ty du lịch quốc tế từ năm 2009. Thỉnh thoảng tôi cũng là hướng dẫn viên chính dẫn các đoàn khách Việt Nam khi họ đi du lịch đến các quốc gia khác.

Khoảng năm tháng sau khi bắt đầu tu luyện thì một khảo nghiệm tâm tính cự đại đã tới. Đó là câu chuyện về một khách hàng nữ khó tính đăng ký đi tour du lịch Úc do công ty tôi tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2016 với tổng số khách là 36 người.

Sau khi kết thúc chương trình du lịch, phần lớn khách hàng đều hài lòng ngoại trừ người khách này, cô ấy đã phàn nàn ngay từ ngày đầu về các dịch vụ. Cô ấy đã không ngừng gây náo loạn và thúc giục những du khách khác trong đoàn cùng thu thập chứng cứ để khiếu kiện công ty chúng tôi. Cô ấy đã lăng mạ hướng dẫn viên của tôi và đối xử với cậu ấy như kẻ hầu người hạ.

Anh Giám đốc điều hành tour tại Úc rất phẫn nộ cách xử sự của cô ấy nên đã mang luật Úc ra để cảnh cáo cô ấy–việc này đã khiến cô ấy im lặng trong một lúc. Nhưng khi về đến Việt Nam thì cô ấy đã lôi kéo được thêm 2 khách nữ nữa trút hết mọi tức giận lên tôi và các nhân viên tại Việt Nam. Cô ấy đe dọa sẽ phá hoại uy tín công ty tôi, đòi hoàn tiền tour và sẵn sàng thuê kẻ xấu để đánh chúng tôi nếu chúng tôi không đáp ứng đòi hỏi của chị ấy.

Tôi đã rất sốc. Tôi cũng cảm thấy rất buồn, tức giận và không thể hiểu được vì sao lại có những con người thái quá và độc ác quá như vậy. Tôi cũng không vì thế mà sợ hãi nhưng tôi thấy rất khó khăn khi phải bồi thường số tiền rất lớn theo đòi hỏi của cô ấy.

Nếu tôi không phải là một người tu luyện và vẫn còn ôm giữ cách tư duy của một người thường, tôi sẽ tranh cãi với họ để phân định đúng sai.

Sau vài ngày suy nghĩ và giằng xé trong tâm, tôi nhớ rằng mình đang là người tu luyện, và tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc này là một khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tôi nghĩ rằng có thể đó là món nợ tôi cần hoàn trả. Từ cơ điểm khác, như Sư phụ đã dạy, nếu đó là sự ức hiếp của người khác đối với tôi thì tôi cũng nên nhẫn chịu, chẳng phải tôi được Đức là gì, rồi tôi cũng lại được tăng công. Đó cũng là bài học về nhẫn. Sư phụ đã dạy chúng ta “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân). Liệu tôi có thể nhẫn chịu trong tình huống này như Sư Phụ yêu cầu không?

Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề từ cơ điểm của vị khách đó. Tôi có thể hiểu được tại sao cô ấy lại bức xúc đến như vậy, một phần cũng bởi vì anh Giám đốc tại Úc đã dùng luật pháp để cảnh cáo cô ấy, đã đối đãi với cô ấy không như cách mà cô ấy mong đợi “khách hàng là thượng đế”.

Tôi đã hạ mình viết thư xin lỗi cho cô ấy. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần để đối diện và chịu đựng những lời mẳng chửi của cô ấy. Nhưng cô ấy không đồng ý gặp tôi và cũng không chấp nhận lời xin lỗi. Cô ấy nói chỉ xin lỗi thôi là chưa đủ và cô ấy cần tôi phải bồi thường bằng tiền thì mới thỏa mãn. Vì thế tôi đã quyết định trả lại toàn bộ số tiền cho cô ấy và hai khách hàng đi cùng.

Không lâu sau, tôi nhận ra mọi nỗi buồn, bực tức, cảm giác bị oan ức hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một tâm thái nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi nhận thức rõ hơn về Pháp lý coi nhẹ được mất và luôn đề cao tâm tính chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp. Tôi đã sẵn sàng hơn để đối diện với các vấn đề tiếp theo có thể xảy ra, hiểu rằng chúng là những ma nạn trên con đường tu luyện. Câu chuyện đã qua cho tôi thể ngộ sâu sắc về khảo nghiệm tâm tính.

Tìm thấy con đường tu luyện của bản thân

Vào tháng 5 năm 2017 tôi đã tham dự Pháp hội New York. Pháp hội đã giúp tôi đề cao rất nhiều và cải thiện sự hiểu biết của tôi về những gì tôi nên làm để cứu người. Tôi không còn quá lo lắng về việc giới thiệu môn tu luyện này, thay vào đó, tôi đã tập trung hơn đến việc giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại để có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Tôi bắt đầu hiểu được vì sao tôi được an bài làm nghề du lịch và tại sao tôi đã đưa du khách đi tham quan nhiều quốc gia khác nhau. Trước khi tu luyện, khi đi ngang qua những học viên đang nói chuyện với mọi người tại các điểm du lịch, tôi tự hỏi vì sao họ cứ nói mãi về cuộc bức hại như vậy.

Nhưng khi trở thành một học viên, tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của việc giảng rõ chân tướng – đó là trách nhiệm và sứ mệnh của người tu luyện cần cứu độ chúng sinh của họ. Tôi đã vô cùng cảm động khi biết những việc đồng tu đã làm, không quản ngại mưa nắng và đối diện với tất cả các loại trạng thái và phản ứng của du khách, bao gồm cả những người đã từng hiểu lầm như tôi.

Sau khi trở về từ Mỹ quốc, trong những chuyến đưa khách đi du lịch, tôi chú tâm giảng chân tướng cho cả đoàn. Nếu tôi không cố gắng giảng chân tướng cho họ, hoặc nếu tôi bỏ lỡ không giảng chân tướng cho ai đó, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã không hoàn thành thệ ước.

Tùy vào tính chất từng đoàn mà tôi sẽ quyết định giảng chân tướng cho tập thể cả đoàn cùng lúc hoặc giảng cho từng cá nhân. Nếu tâm tôi thực sự mong muốn mang chân tướng cho họ thì sẽ có an bài và tôi sẽ có cơ hội để làm việc đó. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng rằng chúng ta nên nói nội dung nào cho phù hợp với từng người và đừng khiến họ khó hiểu khi nói những điều ở tầng thứ cao quá.

Đôi khi tôi hữu ý đưa đoàn du lịch đến một địa điểm giảng chân tướng và tôi nói như một người ngoài cuộc về những điều mà các học viên đang làm. Tôi giải thích rằng tại sao những học viên Pháp Luân Công đang nói với thế giới về cuộc bức hại này và kêu gọi mọi người ủng hộ để chấm dứt nó.

Đưa mọi người đi xem Shen Yun

Trước khi tôi đắc Pháp, anh trai tôi luôn hối thúc tôi đi xem Shen Yun và đưa cả bố mẹ tôi đi cùng. Anh nói đây là chương trình nghệ thuật tuyệt vời nhất. Tôi tin tưởng anh trai và tôi đã xem Shen Yun lần đầu tiên tại Melbourne vào năm 2015. Về sau, sau khi tôi đắc Pháp, đọc toàn bộ kinh văn của Sư phụ và nghe các đồng tu chia sẻ, tôi đã hiểu được tầm quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh thông qua chương trình nghệ thuật Shen Yun.

Từ đó trong tâm tôi luôn suy nghĩ về việc này và muốn đưa khách du lịch của tôi đến xem Shen Yun. Mong muốn lớn nhất là như vậy nhưng lấy khách từ đâu? Phối hợp với các đồng tu như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc mà không có lời giải đáp và tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối năm 2017, tôi đã mạnh dạn mở ra hàng loạt các tour du lịch chỉ nhận khách đi xem Shen Yun tại Úc, Nhật Bản và Đài Loan. Tôi đã rất vui mừng khi phối hợp với các đồng tu. Tuy rằng vất vả, có nhiều ngày tôi làm việc quên ăn quên ngủ, nhưng mỗi khi nghĩ rằng nếu mình chỉ cần cố gắng một chút thì một sinh mệnh sẽ được cứu, tôi đã lại cố gắng đứng dậy và tiếp tục làm việc.

Vượt qua can nhiễu

Trong quá trình điều hành sắp xếp các đoàn, tôi bị can nhiễu đến sức khỏe. Đôi khi can nhiễu đến biểu hiện một loạt hạch ở cổ xuất hiện khiến tôi đau họng và không thể ăn uống được. Nó khiến tôi muốn nghỉ ngơi và không muốn làm gì nữa. Tôi đã nhanh chóng nhận ra đó là can nhiễu của cựu thế lực nhằm cản trở các việc tôi đang làm. Tôi đã nghiêm túc hơn trong việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm tăng cường. Chỉ sau một ngày mọi triệu chứng gần như biến mất.

Một lần khác tôi đột nhiên bị đau đầu dữ dội đến nỗi tôi muốn gục xuống và buông bỏ công việc. Tôi biết rằng tôi không thể ngừng lại vì mọi việc đang chờ tôi từng giây phút. Tôi chợt nhớ ra mình là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi không cho phép bất kỳ tà ác nào can nhiễu đến nhục thân của tôi. Khi niệm đầu vừa xuất khởi, thậm chí còn chưa phát ra thành lời thì ngay lập tức tôi cảm thấy một luồng điện thông thấu từ đỉnh đầu xuống và cơn đau biến mất ngay lập tức. Đó là trải nghiệm kỳ diệu của tôi về việc tín Sư tín Pháp, và điều này khiến tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ,

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.

(Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)

Tôi hiểu là nếu chính niệm của đệ tử luôn chân chính mạnh mẽ thì Sư phụ lúc nào cũng bên cạnh bảo hộ và trợ giúp kịp thời. Tôi lại tiếp tục làm việc mà không gì ngăn cản được.

Thỉnh thoảng có một đoàn khách muốn hủy tour trước vài ngày khởi hành. Tôi đã tìm ra nguyên nhân và khuyên đồng tu hướng nội, bảo trì chính niệm mạnh mẽ, thanh trừ những nhân tố bất hảo đang cản trở mọi người đến xem với Shen Yun.

Những học viên khác cũng hướng nội. Kết quả là các nhóm khách đã ngừng hủy tour. Chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau và hiểu rõ trách nhiệm của mỗi người.

Tôi cũng luôn nhớ đến việc học Pháp luyện công đều đặn để gia trì năng lượng. Chỉ có uy lực từ Đại Pháp thì tôi mới làm tốt công việc cứu độ chúng sinh.

Mùa diễn năm 2018 kết thúc, chúng tôi đã đưa hàng trăm du khách đến xem Shen Yun. Các đoàn đi Đài Loan rất thành công, nhưng tour Úc và Nhật còn chưa đủ khách dẫn đến thất thoát về tài chính. Tôi cũng nhận ra được những thiếu sót của mình.

Chẳng hạn như, tôi đã rất mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc cường độ cao, sắp xếp khách vào các đoàn đi Đài Loan. Khi mọi việc gần hoàn tất thì tôi mới quay lại chăm sóc cho các đoàn khách đi Nhật và Úc. Lúc đầu số lượng khách nhận vào đã tương đối đầy đủ, nên tôi cũng không có kế hoạch sẽ mở thêm các đoàn mới và tìm thêm khách để thay thế phòng khi có ai đó hủy tour.

Cho đến khi tôi xác nhận lại với các học viên về các nhóm khách đã đăng ký để bắt đầu việc thu hồ sơ và làm Visa thì vì rất nhiều lý do họ đã thông báo hoãn tour, hủy tour và lựa chọn tour không có xem Shen Yun của công ty khác. Bên cạnh đó còn một số khách không đáp ứng được điều kiện Visa. Lúc này số lượng khách giảm xuống chỉ còn một nửa so với lượng khách dự kiến.

Tôi rất lo lắng vì tôi đã đặt cọc tiền vé máy bay rồi, và đã đến hạn thanh toán tiền cho công ty du lịch ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn tôi phải đưa ra quyết định với rất nhiều áp lực về nhiều phương diện. Tôi rất cần sự hỗ trợ của cả chỉnh thể.

Sau nhiều cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ, tôi nhận ra rằng những học viên khác dường chỉ quan tâm tới tour đi Đài Loan vì giá rẻ và thủ tục Visa đơn giản, dễ khai thác khách hơn các tour giá cao đi các nước phát triển. Lúc này cảm giác bao trùm lên tất cả là tôi thấy mình đang đơn độc một mình làm việc. Tôi thấy kiệt sức và tuyệt vọng vì không có chỉnh thể song hành cùng tôi.

Sau nhiều đắn đo, tôi đã quyết định vẫn tiếp tục tổ chức các tour và cố gắng hết sức có thể mặc dù số tiền bù lỗ sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc hủy hết các tour và chấp nhận chỉ mất tiền đặt cọc vé bay. Nhưng tôi hiểu rõ là tôi đang trợ Sư cứu chúng sinh chứ không phải tổ chức tour du lịch để kiếm lời, vì vậy mà cái giá phải trả không thể đưa ra đong đếm được.

Khi tôi xác định lại mục đích công việc tôi đang làm và chính niệm lại bản thân mình, tôi lại thấy nghị lực tràn đầy và tôi lại tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi đã chia sẻ thông tin nhờ các đồng tu giúp đỡ và liên tục phát chính niệm. Cuối cùng, số lượng khách đã tăng lại lên đến ¾ số khách dự kiến lúc đầu, và tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục cuối cùng cho đoàn khởi hành. Tôi đã rất tiếc là cho đến trước khi đoàn khởi hành khoảng 5-6 ngày, khi không còn kịp làm Visa thêm cho ai được nữa thì số lượng người dồn dập đăng ký tăng lên vượt quá cả số lượng dự kiến lúc đầu nhưng đã quá muộn để nhận.

Hướng nội tìm nguyên nhân, tôi biết tôi đã chủ quan. Chính niệm có lúc lơi lỏng và đặc biệt là có lúc tôi không tin tưởng vào chỉnh thể nên đã tự mình làm việc và cảm thấy đơn độc. Nói về chỉnh thể, chúng ta cần xây dựng một chỉnh thể sẵn lòng phối hợp vô điều kiện. Chúng ta cần bảo trì chính niệm, luôn tu bỏ nhân tâm để hướng tới mục đích chung, luôn học hỏi lẫn nhau và cố gắng làm tốt hơn nữa.

Đầu năm 2019, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức tour cho khoảng 1000 đến 1200 khách đi xem Shen Yun, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn và thu hút được nhiều khách hàng hơn năm ngoái. Tuy nhiên rất nhiều khảo nghiệm xảy ra đã ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi cũng như ảnh hưởng đến việc điều hành sắp xếp các đoàn tour. Có lúc tôi cũng lo lắng không biết tính tiếp ra sao vì bế tắc, nhưng tôi hiểu là mọi sự việc không ngẫu nhiên và đều có nguyên do của nó.

Tôi minh bạch rằng cứu người là cuộc chiến giữa chính và tà. Khi các đệ tử Đại Pháp muốn cứu người thì cái giá của mỗi một sinh mệnh sẽ đánh đổi bởi nhiều mồ hôi nước mắt, nhiều công sức nỗ lực và kiên trì dù bề mặt thì dường như rất bình lặng.

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành trách nhiệm, và luôn cố gắng tinh tấn để xứng đáng với ân đức vô lượng của Sư phụ!

Xin cảm tạ Sư phụ tôn kính, cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày trong Pháp hội Australia 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/22/394828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180469.html

Đăng ngày 25-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share