Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2019] Tôi là bác sĩ và cũng là một học viên Pháp Luân Công. Bên cạnh phương pháp trị liệu hiện đại, tôi cũng giới thiệu cho các bệnh nhân về Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần cổ xưa như một liệu pháp thay thế để cải thiện sức khỏe và nâng cao tinh thần. Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện về các bệnh nhân đã thụ ích nhờ học Đại Pháp.

Bệnh nhân bỏ ý định tự tử sau khi học Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm, có một phụ nữ nhập viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng do chảy máu âm đạo. Khi trò chuyện thì tôi được biết bốn chị em cô đều bị trầm cảm. Hai người chị lớn đều cắt tay tự sát- một người chết ba năm trước còn một người thì chết cách đó ba ngày.

Cái chết gần đây của chị khiến cô bị sốc nặng, suốt ngày đắm chìm trong đau khổ, lo lắng, mất ngủ và nảy sinh ý định tự sát.

Cô bảo với một bác sĩ nọ, “Tôi không muốn sống nữa. Tôi sẽ để bác sĩ biết trước nếu tôi quyết định tự sát.”

Vị bác sĩ đó rất lo lắng và yêu cầu người nhà cần trông chừng cô liên tục suốt 24 tiếng trong ngày.

Nữ bệnh nhân này phải cắt bỏ tử cung. Khi cô đang điều trị, tôi đến thăm hỏi, giảng chân tướng về Đại Pháp và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho cô hiểu. Cô nhanh chóng chấp nhận và đồng ý làm “tam thoái”. Em gái cô cũng thoái Đảng.

Tôi nói, “Nếu chân thành niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, cô sẽ đắc phúc báo và ngủ an lành hơn.”

Cô bảo rằng, trước đây cô đã biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và hứa sẽ niệm những câu trên đều đặn. Tôi đưa cô một máy MP3 có các bài giảng Pháp và một lá bùa có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Hôm sau, khi tôi đến bệnh viện thì cô đến và phấn khởi khoe, “Lâu lắm rồi tôi mới ngủ được ngon như tối qua!”

Những ngày tiếp theo ai cũng nhận thấy cô luôn mỉm cười và tâm trạng rất vui vẻ; vài hôm sau thì cô ra viện.

Một tháng sau cô đến bệnh viện tái khám và bảo tôi, “Bác sĩ, không biết phải nói cảm ơn cô như thế nào. Cô đã cứu cuộc sống của tôi.”

Tôi đáp, “Không phải tôi cứu cô, mà là Đại Pháp đã cứu cô.”

“Tôi biết là Đại Pháp đã cứu mình, nhưng nhờ cô đã giới thiệu và dạy tôi niệm chín chữ kỳ diệu đó. Những bài giảng Pháp thật tuyệt vời. Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt. Bây giờ tôi thay đổi nhiều rồi, không còn dễ nổi nóng nữa. Tối nào tôi cũng ngủ ngon và cả ngày tràn đầy năng lượng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và không còn muốn tự tử nữa.”

Tôi nhờ cô đưa một lá bùa khác cho em gái cô và khuyên cô nên giới thiệu Đại Pháp và các bài giảng cho em gái mình. Cô vui vẻ đồng ý.

Một bệnh nhân ung thư buồng trứng được kéo dài thọ mệnh

Một bệnh nhân ung thư buồng trứng được chuyển đến bệnh viện chỗ tôi để phẫu thuật, nhưng ung thư đã di căn đến bàng quang, ruột, màng bụng; phẫu thuật lúc này không còn là giải pháp tối ưu. Cô phải làm hóa trị.

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và cô tỏ ra rất hào hứng, chăm chú lắng nghe.

Cô chuyển viện để tiến hành sáu đợt hóa trị. Sáu tháng sau, cô quay lại tái khám; trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt; nói chuyện to rõ, dõng dạc, gương mặt hồng hào rạng rỡ. Không ai có thể tin rằng cô đang mắc bệnh ung thư.

Cô phấn khởi kể, “Có nhiều bệnh nhân làm hóa trị nhưng tôi là người duy nhất không bị phản ứng phụ. Tôi ăn ngon ngủ khỏe. Tế bào bạch cầu trong máu ổn định mà không cần phải dùng thuốc.” Cô chia sẻ thêm, hầu hết các bệnh nhân ung thư cô quen đều đã qua đời, nhưng cô vẫn còn sống.

Cô bảo rất thích nghe các bài giảng Pháp mà tôi đã đưa. Cô cũng bắt đầu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử với mọi người, không tranh giành được mất cá nhân. Chồng cô sau khi chứng kiến những chuyển biến tích cực như thế cũng hết lòng ủng hộ cô tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180426.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share