Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2019] Tôi là một bà nội trợ 52 tuổi và chỉ học hết lớp 1. Tôi ốm yếu khi còn nhỏ và bệnh tật của tôi nặng dần khi lớn lên. Tôi bị bệnh đau đầu, đau lưng dưới, bệnh tim, bệnh dạ dày, huyết áp cao và thấp khớp. Cuộc sống của tôi thật đau khổ.

Bởi vì tôi liên tục cần khám bác sỹ, chồng tôi trở nên mất kiên nhẫn và cuối cùng đã từ chối đưa tôi đi bệnh viện. Một ngày nọ, lưng tôi đau tới mức tôi không thể đứng thẳng được. Chồng tôi và tôi đã cãi lộn, và anh ấy giận dữ bảo tôi hãy bò tới bệnh viện. Tôi phát điên và bướng bỉnh, do đó tôi đã tự mình tới bệnh viện để điều trị.

Sau khi chúng tôi chuyển tới thành phố năm 1997, tôi tới khám ở một vị bác sỹ địa phương nổi tiếng. Ông ấy nói rằng tôi không có nhiều hy vọng và những người có điều kiện tốt hơn tôi đều đã chết. Ông ấy đưa ra lựa chọn cuối cùng: “Hãy thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ không đòi một khoản tiền nào. Có lẽ nó có thể giúp chị.”

Vì tôi sẽ không tốn một đồng nào, tôi đã quyết định thử. Khi đó là tháng 10 năm 1998.

Lần đầu tiên tôi ngồi tĩnh công thiền định, quần áo ướt sũng mồ hôi bốc ra mùi giống mùi thuốc mà tôi đã uống. Tôi biết rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đang tịnh hóa thân thể cho mình.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, thấy sảng khoái và nhẹ nhõm. Đáng ngạc nhiên là tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất! Hai mươi mốt năm sau, tôi vẫn tràn đầy năng lượng và dễ dàng làm các việc nhà mỗi ngày.

Mọi người đang đợi được cứu

Tôi đã rất biết ơn Sư phụ vì cứu tôi, do đó tôi muốn truyền rộng những lợi ích của Đại Pháp cho những người khác. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ để tôi có thể đưa các tài liệu thông tin về Đại Pháp đến cho mọi người. Tôi tin rằng họ sẽ nói với bạn bè và người thân của họ. Bằng cách đó, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người có thể được cứu.

Sư phụ từ bi đã biến ước mơ của tôi thành sự thật. Tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện.

Quan chức Cục an ninh công cộng nghỉ hưu đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Chồng tôi và tôi được thuê để lát sàn gạch cho con trai của một sỹ quan Công an đã nghỉ hưu. Chúng tôi chú ý đến từng chi tiết và tới trước một ngày để chuẩn bị sàn lát. Sau khi lát gạch xong, chúng tôi lau chùi sạch sẽ ngay trước khi xi măng cứng lại khó lau. Thậm chí chúng tôi còn lau sạch phần còn lại của ngôi nhà.

Vị sỹ quan nghỉ hưu nói rằng ông ấy chưa từng gặp những công nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy như vậy. Tôi đưa cho ông ấy tờ rơi và một đĩa DVD về Đại Pháp. Ông vui vẻ nhận chúng và nói: “Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông ấy cùng con trai đã rất hài lòng với công việc của chúng tôi, họ nói rằng cuộc bức hại Đại Pháp của chính quyền Cộng sản là sai và đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cảnh sát thoái ĐCSTQ

Tôi đã gặp một cảnh sát tại một quảng trường công cộng và nói chuyện với anh ấy về cuộc bức hại. Tôi hỏi liệu anh ấy có biết về Pháp Luân Đại Pháp không và liệu anh ấy đã từng tham gia cuộc bức hại hay không. Anh ấy nói rằng anh biết Đại Pháp là tốt và ôn hòa, do đó anh đã từ chối bức hại các học viên. Tuy nhiên, anh không hiểu tại sao các học viên lại phát tài liệu.

Tôi giải thích rằng các học viên làm như vậy để cho mọi người biết sự thật, vì ĐCSTQ đã sử dụng truyền thông để vu khống Đại Pháp. Tôi nói rằng những người đã vào Đảng phải thoái Đảng để tránh bị liên đới với những tội ác của nó.

Vị cảnh sát đồng ý và sử dụng tên thật để thoái Đảng.

Cư dân tại nhà dưỡng lão háo hức đón nhận chân tướng

Một phụ nữ làm việc trong một nhà dưỡng lão đã tìm tôi sau khi tôi đưa cho bà thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói với tôi rằng có hơn 100 cụ già đang sống trong trại dưỡng lão. Họ thích đọc các tài liệu đến mức họ lấy của bà trước khi bà có thể đọc chúng.

Người quản lý của họ đã khen bà vì mang đến những thông tin tốt như vậy, do đó bà đã hỏi tôi xin thêm nhiều tài liệu để mang về cho mọi người.

Một cụ bà tin vào Chân-Thiện-Nhẫn

Khi tôi nói chuyện với một cụ bà đang thu hoạch cải bắp, bà đồng ý rằng thiện hữu thiện báo và tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cảm ơn tôi đã nói cho bà thông tin này và đã giúp bà thoái Đảng. Tôi bảo bà hãy cảm ơn Sư phụ. Bà vui vẻ nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Khi tôi bước xuống đường, tôi nghe thấy hàng trăm giọng nói cất lên: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!” Tôi biết rằng họ là những chúng sinh trong không gian của cụ bà kia. Tôi không thể không khóc sau khi nghe lời cảm ơn của những chúng sinh đang mong mỏi được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/9/392492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/29/180529.html

Đăng ngày 08-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share